Bài dự thi “Xuân tình người” – TẾT TRONG QUÂN NGŨ


2SaiGon – Những ngày Tết xa nhà đã lùi xa nhưng trong tâm trí của cậu nó vẫn còn đó. Vẫn rất sống động và vẹn nguyên, như thể đang diễn ra. Chắc có lẽ bởi đây là Tết xa nhà đầu tiên của cậu

Thể lệ cuộc thi viết “Xuân tình người”

Bài dự thi “Xuân tình người” – MẸ ĐÃ CHO CON MỘT MÙA XUÂN ẤM ÁP

Cậu ấy là bạn thân của tôi – một sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Trần Đại Nghĩa.

Tết Đinh Dậu năm 2017 bạn nhận lịch trực Tết ở Trường Sĩ quan kĩ thuật quân sự – khu B (người dân xung quanh gọi là trường 4). Thời gian là 14 ngày, từ ngày 24 tháng Chạp đến hết mùng 7 tháng Giêng. Đây là khoảng thời gian của sự sum họp và đoàn viên khi mà các bạn sinh viên, những người lao động xa quê hương trở về nhà đón cái Tết thật ấp áp.

Tôi đã động viên bạn:

“Đừng cảm thấy buồn khi nhìn các bạn lũ lượt kéo va li… và về nhà

Đừng cảm thấy tủi thân khi thấy các bạn hẹn lịch nhau Tết này đi chỗ này chỗ kia vào mùng này mùng khác

Đừng có dễ khóc khi cảm thấy quá lẻ loi ở nơi đất khách quê người

Đừng chạnh lòng khi nhớ về gia đình

Đừng có cảm thấy quá mệt mỏi

Đừng có buồn… xin đừng buồn”

Nhưng đừng có chịu đựng và ép chính bản thân mình. Nếu không vui thì hãy cứ nói là không vui. Hãy khóc nếu thấy trong lòng khó chịu. Hãy buồn một ngày cho thiệt đã rồi ngày hôm sau hãy kiên cường và bước tiếp. Cuộc sống vốn dĩ nên đơn giản như vậy, có chăng cũng chỉ là con người làm cho nó trở nên quá phức tạp!”

Nhưng xem ra nó cũng chỉ an ủi và giúp cậu vững tin được một phần nhỏ. Mặc dù được cán bộ động viên là an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, được rèn luyện tinh thần thép của một người bộ đội, nhưng dẫu sao thì cũng không thể tránh khỏi chuyện có những phút yếu lòng và buồn bã. Bởi cậu cũng chỉ là một con người bình thường, một con người bình thường với những cảm xúc, những tình cảm thật chân thành bình dị. Đặc biệt là khoảnh khắc nhìn các anh khóa trên được cán bộ trao cho tấm giấy nghỉ phép Tết, lòng cậu như thắt lại, cậu chỉ ước mình là một người trong số các anh đó. Nhưng sao mà khó đến thế. Lòng cậu bỗng trống trải, trống trải đến lạ thường!

Khép lại nỗi buồn, nỗi trống trải vây kín, cậu và các bạn hối hả, vội vã xếp những vật chất cần thiết cho việc sinh hoạt ở chỗ trực. Xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để lấy sức và để không phải chứng kiến khung cảnh nhộn nhịp và không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi nơi

Cậu và các bạn trước lúc lên đường đến nơi trực Tết

Cậu và các bạn trước lúc lên đường đến nơi trực Tết

Tới nơi, mọi người cố gắng chuẩn bị tươm tất nhất cho một cái Tết không có gia đình bên cạnh. Đó là trang trí nơi ở bằng băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, lộng lẫy và tổ chức gói bánh chưng nữa, ai ai cũng vui vẻ, hào hứng với hoạt động này. Chắc có lẽ với các bạn đây là lần đầu tiên được tự tay gói những chiếc bánh chưng với một niềm mong ước Tết sum vầy. Và lúc này, cậu nhìn thấy hình ảnh khác hẳn từ cán bộ tiểu đoàn đến đại đội và cả đại đội trưởng của cậu nữa. Đó là sự gần gũi, niềm nở, tận tình giúp đỡ học viên trong từng công tác chuẩn bị từ gói và nấu bánh chưng đến chuẩn bị bữa tất niên ấm cúng. Tất cả đều khác hẳn hình ảnh nghiêm túc hằng ngày có phần khiến cậu và các bạn phải sợ sệt vì những hình phạt và kỉ luật rất chặt.

Cậu và các bạn rửa lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng

Cậu và các bạn rửa lá dong để chuẩn bị gói bánh chưng

Đó là hình ảnh của cán bộ và đại đội trưởng, còn hình ảnh của các bạn cùng lớp cũng khiến cậu vô cùng cảm động. Các bạn động viên nhau, quan tâm nhau, sẻ chia cùng nhau tất cả mọi việc từ sinh hoạt, nhiệm vụ đến đời sống tình cảm trong thời gian trực này. Tình đồng đội, đồng chí và sự gắn kết giữa cán bộ và học viên là sức mạnh để cậu vượt qua nỗi nhớ quà và hoàn thành nhiệm vụ.

Và một nguồn động viên không thể thiếu nữa chính là từ gia đình của cậu. Là những cuộc điện thoại dặn dò từ ba mẹ: “Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe con, đừng buồn lòng khi nhớ nhà, an tâm học tập và hoàn thành nhiệm vụ, ba mẹ và em trai luôn nghĩ và hướng về con nên con đừng bao giờ cảm thấy lẻ loi hay cô đơn gì cả mà hãy cố gắng lên”. Cả sự khích lệ, quan tâm từ bạn bè nữa: “Chúc cậu đón Tết vui vẻ, ấm áp trong quân ngũ nhé!”.

Cậu và các bạn quét lá trong kgung viên trường ngày 30 Tết  

Cậu và các bạn quét lá trong kgung viên trường ngày 30 Tết

Đó là Tết xa nhà lần đầu tiên của cậu, Tết xa nhà mà cậu cảm nhận sâu sắc và thấm thía hơn cả cái gọi là “tình người”. Tình người chan hoà, quá đỗi quý giá và vô cùng thiêng liêng. Xin cảm ơn tình người ấy đã cho cậu kỉ niệm để góp nhặt vào những năm tháng của tuổi trẻ!

Phan Thị Mỹ Hạnh

Kí túc xá khu B – ĐHQG TP.HCM

Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: