CÓ MỘT NGƯỜI PHÁT TỜ RƠI NHƯ THẾ


(2SaiGon) – Sáng 27/5/2017, khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tôi thấy ấn tượng về hình ảnh đẹp của chàng trai phát tờ rơi.

Trưởng thành hơn nhờ nghề… phát tờ rơi ở Sài Gòn!

Mưu sinh giữa “đất hứa” Sài Gòn

Việc phát tờ rơi đúng sai như thế nào thì chúng ta đều biết nên tôi không bàn đến. Nếu mọi người đều có ý thức bảo vệ môi trường, giữ hình ảnh đẹp của bản thân thì chắc chắn, ở những ngã tư đường phố sẽ không có rác từ tờ rơi. Tôi quan niệm rằng, đã nhận tờ rơi thì đừng xả rác, không muốn xả rác thì từ chối việc nhận tờ rơi. Với tôi, mỗi lần nhận tờ rơi, tôi vẫn thường trân trọng và nói lời cảm ơn (tôi cũng từng đi phát tờ rơi nên tôi rất hiểu những người làm công việc này, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên). Còn nhiều giây đèn đỏ thì tôi đọc thông tin rồi bỏ vào túi, đèn đỏ còn ít giây thì bỏ vào túi luôn. Rác từ tờ rơi này tôi đem tới vứt vào thùng rác hoặc “đem rác về nhà” chứ không vứt lung tung. Khi quan sát những người nhận tờ rơi, xem xong họ thường vứt tại chỗ, có người chạy xe một đoạn rồi vứt. Nhiều người ăn mặc lịch sự nhưng hành động không lịch sự nên góp phần làm xấu đô thị.

hành đông đẹp của chàng trai phát tờ rơi

Hành đông đẹp của chàng trai phát tờ rơi

Cậu ấy vừa phát tờ rơi vừa nhặt những tờ rơi mà người nhận vứt xuống đường bỏ vào túi ni lông để trên vỉa hè. Thấy hình ảnh đẹp này, tôi cho xe lên vỉa hè hỏi han.

Em tên là Tuấn Tú. Quê ở Hóc Môn. Em cho hay, nhà đông anh em, gia đình vất vả nên em nghỉ học từ hồi còn nhỏ. Hiện em vừa phụ nhà hàng vừa phát tờ rơi. Đồng lương không phải là nhiều và không ổn định. Em phát tờ rơi vào ba ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Sáng đón xe buýt từ Hóc Môn đến các quận trung tâm thành phố để phát, tối lại đón xe buýt về.Hỏi vì sao em lại vừa phát vừa nhặt những tờ rơi này, em cho hay, làm vậy để đường phố sạch đẹp, mình phát tờ rơi nhưng không ảnh hưởng tới đường phố (phát từ rơi nhưng em vẫn sợ công an “hốt”). Và em kể mình đang đặt một cái áo với thông điệp đừng xả rác để mọi người khi nhận tờ rơi nhìn thấy dòng chữ trên áo em họ sẽ không vứt rác.

Cậu ấy vừa phát tờ rơi vừa nhặt những tờ rơi mà người nhận vứt xuống đường bỏ vào túi ni lông để trên vỉa hè.

Cậu ấy vừa phát tờ rơi vừa nhặt những tờ rơi mà người nhận vứt xuống đường bỏ vào túi ni lông để trên vỉa hè.

Việc phát tờ rơi trước trường học, các cơ quan,… người phát tờ rơi thường nhặt khi người khác vứt tờ rơi ấy, đó là chuyện bình thường. Còn việc nhặt tờ rơi ở ngã tư thì quả thật “chuyện xưa nay hiếm”.

Tôi không trách những người phát tờ rơi. Trên thực tế, tờ rơi cũng mang đến thông tin cần thiết nào đó tới mọi người, có thể không có ích cho người này nhưng có ích cho người kia. Phát tờ rơi cũng giúp cho người nghèo có thêm thu nhập, sinh viên kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tôi chỉ trách những con người ý thức kém khi xả rác bừa bãi.

Hành động của chàng trai phát tờ rơi thật đáng quý. Đó là trách nhiệm của mình nhưng mấy ai làm được như vậy. Thật đáng quý!

Thái Hoàng 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: