Những bản nhạc xuân đầy hoài niệm


Những ca khúc về mùa xuân thường làm mọi người cảm thấy rộn ràng, hứng khởi hơn, nhưng cũng từ đó dòng ký ức lại tuôn chảy…

Những địa điểm du xuân mới nổi cho ngày đầu năm

NGẮM BÌA BÁO XUÂN SÀI GÒN XƯA

img-4072_bkvv

 

Những ngày cuối năm, dạo quanh các con đường Sài Gòn chúng ta không chỉ bắt gặp không gian đầy màu sắc của hoa, đèn trang trí…, mà còn là âm thanh rộn rã từ những bản nhạc xuân bất hủ nghe hoài không cũ.

Thúy Hằng, một bạn trẻ từ Hà Nội vào TP.HCM làm việc được vài tháng. Giữa những tất bật cuối năm, Hằng nhớ lại: “Một bài hát khiến em cảm thấy lòng nôn nao dù nghe bất cứ lúc nào, đặc biệt vào dịp cuối năm, là bài Happy New Year. Hồi đó em còn bé, giai điệu của bài hát ăn sâu vào tâm trí, đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ được cảm giác  ấy”.

Hằng bảo lời bài hát da diết, thổn thức nhưng đầy khát vọng về “một thế giới nơi láng giềng đều là bè bạn” và một “tân thế giới dũng cảm đang đến gần, đang sinh sôi nảy nở”… “Nếu nghe vào những ngày giáp tết, trong cái lạnh của thời tiết miền Bắc sẽ cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của bài hát, đến mức bạn muốn khóc”, Hằng chia sẻ.

Hoàng Tùng, một cựu du học sinh Nga đang sống tại TP.HCM thích nghe bài hát Xuân này con không về do ký ức về nó quá mãnh liệt.

Tùng kể: “Từ nhỏ đến lớn mình không đi đâu xa nhà, cho đến năm 18 tuổi đi du học ở Nga. Tết đầu tiên thì vẫn còn vui lắm, chưa thấy nhớ nhà gì cả. Nhưng đúng đêm giao thừa, mấy anh chị em trong ký túc xá đang ngồi với nhau cười nói rôm rả, bỗng một anh bật bàiXuân này con không về do ca sĩ  Duy Khánh hát.

“Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương”…, nghe được một lúc, bọn con gái bỗng rưng rức khóc, rồi oà lên. Tụi con trai cũng thấy lòng chùng lại, mắt rơm rớm. Lúc đó nỗi nhớ nhà trào dâng…”.

Hoàng Tùng (trái) và các bạn du học sinh tại Nga

Hoàng Tùng (trái) và các bạn du học sinh tại Nga

Một cái hiên nhà đầy nắng mùa xuân trong bài Mùa xuân gọi lại là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức của Lê Vũ Hà (Hà Nội). Lúc đó Hà còn nhỏ, về quê chơi, nghe tiếng nhạc vọng ra từ chiếc loa gỗ to đùng của ông ngoại “Mẹ ơi sáng nay xuân về/Mẹ trông ra ngoài hiên nắng/Mẹ mong đứa con xa nhà/Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về”, Hà chợt đưa mắt nhìn ra hiên, thấy có nắng y như trong bài hát.

“Giờ nhà bà xây lại rồi, nhưng mỗi lần nghe bài Mùa xuân gọi, mình vẫn nhớ ngôi nhà gạch cũ ở quê có cái hiên lát gạch…, Hà rưng rưng nhớ lại.

Không ít bạn trẻ cảm thấy xúc động và nỗi niềm như sâu lắng lại khi nghe ca khúc Phút giao thừa lặng lẽ hay Lắng nghe mùa xuân về. Lê Hoàng Khải quê ở Quốc Oai, Hà Nội bày tỏ: “Đêm giao thừa sau khi cùng bạn bè đi hái lộc trở về nhà, mình luôn bật những bản nhạc này lên. Bản mà có Mỹ Linh, Trung Kiên và cùng một số ca sĩ khác cùng hát. Vừa nghe vừa ngó mưa phùn bay lất phất ngoài sân. Ca từ tinh tế, giai điệu khiến lòng vừa náo nức, bâng khuâng, thiết tha một niềm mong đợi”.

Như để chứng minh, Khải cất giọng: “Lặng lẽ, mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ, mùa xuân như câu hát bắt đầu. Từ giây phút giao thừa, thì thầm bao ước ao…”.

Theo TNO

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: