Bài dự thi “Xuân tình người” – Ăn Tết, đừng quên nghĩ đến người nghèo


Cho đi là còn mãi. Tặng người khác một món quà thì chính mình cũng nhận được món quà nào đó.

Bài dự thi “Xuân tình người” – SỐ PHẬN VÀ SỰ LỰA CHỌN

Bài dự thi “Xuân tình người” – Mẹ! Con đã về

Món quà mình tặng cho người kém may mắn hơn mình nếu là vật chất – hữu hình thì chính mình sẽ nhận được món quà tinh thần – vô hình. Khá nhiều người quan niệm như thế. Đó là một quan niệm tích cực trong cuộc sống.

Nếu chịu khó quan sát cuộc sống xung quanh, chúng ta dễ bắt gặp những người kém may mắn, những hoàn cảnh bất hạnh… Những con người ấy rất cần sự sẻ chia của mọi người.

Ngày Tết, ngày sum vầy, sự sẻ chia ấy càng đang quý biết bao. Tết làm việc tốt sẽ mang đến niềm hạnh phúc cả người trao lẫn người nhận.

ky-2-tet-trung-moc-mac-6

Những ngày giáp Tết, tôi càng nhớ quê hương, nhớ gia đình. Tôi lại nhớ tới những ngày này của năm trước. Khi gần về quê đón Tết, tôi điện thoại nói chuyện với mẹ trong không khí se lạnh của khí hậu phương Nam. Tôi khoe với mẹ rằng, ngoài công việc của một giáo viên, thỉnh thoảng tôi viết báo và có khá nhiều bài báo được đăng. Tôi tâm sự cùng mẹ: “Mẹ ạ! Vừa rồi nhiều người từ quê vào, khi nghe họ kể nhiều người đã mất, người thì mất vì tuổi già, người thì mất vì bệnh tật, Tết nay con về sẽ không được gặp họ nữa. Lần này về, con sẽ dùng tiền nhuận bút để mua quà tặng cho những người già trong xóm”. Nghe tôi nói vậy, mẹ rất vui: “Tùy con. Con giúp được ai cái gì thì giúp. Nhiều người cũng tội lắm con à”.

Những món quà ấy có đáng là bao: có thể là gói bánh, có thể là vài chục ngàn, cũng có thể là mời ăn bữa sáng…

2tled-2

Những ngày về quê đón xuân thật đầm ấm và hạnh phúc, nhất là những kỉ niệm bên mẹ. Khi mua những món quà nho nhỏ biếu cho một số bà con lối xóm, mẹ cũng không quên nhắc tôi biếu bác T. gần nhà tôi dăm ba chục.

Tôi hiểu tấm lòng của mẹ đối với những người khó khăn hơn mình. Dù việc làm nhỏ nhặt nhưng cả hai mẹ con đều rất vui.

Những năm gần đây, dịp Tết, tôi thường chia sẻ một chút – những món quà nhỏ bé cho học sinh nghèo, cho những người kém may mắn hơn mình, những món quà ấy thật nhỏ bé nhưng đã đem đến nhiều hạnh phúc cho tôi. Tôi cũng hay kêu gọi học trò, người thân, bạn bè ủng hộ để giúp đỡ những người kém may mắn.

260_146_1356425959_59_66_zpsc3c8a638

Và một trong những điều tôi rất mong muốn ở mọi người là đón Tết đừng lãng phí, đón Tết cần tiết kiệm để chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Đôi lúc chúng ta quá lãng phí trong những bữa tiệc, thức ăn chất đầy rồi bỏ đi, ép nhau uống rượu bia mà không nghĩ tới những người nghèo đói. Chỉ cần chúng ta tiết kiệm một chút, biết nghĩ tới những người nghèo một chút thì ít nhiều sẽ sưởi ấm cho họ.

Thái Hoàng

Tân Bình, TP.HCM


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: