Chàng trai Bình Định mặc đồ thú bông đi khắp đường phố Sài Gòn


Những ngày gần đây, người dân Sài Gòn bất ngờ khi thấy một người trong bộ quần áo hình con bò màu vàng, kéo theo một thùng giấy ghi “Mực ngào” và đi khắp đường phố để bán món ăn đặc sản Bình Định này.

Bắt đầu từ 7h tối, chú bò vàng kỳ lạ này sẽ kéo chiếc thùng giấy từ đầu đường Võ Thị Sáu hướng về đường Hai Bà Trưng (Quận 3), sau đó chú tiếp tục đi bộ dọc theo đường Hai Bà Trưng hướng về Nguyễn Đình Chiểu, thỉnh thoảng lại rẽ vào những con đường nhỏ rồi lại vòng ra đường lớn. Với chiếc máy phát nhạc và đèn trên tay, cùng hình dáng kỳ lạ, mọi người luôn dõi theo và vẫy tay cười mỗi khi chú gấu bông này đi ngang.

Bắt đầu từ 7h tối, chú bò vàng kỳ lạ này sẽ kéo chiếc thùng giấy từ đầu đường Võ Thị Sáu hướng về đường Hai Bà Trưng (Quận 3), sau đó chú tiếp tục đi bộ dọc theo đường Hai Bà Trưng hướng về Nguyễn Đình Chiểu, thỉnh thoảng lại rẽ vào những con đường nhỏ rồi lại vòng ra đường lớn. Với chiếc máy phát nhạc và đèn trên tay, cùng hình dáng kỳ lạ, mọi người luôn dõi theo và vẫy tay cười mỗi khi chú gấu bông này đi ngang.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đây là hình ảnh của một chiến dịch quảng cáo nào đó, nhưng khi thấy chú gấu bông kéo theo chiếc thùng giấy chứa bên trong những hũ mực ngào đường, đặc sản của vùng quê Bình Định, thì mới biết chú gấu bông này đang bán đồ ăn vặt cho mọi người.

chu-bo-vang-1

Hình ảnh một người mặc bộ đồ thú bông đi trên đường khiến nhiều người tò mò.

Khi trò chuyện với chúng tôi, chú thú bông chia sẻ với giọng nói của một chàng trai người Bình Định. Bạn cho biết mình là sinh viên lên thành phố và muốn bán đặc sản quê để “tiếp thị” món ăn độc đáo này với người dân thành phố. “Mình thấy ở Sài Gòn ít ai bán món ăn này nên mình tự tay làm và đem đi bán. Nhưng vì một số lý do mà mình không muốn mọi người biết mình là ai, nên mình mua bộ quần áo thú bông mặc vào để không ai nhận ra và cũng là cách để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn”, chàng trai này cho biết.

Mỗi ngày, anh chàng đi bộ quãng đường gần 10km quanh các con đường Võ Thị Sáu, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu… và không nói gì, chỉ kéo theo thùng mực ngào cùng chiếc đèn chiếu sáng trên tay để thu hút sự chú ý của mọi người.

chu-bo-vang-2

“Chú bò vàng bán mực ngào” là hình ảnh gây tò mò với người Sài Gòn trong thời gian gần đây.

Chị Thu Mai, một người bán vải trên đường Hai Bà Trưng (Quận 3) cho biết ban đầu chị thấy hình ảnh “chú bò vàng” như đang kéo một chiếc vali nhỏ trên đường thì rất ngạc nhiên. “Tôi còn tưởng anh chàng nào mặc đồ thú bông đi tỏ tình thất bại nên lầm lũi đi về, ai dè mọi người nói với nhau rằng chú ấy đi bán mực ngào, không phải đi tiếp thị cho sự kiện hay tỏ tình gì cả. Đúng là kiểu bán hàng lạ lùng nhất mà tôi từng thấy ở Sài Gòn này”, chị Mai cười, chia sẻ.

Mặc dù gây được sự chú ý với nhiều người nhưng chàng sinh viên này vẫn không bán đắt như mong đợi, dù một hộp mực ngào chỉ có giá 15 nghìn đồng.

chu-bo-vang-3

Chú bò vàng lầm lũi đi đến khu vực công viên Lê Văn Tám, trên tay là chiếc đèn chiếu sáng nhấp nháy để thu hút người đi đường.

chu-bo-vang-4

Vẫy tay chào thân thiện khi thấy có người nhìn mình.

Anh chàng thú bông bán mực ngào này rất tụ hào về món ăn đặc sản quê mình, anh cho biết mực ngào được làm từ những con mực khô nướng sơ rồi cho vào chảo đảo cùng với hỗn hợp tương ớt, xì dầu, đường, nước…cho ngấm đều các loại gia vị. Khô mực ngào ớt có vị cay cay đặc trưng của tương ớt Bình Định, vị măn mặn, ngọt ngọt và đặc biệt dậy mùi thơm của mực.

chu-bo-vang-5

Một hũ mực ngào có giá 15.000 đồng.

Nguồn: Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: