Nơi thời gian ngừng lại giữa Sài Gòn


Cửa hiệu cũ lạc lõng với vẻ hiện đại xô bồ của mọi thứ xung quanh nhưng nơi đó có thừa bình yên.

Một tiệm đóng giày nổi tiếng còn sót lại ở Sài Gòn

Sài Gòn và những con phố “xưa, cũ” độc đáo

Nhiều lần đi ngang những con đường lớn ở Sài Gòn, tôi như bị choáng ngợp bởi sự hiện đại, xô bồ tấp nập của dòng người xe và các cửa hiệu, nhà cao tầng mọc lên ngày một nhiều. Duy mỗi lần đi ngang địa chỉ 28 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, tâm hồn tôi như dịu lại bởi vì bắt gặp một khung cảnh rất đỗi bình yên. Đó là một cửa hiệu hoa cũ với dáng vẻ rất mộc mạc, bình dị, có vẻ lạc lõng với mọi thứ xung quanh. Chừng như mấy mươi năm nay, cửa hiệu này không hề được tân trang, thay đổi.

Mặt tiền cửa hàng hoa mộc mạc, bình dị. Chừng như mấy mươi năm nay, cửa hiệu này không hề được tân trang.

Mặt tiền cửa hàng hoa mộc mạc, bình dị. Chừng như mấy mươi năm nay, cửa hiệu này không hề được tân trang.

Chủ cửa hiệu là cặp vợ chồng già ngấp nghé tuổi 70, con cái đã thành đạt, thỉnh thoảng phụ giúp vào ngày nghỉ còn hai ông bà tự xoay xở mọi việc trong cửa hàng.

Chủ cửa hiệu là cặp vợ chồng già ngấp nghé tuổi 70, con cái đã thành đạt, thỉnh thoảng phụ giúp vào ngày nghỉ còn hai ông bà tự xoay xở mọi việc trong cửa hàng.

Bà cho biết gia đình có truyền thống trồng hoa hơn ba đời ở Cái Mơn (Bến Tre). Các anh chị em của bà vẫn giữ nghiệp cũ khi lên TP cũng mở mấy cửa hàng hoa ở địa chỉ khác, trong đó có ở đường Thành Thái (quận 10).

Bà cho biết gia đình có truyền thống trồng hoa hơn ba đời ở Cái Mơn (Bến Tre). Các anh chị em của bà vẫn giữ nghiệp cũ khi lên TP cũng mở mấy cửa hàng hoa ở địa chỉ khác, trong đó có ở đường Thành Thái (quận 10).

Ông thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa. Thỉnh thoảng khách Tây lại ghé mua hoa, ông giao tiếp dễ dàng.

Ông thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa. Thỉnh thoảng khách Tây lại ghé mua hoa, ông giao tiếp dễ dàng.

Bà thỉnh thoảng ghé tai ông nói điều gì không rõ dường như “tình” lắm.

Bà thỉnh thoảng ghé tai ông nói điều gì không rõ dường như “tình” lắm.

Đang làm dở bất cứ việc gì, khi khách tới, ông bà đều gác tay để đón chiều ý khách.

Đang làm dở bất cứ việc gì, khi khách tới, ông bà đều gác tay để đón chiều ý khách.

Một cậu trai ở cửa hàng bên cạnh thấy ông bà già khó nhọc xoay xở với việc di chuyển các chậu hoa thỉnh thoảng chạy sang giúp đỡ.

Một cậu trai ở cửa hàng bên cạnh thấy ông bà già khó nhọc xoay xở với việc di chuyển các chậu hoa thỉnh thoảng chạy sang giúp đỡ.

Chị Trần Thị Ngân Giang, 38 tuổi, khách quen của cửa hàng, kể: “Nhà chị ở đường Nguyễn Văn Đậu. Lúc còn nhỏ xíu đi ngang đây đã thấy cửa hàng. Giờ đã lập gia đình, có con, cửa hàng vẫn còn đó, thật mừng. Hai cô chú giới thiệu tận tình nên cứ thích ghé mua hoài”.

Chị Trần Thị Ngân Giang, 38 tuổi, khách quen của cửa hàng, kể: “Nhà chị ở đường Nguyễn Văn Đậu. Lúc còn nhỏ xíu đi ngang đây đã thấy cửa hàng. Giờ đã lập gia đình, có con, cửa hàng vẫn còn đó, thật mừng. Hai cô chú giới thiệu tận tình nên cứ thích ghé mua hoài”.

Tôi hơi thắc mắc một vị trí mặt tiền đẹp như của ông bà dễ dàng cho thuê với giá hời nhưng ông bà vẫn ngày ngày cặm cụi làm không ngơi nghỉ. Có hôm 10 giờ đêm đi ngang qua, tôi vẫn thấy cửa mở. Ông chỉ trả lời ngắn gọn muốn tự lực cánh sinh. Ông bà không muốn nói nhiều về mình như cái sự giản dị, bình thản của cửa hiệu qua mấy mươi năm nay.

Tôi hơi thắc mắc một vị trí mặt tiền đẹp như của ông bà dễ dàng cho thuê với giá hời nhưng ông bà vẫn ngày ngày cặm cụi làm không ngơi nghỉ. Có hôm 10 giờ đêm đi ngang qua, tôi vẫn thấy cửa mở. Ông chỉ trả lời ngắn gọn muốn tự lực cánh sinh. Ông bà không muốn nói nhiều về mình như cái sự giản dị, bình thản của cửa hiệu qua mấy mươi năm nay.

Sự cần cù nhẫn nại mỗi ngày nơi cửa hiệu của hai ông bà đã đủ vẽ nên muôn màu của Sài Gòn: Dù là ai với bất kỳ địa vị, độ tuổi nào, gắn bó với một công việc yêu thích làm mỗi ngày là niềm hạnh phúc. Nhất là ở một nơi chốn bình yên, bất chấp thời gian như thế nào thì dù có đánh đổi nhiều thứ cũng đáng lắm.

Sự cần cù nhẫn nại mỗi ngày nơi cửa hiệu của hai ông bà đã đủ vẽ nên muôn màu của Sài Gòn: Dù là ai với bất kỳ địa vị, độ tuổi nào, gắn bó với một công việc yêu thích làm mỗi ngày là niềm hạnh phúc. Nhất là ở một nơi chốn bình yên, bất chấp thời gian như thế nào thì dù có đánh đổi nhiều thứ cũng đáng lắm.

Theo PLO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: