Nét đẹp Sài Gòn


Đi làm trên đường Phạm Văn Đồng, khi tới đèn đỏ tất cả các xe đều dừng lại thì có 1 bác trạc 60 tuổi lỡ chạy quẹt xe vào chân 2 thanh niên. Vụ va quẹt nhẹ nhưng do tuổi già nên bác ngã lăn ra đường, lúc đang nằm giữa đường bác vẫn cố gắng giơ cao tay và nói xin lỗi. Một thanh niên nhảy xuống mồm la lớn: “Muốn chết hả ông già chạy xe kiểu gì vậy, không biết chạy xe thì đừng có chạy” rồi tiện chân đạp mấy cái vào xe bác… Thanh niên còn lại cũng chửi bới khó nghe, nếu hôm đó vắng người thì chắc có lẽ bác đã bị đánh.

Tôi lắc đầu,chắc lưỡi và tự nghĩ “Nét đẹp Sài Gòn đâu mất rồi?”

Chiều đi làm về cũng trên ngã tư đèn đỏ của con đường đó, tất cả các xe đều dừng lại thì bỗng nhiên có 1 tiếng “rầm”… Cô bé đó đã tông vào đuôi xe của 1 anh ở đằng trước làm cho dè sau của ảnh bị gãy, còn cô bé ngã ra, tập vở rớt xuống đường, cô bé chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh bị tông vội vàng đá chống và dựng xe đỡ cô bé dậy… Anh móc bóp ra đưa cho cô bé tấm card visit và nói: “Em có sao không? Xe nếu có bị hư thì hãy đi sửa đi, hết bao nhiêu tiền thì gọi vào số điện thoại này, anh trả tiền cho.”

Nét mặt ngạc nhiên của cô bé và sự chứng kiến của nhiều người. Còn tôi nở 1 nụ cười và cảm thấy thật ấm lòng…

“À, nét đẹp Sài Gòn đây rồi.” Anh chàng dễ thương thiệt smile emoticon Anh đó đi xe Nouvo 3 màu đỏ, tướng bé con, nhìn có vẻ cũng chẳng sang trọng gì…

Người không sang trọng mà hành động thiệt sang trọng.

Chia sẻ từ facebook bạn Bi Á Châu
Ảnh minh họa.


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: