Khi giới trẻ Sài thành sống ảo…


Giới trẻ thường có cảm giác bất an, sinh ra tự kỷ, tủi thân khi mình mãi mãi ở trong tình trạng “ế” toàn tập, có chuyện không biết tìm ai và cũng chả có ai để “nhỏ to”.

Vậy “ế” là gì? Nó có mãnh lực như thế nào? Và vì sao bạn trẻ lại sợ “ế”?…
Sách “Từ điển Tiếng Việt” biện giải: “Ế là một khẩu ngữ chỉ những người đã quá tuổi mà không lấy được vợ, hoặc chồng”; hoặc chỉ một trạng thái “ngượng vì thấy hổ thẹn”.Tuy nhiên, ngày nay, giới trẻ đã lạm dụng từ “ế” để chỉ một trạng thái cô đơn về tình cảm. Điều này đã làm “biến thái” hàm nghĩa giá trị của nó. Dần đà trở thành một trào lưu sự “cô đơn” hay F.A. Trào lưu này phát xuất từ Sài Gòn phồn hoa.

gioitresongao

“F.A” là cách viết tắt có gốc gác từ tiếng Anh là “Forever alone” (tạm dịch là trạng thái mãi mãi cô đơn, “ế” toàn tập).  Thuật ngữ này đang len lỏi vào giới trẻ, nhất là nhà trường, như là một phép xã giao giữa các bạn trẻ với nhau khi nói về chuyện yêu đương. Nhiều bạn trẻ tự tụ tập và lập nên những nhóm, hội F.A để dễ dàng tâm sự.
Đi tìm ý nghĩa từ “Forever alone” thì mới ngỡ ngàng và khá “sốc” về “cội nguồn” của nó. Theo đó, cụm từ “Forever alone” ra đời cùng với thời gian phong trào “rage comic” nở rộ mấy năm trở lại đây.  “Rage comic” (hay “rage comic face”) – có hàm nghĩa là trào lưu chế ảnh khuôn mặt ngộ nghĩnh – đang là trào lưu chế truyện từ meme face lớn trên cộng động Quốc tế.
Thông qua những sắc thái biểu cảm đặc trưng (được gọi là meme), nhân vật sẽ được phác thảo mang tính ước lệ nhưng đầy tính biểu cảm, có pha chút khôi hài, lột tả hết đặc điểm nhân vật qua thủ pháp như thể là điển tích trong văn học. Trong số đó, một khuôn mặt nhìn đáng thương, tội nghiệp, ước lệ, hai dòng nước mắt chảy ròng gọi là biểu tượng “Forver alone”. Kể từ đó, thuật ngữ “Forever alone” (gọi tắt là F.A) được cư dân mạng sử dụng tràn lan và dần đà trở thành một phong trào hot.

Qua thời gian, cụm từ F.A được nhiều bạn trẻ sử dụng một cách mù quáng mà không hề quan tâm cụm từ đó có từ đâu và ý nghĩa như thế nào. Nhiều bạn trẻ chưa có người yêu đã dùng “F.A” một cách vô tội vạ và cứ thế trở thành nỗi ám ảnh vô hình của những ai chưa có người yêu. Những bạn trẻ chưa có người yêu thì bị liệt vào hội F.A (Hội “ế”).
Nhiều bạn trẻ thủ thỉ: “Năm nay cũng 20 tuổi đầu rồi mà chả có ma nào yêu. Đêm đêm họ có người alo nói chuyện, nhắn tin hỏi thăm, rồi chúc ngủ ngon,… Còn mình thì “lắm mối tối nằm không”. Xem ra “ế” có chắc rồi, mau làm đơn gia nhập hội F.A của lớp thôi”.
Hay có bạn còn suy nghĩ vớ va vớ vẩn: “Đời nghĩ cũng bất công quá. Kẻ ăn không hết, người không có mà ăn. Nhiều người thay người yêu như thay cơm bữa. Rồi chả chuyện ra lời “tuyên ngôn” nào là “anh yêu em mãi mãi”, “em là người suốt đời của anh”, “anh là hoa hồng thủy tinh của anh” nghe mà sến sụa quá. Nói vậy thôi chứ còn đỡ hơn mình, chả có ai quan tâm và chả ai để ý đến. Nghĩ mà tủi thân”.

Thậm chí những ai F.A đến ngày lễ tết là cầu mong cho trời mưa thật to hay trù dập là thế này thế khác cho những cặp bồ khỏi phải đi chơi, cùng chung trạng thế cô đơn như mình. Họ gato một cách ích kỉ.
Đơn cử như chuyện yêu đương ngày càng được các bạn trẻ xem như một trò chơi, đưa lên khoe khoang với bạn bè như để chứng minh tài “cua gái” số một của mình. Chuyện đi đâu, làm gì một xíu cũng làm một “pic” (bức ảnh) “up” (đăng hình) lên Facebook với những câu status kệch cỡm để câu like (lượt thích). Nhiều bạn có chút “vốn liếng” (như tài sắc) được nhiều bạn like, comment khen ngợi thì tỏ ra hãnh diện, tự cao.

Trong khi đó, nhiều bạn thì tỏ ra tự mãn vì mình thua kém, rồi trút những bầu tâm sự chán đời, não nề lên facebook than vãn. “Sao chán quá à. Ngày lễ gì họ có đôi có cặp đi “du hí” (đi chơi) còn mình nằm ở nhà thế này”, “Họ đưa một cái hình, một status lên tường thì người vào like, comment rầm rầm, còn mình thì chả em vào like quan tâm an ủi, nản”, “F.A tau thù mi…”, đó là một trong số những dòng tâm sự vẫn thường thấy trên các trang mạng xã hội được bạn trẻ đưa lên.

Có lẽ, câu nói “Cuộc sống này sẽ trở nên vô vị nếu như một ngày bạn bị một ai đó bỏ rơi, hay mãi mãi sống trong nỗi cô đơn”như một lần nữa khẳng định, trong cuộc sống, chúng ta không thể nào sống cô đơn mà cần có người quan tâm, sẻ chia dù ít hay nhiều. Chính sự cô đơn sẽ làm cho con người rơi vào những cung bậc tuyệt vọng, không lối thoát.
Không nhiều, chỉ cần mỗi ngày hãy dành cho mình một phút suy tư để nhớ, để thương, để yêu, để giận, để hờn, để ghét và để sống cho chính mình bằng những việc làm, hành động thiết thực nhất thay vì suốt ngày ngồi trên mạng than “F.A” với đời cùng với những lời nói, hành động ngu xuẩn nhất.

Hà Kiều


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: