Chiếc xe hàng rong màu xanh chở đầy niềm vui của chàng trai miệt vườn dễ thương nhất Sài Gòn


Ở Sài Gòn, có một chiếc xe màu xanh cứ chạy bon bon trên đường mang theo nụ cười khúc khích của mọi người. Đó là chiếc xe của anh Hoàng Văn Hiển (40 tuổi), người hàng rong dễ thương nhất thành phố.

Xe hàng rong 25 năm và một tổ ấm đơn sơ của anh gù nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thế giới muôn màu của hàng rong Sài Gòn năm 1950

Những ngày đầu năm 2018 đã rộn ràng khắp Sài Gòn. Trên những con đường, dàn đèn màu chào mừng năm mới thắp sáng rực rỡ, những cửa hàng hoa, câu đối đã được bày bán và bản nhạc Tết vang ngân khắp nơi… Không khí vô cùng náo nức. Đấy là dịp mọi người lại tất bật sắm sửa cho một năm mới, háo hức đón chờ một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn.

Đâu đó, ở nẻo đường nhỏ Sài Gòn lại có thêm một chiếc xe hàng rong màu xanh ngắt chở đầy không khí Tết bon bon chạy, cứ đi đến đâu lại mang theo những nụ cười khúc khích đến đó. Và mọi người chợt nhận ra: Ồ, Sài Gòn mình cũng đã vào những ngày đầu năm mới đáng yêu như vậy.

Chiếc xe màu xanh đáng yêu chuyên bán trái cây miệt vườn khiến người Sài Gòn sẽ bất giác mỉm cười nếu bắt gặp.

Chiếc xe màu xanh đáng yêu chuyên bán trái cây miệt vườn khiến người Sài Gòn sẽ bất giác mỉm cười nếu bắt gặp.

Nụ cười thường trực của người bán hàng dễ thương nhất nhì Sài Gòn.

Nụ cười thường trực của người bán hàng dễ thương nhất nhì Sài Gòn.

Theo đó, chiếc xe hàng rong này là của anh Hoàng Văn Hiển (40 tuổi, ở Q. Gò Vấp, TP. HCM). Điều đặc biệt là  “chẳng giàu có gì”, anh Hiển chỉ dám mua xe cũ với giá 3 triệu đồng , nhưng anh đã cất công trang trí bằng cỏ xanh nhân tạo, hoa, loa nhạc, mũ bảo hiểm làm từ nắp thùng xốp, và gắn wifi miễn phí… với chí phí hơn 3 triệu đồng chỉ để mang lại niềm vui cho mọi người.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiếc xe màu xanh, chiếc mũ tự chế bằng thùng xốp mà người mua hàng còn thích thú bởi hàng chữ “wifi miễn phí” cùng dàn nhạc được gắn trên xe .

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiếc xe màu xanh, chiếc mũ tự chế bằng thùng xốp mà người mua hàng còn thích thú bởi hàng chữ “wifi miễn phí” cùng dàn nhạc được gắn trên xe .

Sắp đến Tết Nguyên Đán, anh Hoàng Văn Hiển cũng đã kịp trang trí để bắt kịp không khí.

Sắp đến Tết Nguyên Đán, anh Hoàng Văn Hiển cũng đã kịp trang trí để bắt kịp không khí.

Mấy ngày gần Tết, những câu chúc mừng màu chữ đỏ được anh Hiển gắn lên khắp con xe xanh lại khiến ai nấy đi ngang cũng đều vui thích, ngắm nhìn và mong chờ Tết hơn. “Đi bán hàng rong mà, anh chỉ đủ tiền mua xe cũ đã qua sử dụng thôi, nhưng thích xe lắm. Thấy nó cũ lại hổng thích nên trang trí gắn thêm đồ cho nó đẹp thôi. Vậy mà, mọi người thích lắm” – anh Hiển cười.

Cứ thế, chiếc xe màu xanh đi qua bao con ngõ, tụi nhỏ khúc khích cười đùa, người lớn thì cảm thấy ấm áp vì những điều dễ thương. Ai ai ở hẻm đường Thống Nhất, Quang Trung,… dần dà quen thuộc với chiếc xe thú vị này của anh.

“Lễ lộc, hay trung thu… anh Hiển lại lấy xe chở ba bốn đứa nhỏ đi chơi vậy à. Tụi nó mê ngồi xe vì vừa đẹp lại gió mát”. – anh Hiển nói.

Nụ cười hiền của anh bán hàng rong dễ thương Sài Gòn.

Nụ cười hiền của anh bán hàng rong dễ thương Sài Gòn.

Các em nhỏ vô cùng thích thú mỗi lần chiếc xe màu xanh của anh Hiển đi ngang qua.

Các em nhỏ vô cùng thích thú mỗi lần chiếc xe màu xanh của anh Hiển đi ngang qua.

Vốn tính hiền lành và chịu khó, anh Hiển được bà con quanh khu vực yêu quý và thường xuyên mua trái cây ủng hộ anh.

Vốn tính hiền lành và chịu khó, anh Hiển được bà con quanh khu vực yêu quý và thường xuyên mua trái cây ủng hộ anh.

Giữa Sài Gòn bộn bề toan lo, hình ảnh chiếc xe màu xanh với biển wifi miễn phí, chiếc nón xốp tự chế cùng dàn âm thanh vui tai khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu.

Giữa Sài Gòn bộn bề toan lo, hình ảnh chiếc xe màu xanh với biển wifi miễn phí, chiếc nón xốp tự chế cùng dàn âm thanh vui tai khiến người ta có cảm giác thật dễ chịu.

Sài Gòn đâu phải lúc nào cũng dày đặc khói bụi và tiếng ồn ào náo nhiệt. Ở góc phố, con đường vẫn có những điều giản dị như vậy. Anh Hiển, chỉ bởi cái tánh “hâm hâm” lại muốn đem tới những niềm vui nhỏ bé cho mọi người như thế. Để rồi mỗi khi đi tạt qua đường, trẻ con xúng xính ngắm nhìn, người lớn thì mỉm cười tươi vui. Bởi lẽ, chiếc xe xanh đã chở đầy mùa xuân về khắp phố phường Sài Gòn một cách giản dị nhất.

Theo saostar


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: