Bộ tranh so sánh thú vị giữa con gái Hà Nội và Sài Gòn


Đây không phải là chủ đề quá mới, thế nhưng, những đặc điểm này vẫn luôn thu hút được sự chú ý của dư luận.
Một blogger với cái tên Mèo Lười đã đăng tải những bức tranh so sánh khá ngộ nghĩnh về những điều khác nhau giữa con gái Hà Nội và Sài Gòn. Đây không phải là chủ đề quá mới, thế nhưng, những đặc điểm này vẫn luôn thu hút được sự chú ý của mọi người.

Khi chia tay bạn trai, các cô gái Sài Gòn sẽ "than thở, khóc lóc", thế nhưng các nàng Hà Nội thì lại thường "giấu nỗi buồn vào sau nụ cười"

Khi chia tay bạn trai, các cô gái Sài Gòn sẽ “than thở, khóc lóc”, thế nhưng các nàng Hà Nội thì lại thường “giấu nỗi buồn vào sau nụ cười”

Gái Hà Nội thích ăn kem ốc quế, còn gái Sài Gòn thích ăn kem ly

Gái Hà Nội thích ăn kem ốc quế, còn gái Sài Gòn thích ăn kem ly

Gái Sài Gòn thích chụp hình. Gái Hà Nội thích làm thơ.

Gái Sài Gòn thích chụp hình. Gái Hà Nội thích làm thơ.

Gái Sài Gòn xài nước hoa theo mùi thơm. Gái Hà Nội xài nước hoa theo nhãn hiệu.

Gái Sài Gòn xài nước hoa theo mùi thơm. Gái Hà Nội xài nước hoa theo nhãn hiệu.

Khi các anh chồng đi nhậu về trễ, câu nói thường trực của vợ Sài Gòn là "Bây giờ mới về à?", còn các cô vợ Hà Nội sẽ là "Sao không đi luôn đi?"

Khi các anh chồng đi nhậu về trễ, câu nói thường trực của vợ Sài Gòn là “Bây giờ mới về à?”, còn các cô vợ Hà Nội sẽ là “Sao không đi luôn đi?”

Gái Sài Gòn lôi bạn đi ăn tiệm. Gái Hà Nội lôi bạn về nhà nấu cơm.

Gái Sài Gòn lôi bạn đi ăn tiệm. Gái Hà Nội lôi bạn về nhà nấu cơm.

Gái Sài Gòn thích đi hồ Con Rùa. Gái Sài Gòn thích ra hồ Hoàn Kiếm.

Gái Sài Gòn thích đi hồ Con Rùa. Gái Sài Gòn thích ra hồ Hoàn Kiếm.

Gái Sài Gòn thích ăn bún bò. Gái Hà Nội thích ăn bún ốc.

Gái Sài Gòn thích ăn bún bò. Gái Hà Nội thích ăn bún ốc.

Khi được đăng tải lên cộng đồng mạng, bộ tranh ngay lập tức đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của mọi người. Nhiều ý kiến đã tỏ ra rất thích thú với chủ đề này và chia sẻ: “Vẫn còn một số cái không đúng lắm, thế nhưng, bộ tranh này dễ thương quá, đơn giản và gần gũi”. Hay bạn Minh Tân bình luận: “Có nhiều cái đúng đấy chứ, ra Hà Nội toàn nghe rủ nhau đi ăn bún ốc thôi. Mình là con trai Sài Gòn, nhưng thấy con gái Hà Nội cũng dễ thương, đáng yêu chứ không quá khó chịu như mọi người thường nói.”
Và một điều không thể thiếu chính là sự xuất hiện của những tranh cãi cho phân định Hà Nội hay Sài Gòn bên nào hơn. Thế nhưng, có lẽ, chỉ nhìn vào nội dung, cũng dễ nhận thấy được những bức ảnh minh họa này cũng chỉ là những ý kiến, quan điểm vui và chia sẻ với mọi người mà thôi.

Và, theo cá nhân người viết, mỗi người con gái đều có những nét đẹp riêng, và, dù có là con gái Sài Gòn, Hà Nội hay ở bất kì đâu trên đất nước Việt Nam này, họ đều là những cô gái Việt xinh xắn, đáng yêu và hoàn toàn xứng đáng được trân trọng và yêu thương.

Theo Yan/ Hình ảnh: Mèo Lười


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: