Cùng dân Sài Gòn khám phá “thiên đường ẩm thực” ngay trước trường THPT Marie Curie


Không chỉ có teen Marie mà các trường khác cũng thi nhau kéo đến “ăn ké” đấy!

Con đường Ngô Thời Nhiệm từ lâu đã là nơi “đóng quân” sau giờ học của biết bao thế hệ học sinh trường THPT Marie Curie. Ẩm thực ở đây “được lòng” teen bởi giá cả phải chăng mà chất lượng thì khỏi bàn cãi.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 1

Những con đường ẩm thực của Sài Gòn không thiếu, nhưng học sinh của Marie Curie còn thật sự may mắn khi có hẳn một con đường ẩm thực “cộp mác” trường mình. Đó chính là đường Ngô Thời Nhiệm. Cứ giờ tan trường, phần đường bé nhỏ này chật kín những chiếc áo đồng phục chen chúc nhau giữa những xe hàng rong. Còn gì tuyệt vời hơn chuyện “đánh chén” sau những giờ học căng thẳng hay tranh thủ hẹn hò với đám bạn ngay gần trường nhỉ?

Hãy thử xem điều gì đã tạo nên sức hút của con đường ẩm thực trường Marie Curie nhé.<

1. Bún bò hẻm

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 2

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 3

Bún bò hẻm số 7 đường Ngô Thời Nhiệm nổi tiếng đã lâu với tô bún cực chất lượng, đầy nhóc thịt bò cắt mỏng, chả giò đầy đủ nhưng giá cả lại cực kỳ học sinh. Một tô bún bò chỉ có giá 30k, thậm chí còn khuyến mãi còn 25k dành cho học sinh. Thảo nào, cứ mỗi giờ tan học, quán bún bò này lại đông nghẹt.

Quán bán cả ngày nên yên tâm là bất kì lúc nào cũng có thể “cấp cứu” cho dạ dày của bạn.

2. Mì phá lấu

Đây hẳn là món không thể bỏ qua của teen Marie. Phá lấu Marie hấp dẫn bởi phần nước sốt rất đậm đà, vừa miệng và “phần cái” được cắt vừa ăn, có độ dai chứ không quá mềm hay cứng như một số chỗ khác. Mì được trụng nhanh trong nồi nước dùng luôn sôi sùng sục nên rất thấm vị, ăn kèm với rau dăm và nước mắm me nữa là bá cháy.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 4

Tuy vậy, vắt mì hơi nhỏ nên nếu hôm nào bạn học hành quá mệt thì nhớ kêu thêm mì để được tròn bụng nhé! Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn phá lấu kèm bánh mì nếu không thích mì đấy!

Cô Giàu, chủ một xe phá lấu đã bán được gần 15 năm cho biết: “Nhiều đứa học sinh Marie cô quen mặt luôn, ăn kiểu gì cô cũng nhớ hết. Mấy đứa nhỏ bên trường Nguyễn Thị Diệu, Lê Quý Đôn cũng hay qua ăn lắm”.

Giá cho một tô mì phá lấu là 20k, kêu thêm mì là 5k thôi.

3. Thịt xiên que

Người viết bài này thật sự rất ghen tị với teen Marie khi biết xiên thịt “chù ụ” này chỉ có giá 6k. Thịt được nướng tại chỗ trên bếp than liu riu nên luôn nóng hổi và rất mềm. Ăn kèm với tương ớt cay cay là “đúng bài” luôn! Teen Marie còn có một “thú vui tao nhã” là sau khi ăn xong sẽ đố nhau xem đã ăn hết bao nhiêu xiên đấy!

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 6

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 5

4. Há cảo và đồ chiên

Dù không thể so sánh với các loại há cảo mắc tiền ở nhà hàng nhưng há cảo Marie cũng không kém cạnh với vị giòn bên ngoài, dai bên trong. Được bán chung với đồ chiên, người viết bài không thể cầm lòng mà kêu cả hai món. Và cuối cùng, không bị thất vọng xíu nào bởi bò viên rất chắc và thơm ngon, được chiên vừa tới nên không quá cứng.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 7

5. Mì xào, nui xào

Đây là món ăn được nhiều bạn học sinh lựa chọn vì chỉ cần một đĩa mì xào hoặc nui xào bò là đủ no căng để “chiến đấu” tiếp ca sau rồi. Một phần mì, nui ở đây được chế biến khá chất lượng với nhiều thịt bò và rau cải tươi xanh. Giá cho một phần mì hoặc nui xào này là 20k. Bạn đừng lo hết tiền, bởi ăn một phần thôi là đã đủ no rồi.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 8

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 9

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 10

6. Trà sữa và các loại nước giải khát

Dù có tới 3 xe bán nước nhưng xe nào cũng đông nghìn nghịt và thậm chí phải xếp hàng mới mua được. Vẫn là những món nước quen thuộc như trà sữa, trà đào, tắc muối, đá me với giá cực “hạt dẻ” từ 8k-15k. Có rất nhiều loại topping, thạch đi kèm cho bạn lựa chọn. Bạn hãy thử kêu một ly trà sữa thập cẩm, bạn sẽ thật sự bất ngờ vì nó thật sự rất rất nhiều và rất rất ngon.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 11 Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 12

Duy Anh (lớp 12 trường THPT Marie Curie) khệ nệ bưng tới 6,7 li trà sữa tươi cười: “Mình học thêm ca tối gần trường nên ra mua cho cả lớp uống luôn. Chiều nào cũng phải uống một li trà sữa rồi mới yên tâm mà học được”.

Con đường này gắn bó với học sinh Marie Curie đến mức, nhiều cựu học sinh Marie dù đã ra trường nhưng vẫn hay quay lại, tụ tập bạn bè quây quần ôn lại kỉ niệm cũ ở ngay những hàng quán này. Nhưng có lẽ niềm vui này sẽ không kéo dài mãi, bởi theo lời chú bán há cảo cho biết, khi công trình khách sạn bên kia đường xây xong, thì con đường ăn uống này sẽ bị dẹp đi. Không biết tin này có thật hay không, nhưng dù sao, những buổi chiều xì xụp phá lấu hay nhấm nháp trà sữa ở góc đường này sẽ còn mãi trong lòng những ai là học sinh của Marie Curie.

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 13

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 14

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 15

Sài Gon - thiên đường ẩm thực Marie Curie 16

Đây sẽ trở thành những hình ảnh không thể nào quên về nơi ăn uống vui chơi của teen THPT Marie Curie.

Một số lưu ý khi đi ăn tại đây:
– Các quán bắt đầu bán từ 11h trưa nhưng một số món như há cảo, thịt xiên thì khoảng 3-4h mới có.
– Ăn mặc đơn giản vì bạn sẽ phải ngồi vỉa hè, không có bàn.
– Một lí do nữa của việc ăn mặc đơn giản là để cho … dễ chạy. Vì các xe bán rong nêu kiểu đang cúi xuống ăn mà ngẩng lên thấy “đông không mông quạnh” hoặc mọi người đang chạy toán loạn thì cũng lo chạy đi nhé, mà không thì cứ ngồi ăn tiếp cũng được.
– Và vì đôi khi phải “sơ tán” khẩn cấp nên những người bán hàng sẽ tính tiền trước khi bạn ăn xong, đừng khó chịu nhé.
– Vào giờ tan tầm, đường rất đông người và xe, ồn ào nên hãy cân nhắc nếu bạn không thích quá đông đúc.

Nguồn: http://kenh14.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: