Hình ảnh lạ: Người Sài Gòn cũng đốt lửa sưởi ấm trong đêm


Những ngày qua, TPHCM thời tiết trở lạnh, những người lao động ở thành phố vốn quanh năm nóng bức này đã phải đốt lửa sưởi ấm khi mưu sinh trong đêm.

Sài Gòn se lạnh trong sương mù bao phủ

Viết cho những ngày lạnh giá Sài Gòn đã qua đi

Nắng như đổ lửa, người Sài Gòn mặc áo bông ngắm băng tuyết

Thời tiết năm nay có nhiều khác biệt so với mọi năm. Giữa tháng 12, khi Hà Nội vẫn nóng bức thì TPHCM lại trở lạnh, rét ngọt kèm mưa nhiều. Vào buổi đêm, nhiệt độ hạ sâu hơn, nhiều người lao động mưu sinh ngoài trời đã phải đốt lửa sưởi ấm hoặc mặc áo mưa để chống chọi với giá lạnh.

Hai ông Tới và Xỉn (55 tuổi) đã có 30 năm chạy xe ôm ở Sài Gòn. Chạy xe ban đêm ở vòng xoay Dân Chủ, 2 ông phải kiếm củi đốt để sưởi ấm trong lúc chờ khách.

Hai ông Tới và Xỉn (55 tuổi) đã có 30 năm chạy xe ôm ở Sài Gòn. Chạy xe ban đêm ở vòng xoay Dân Chủ, 2 ông phải kiếm củi đốt để sưởi ấm trong lúc chờ khách.

Bà Gái (58 tuổi, quê Bình Dương) lên thành phố lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Ban ngày bà đi làm, tối kiếm vỉa hè ngủ tạm. "Mấy hôm nay trời trở lạnh, tuổi già nên chân tay tôi đau nhức khó ngủ lắm chú ạ", bà Gái tâm sự.

Bà Gái (58 tuổi, quê Bình Dương) lên thành phố lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Ban ngày bà đi làm, tối kiếm vỉa hè ngủ tạm. “Mấy hôm nay trời trở lạnh, tuổi già nên chân tay tôi đau nhức khó ngủ lắm chú ạ”, bà Gái tâm sự.

Ông Hòa (60 tuổi) trùm kín mền ngủ trong đêm lạnh cuối năm.

Ông Hòa (60 tuổi) trùm kín mền ngủ trong đêm lạnh cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Chánh (45 tuổi, quê Bình Định) vào Sài Gòn đi bán kẹo dọc các ngã tư. Mỗi ngày, ông Chánh bán từ 9 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Ông Nguyễn Văn Chánh (45 tuổi, quê Bình Định) vào Sài Gòn đi bán kẹo dọc các ngã tư. Mỗi ngày, ông Chánh bán từ 9 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Nhiệt độ thấp, cùng những cơn mưa lất phất khiến trời càng lạnh hơn. Những người bán hàng rong phải mặc thêm áo mưa để chống rét.

Nhiệt độ thấp, cùng những cơn mưa lất phất khiến trời càng lạnh hơn. Những người bán hàng rong phải mặc thêm áo mưa để chống rét.

Khi đường phố vắng người, những phụ nữ hàng rong vẫn cố bám trụ lại chờ khách vãng lai ghé mua hàng.

Khi đường phố vắng người, những phụ nữ hàng rong vẫn cố bám trụ lại chờ khách vãng lai ghé mua hàng.

Bà Thanh nép mình bên trong gánh hàng rong được che chắn bởi nilon để tránh gió.

Bà Thanh nép mình bên trong gánh hàng rong được che chắn bởi nilon để tránh gió.

Ông cụ nằm co ro chờ khách trước chợ Bến Thành.

Ông cụ nằm co ro chờ khách trước chợ Bến Thành.

Ông Sáu tâm sự: "Tôi quê ở Bến Tre, không còn cha mẹ con cái nên lên thành phố đạp xích lô kiếm sống. Hôm qua lạnh quá, ngủ quên bị móc túi hết tiền đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng".

Ông Sáu tâm sự: “Tôi quê ở Bến Tre, không còn cha mẹ con cái nên lên thành phố đạp xích lô kiếm sống. Hôm qua lạnh quá, ngủ quên bị móc túi hết tiền đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng”.

Trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, trời lạnh nhưng vẫn có người mình trần bốc vác hàng hóa. "Trời mưa, mặc áo để bốc vác nước ngấm vào người còn lạnh hơn”, ông Tân chia sẻ.

Trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ, trời lạnh nhưng vẫn có người mình trần bốc vác hàng hóa. “Trời mưa, mặc áo để bốc vác nước ngấm vào người còn lạnh hơn”, ông Tân chia sẻ.

Theo dantri.com.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: