Cà phê bệt ở công viên nét đẹp Sài Gòn


Được mệnh danh là quán cà phê “lớn nhất” Sài Gòn, công viên 30/4 trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ.

Có rất nhiều khu vực cafe bệt nổi tiếng ở Sài Gòn như lề đường Nguyễn Trung Trực (quận 1), cổng trường Marie Curie (quận 3), công viên 23/9 (quận 1)… Tuy nhiên địa điểm lý tưởng nhất thu hút rất đông bạn trẻ vào mỗi cuối tuần là khu vực công viên 30/4 trước cổng Dinh Độc lập, bên cạnh Nhà thờ Đức Bà, đây được mệnh danh là quán cà phê “lớn nhất” Sài Gòn.

cf-bet-1

Sở dĩ, công viên 30/4 được nhiều người ưa thích vì không gian thoáng mát và rất đỗi yên bình. Cà phê bệt đúng với tên gọi, không bàn, không ghế, chổ ngồi là những khoảng vỉa hè, lối đi dưới những tàn cây xanh mát đầy tiếng chim.

cf-bet-2

Chính cái phong cách bình dân, độc đáo nhưng không kém phần lãng mạn đó, cà phê bệt đã thu hút rất đông thực khách, không chỉ là học sinh, sinh viên mà giới văn phòng hay khách nước ngoài cũng không hề thiếu. Việc ghé đến đây vào cuối tuần, lựa chọn một góc ngồi trong công viên, vừa nhâm nhi cafe vừa trò chuyện cùng bạn bè đã trở thành một thú vui quen thuộc của người Sài Gòn.

cf-bet-3

Thêm một điểm thu hút thực khách đến đây là mức giá cực kỳ mềm, chỉ với 10.000 đồng, bạn có thể tự do lựa chọn các loại thức uống như cà phê đen, cà phê sữa, trà xanh, dừa lạnh… Bên cạnh đó, xung quanh khu vực công viên không hề thiếu những món ăn vặt cho bạn như cá viên chiên, bánh tráng nướng, bắp xào… cho bạn tha hồ lựa chọn.

cf-bet-4

Với nhiều rất nhiều người, cafe thật gần gũi và thân quen. Ngồi cà phê bệt bất chợt nhận thấy có một Sài Gòn rất khác, một cái gì đó thật chậm, thật nhẹ nhàng, thay cho khung cảnh ồn ào, vội vã hằng ngày, một Sài Gòn bình yên đến lạ.

Nguồn: Huấn Phan


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: