Cách gọi chú Ba, thím Bảy… của người Sài Gòn xưa: Quen miệng mà chẳng mấy ai hiểu


Bạn có bao giờ tò mò vì sao, người Sài Gòn xưa lại hay gọi nhau là thầy Hai, anh Tư, bà Chín… đến thế không?

Ngược dòng lịch sử quay lại Sài Gòn khoảng thời gian đầu thế kỷ XX, bạn sẽ không mấy lạ lẫm khi nghe bà Chín mời mọc chú Sáu hay con bé Tám cốc chè giải khát, hay mỗi khi ra đường cần cẩn thận tránh để anh Năm “ghé thăm”… Nhưng bạn có thắc mắc rằng, vì sao lại có nhiều bà Chín, thím Tư, thầy Hai… đến vậy?

Bên cạnh thói quen gọi theo thứ bậc trong gia đình thì người xưa còn gọi kiểu này khi tiếp xúc ngoài xã hội.

Lý do là ở thời kỳ này, cách xưng hô trong xã hội khá suồng sã và dễ chấp nhận. Không những thế, cách gọi này cũng phản ánh vị trí xã hội, giai cấp thời xưa.

Vậy thứ bậc của thầy Hai, con Tám, cô Chín… xưa như thế nào? Bạn sẽ được bật mí ngay sau đây!cau-cua-mieng-1

cau-cua-mieng-2

cau-cua-mieng-3

cau-cua-mieng-4

cau-cua-mieng-5

cau-cua-mieng-6

cau-cua-mieng-7

cau-cua-mieng-8

Nguồn: http://kenh14.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: