Nét đẹp công viên Gia Định Sài Gòn


Một trong những thắng cảnh ở Sài Gòn gây ấn tượng nhất đối với tôi đó là công viên Gia Định. Nhắc đến công viên Gia Định thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến một trong những nơi vui chơi giải trí đa dạng, phong phú nhất thành phố và có lẽ là của cả nước.

Nằm giáp ranh giữa hai quận có số dân khá đông là quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận, công viên tọa lạc ở trong một vị trí thuận lợi mà hiếm công viên nào khác có được. Thêm vào đó, diện tích sử dụng của công viên rất lớn (hiện là 57.880m2) đã làm cho nó nổi bật hơn so với các công viên khác. Người ta thường ví công viên Gia Định là lá phổi xanh của thành phố, câu nói đó quả không sai chút nào. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp những cây cổ thụ đặc trưng của miền Nam mà đường kính cả ba bốn người ôm không xuể. Những cây sọ khỉ, lim xẹt, me tây, bọ cạp nước, thông, cọ dầu là những thành phần không thể thiếu của công viên này. Công viên Gia Định hiện gồm hai thành viên là Gia Định 1 và Gia Định (giai đoạn 2) (mọi người thường gọi là Gia Định 2) và tương lai còn có thể mở rộng thêm nữa.

cv-gia-dinh-1

Ở phía công viên Gia Định 1 thì trung tâm của nó là một đài phun nước. Những hàng cây xanh tán lá che kín xung quanh lối đi chính là đặc trưng không thể thiếu của Gia Định 1. Chính vì thế vào những buổi trưa người dân vẫn có thể tham gia tập thể dục mà không sợ nắng. Công viên Gia Định 1 tuy nhỏ nhưng khá thoáng. Sau nhiều vòng tập thể dục bạn có thể dừng chân mua những chai nước được bán trong công viên và ngồi hóng mát nơi đài phun nước thì đó là một cái thú không phải dễ kiếm của thành phố đông dân nhất nước. Đến đây bạn sẽ bắt gặp những nét thanh bình và đáng yêu của người dân thành phố. Thậm chí tôi còn có lần bắt gặp ong làm tổ trên cây bọ cạp nước. Những con ong cần mẫn đi hút nhụy hoa về xây tổ đã làm tô điểm thêm vẻ thanh bình và đầy chất thơ của công viên. Có gì đáng yêu hơn khi bạn đi bộ quanh công viên và bắt gặp những chú sóc làm tổ trên các cành cây cao và thường bò xuống cỏ để kiếm ăn ? Cảnh này chúng ta thường bắt gặp ở trong những nơi hoang vu, rừng rậm thế mà nó lại đang hiện hữu ở nơi đây. Những khách đi bộ thậm chí còn mang chuối bỏ xuống dưới gốc cây để cho các chú sóc có thêm thức ăn. Chi tiết đó nhỏ thôi, nhưng đã nói lên một điều rằng, người dân Sài Gòn yêu thiên nhiên lắm lắm !

cv-gia-dinh-2

Công viên Gia Định 2 với diện tích lớn hơn gấp đôi công viên Gia Định 1 đặc trưng của nó là những hòn đá lớn đặt trên những đồi đất nhân tạo đầy cỏ. Giữa trung tâm công viên là một trái địa cầu được phủ bằng những mảng cây xanh. Công viên Gia Định 2 là nơi tập trung của những loài chim và sóc. Có lúc, bạn sẽ bắt gặp cả bầy két bay vụt qua đầu bạn kêu lên két két và đậu trên các ngọn cây. Có lẽ người ta yệu mến công viên bởi những cây cổ thụ cao vút. Có cây cao đến ba bốn chục mét. Những con đường được lát gạch sạch sẽ. Thêm vào đó là những cột thu lôi cao ngất lên tận trời xanh như những tòa nhà chọc trời cũng là một điểm mà bạn phải lưu tâm. Ngoài ra Gia Định 2 còn có những cảnh rất đẹp mà tôi thường bắt gặp mọi người hay chụp ảnh. Họ thường là những đôi thanh niên nam nữ, học sinh. Đây cũng là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều nhà làm phim. Những con trâu, con rồng được tạo dáng bằng cây là nơi ưa thích của nhiều du khách đến thăm công viên.

Đến công viên Gia Định ngoài những trò thể thao như đi bộ, chơi cầu lông thì nhiều người ưa thích võ thuật có thể tìm học. Các môn võ như Thái cực quyền, Vịnh xuân quyền, … đều thu hút được rất nhiều người tham gia. Một nét đặc trưng không thể thiếu nữa của công viên Gia Định đó là khiêu vũ. Khiêu vũ ngoài là một môn thể thao giúp người ta giảm stress thì nó còn là một nơi giao lưu làm ăn và kết bạn. Say sưa trong tiếng nhạc, dập dìu trong bước nhảy đã làm cho mối quan hệ giữa những người bạn nhảy trở nên khăng khít và gắn bó hơn. Có những đôi bạn nhảy đã kết tóc xe duyên từ những những lớp học nhảy này. Có hồi ức viết về những đôi bạn nhảy như sau

Nắng xuân vừa đến đó rồi em
Gió xuân vừa mới ghé bên thềm
Lòng xuân hờ hững chưa lên tiếng
Xuân về mong ngóng bước chân quen
Hỡi người màu mắt nhung huyền ơi
Hỡi người màu áo xanh da trời
Người về quyện gió vương mùi tóc
Để người thương nhớ bao đầy vơi
Công viên hàng ghế đá chờ em
Công viên hàng điện đã lên đèn
Công viên đào, kép dập dìu nhảy
Người về quyến luyến mùi hương đêm
Mai này màu nắng có còn hồng ?
Khi người đã xuống thuyền sang sông
Bên chồng người có còn thầm hỏi
Mùi hương ngày ấy có còn không ?

cv-gia-dinh-3

Công viên còn là nơi gặp gỡ và chia tay của bao mối tình. Có những mối tình nên vợ nên chồng nhưng cũng có những mối tình tan vỡ được viết thành thơ

Công viên mùa lá rụng rồi
Người về nơi ấy nhớ người không em ?
Đường xưa người nhớ hay quên
Tay đan tay để tới miền yêu đương
Tóc huyền quyện những nhớ thương
Để người nhớ mãi dáng hương của người
Mắt xưa giờ đã xa rồi
Người xưa giờ đã ngược xuôi phương nào ?

Sau những cơn mưa, đôi lúc công viên được phủ lên mình một làn sương mờ. Những ngọn đồi nhân tạo vào lúc này trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Ngắm nhìn cảnh này chúng ta không thể thể không thốt lên : “Phải chăng cảnh vật Đà Lạt là đây ?”. Công viên khi ấy mờ mờ ảo ảo tựa như một bức tranh thủy mặc. Thêm vào đó, người đi dạo công viên vào lúc này cũng ít đúng như một nhạc sĩ đã từng viết “Người lưa thưa chìm dưới sương mù”. Cảnh vật như vậy đã làm ngất ngây biết bao nhiêu tâm hồn lãng mạn của người dân Sài Gòn.

Công viên Gia Định vào những dịp tết đều trở nên rất đặc biệt. Tấm áo của công viên được khoác lên bằng những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc. Nào là hoa cẩm chướng, nào là hoa cánh bướm, nào là hoa cúc, đủ mọi loại hoa làm cho bộ mặt khả ái của công viên ngày thường thì vào dịp này càng trở nên quyến rũ hơn. Nghĩ cũng hay, cái thời của tôi ở ngoài Bắc thì tết đến thường là hoa đào, quất và mưa xuân. Đến khi vào Nam sinh sống thì đặc trưng của tết dĩ nhiên là hoa mai rồi, nhưng còn gì khác nữa ? Mãi một thời gian sống tôi mới thấy tết trong Nam có một nét thú vị mà tôi mới nhận ra đó là đi chợ tết ở công viên Gia Định vào những ngày xuân. Cái thú đi chợ tết thì nhiều nơi có nhưng đi chợ tết ở công viên Gia Định thì ngoài việc được trao đổi mua bán những mặt hàng ngày tết như lan, đào, quất,… ra bạn còn được hòa mình vào những điệu nhạc xuân từ loa phát thanh công cộng. Những bài hát như

Xuân đã đến rồi,
Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh,
Muôn loài chim hót vang mọi nơi
Đẹp trong tiếng cười,
Cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh xuân đem vui với đời…

Làm cho chúng ta có một cảm giác lâng lâng, rạo rực khó tả. Cái lạnh vào dịp tết ở ngoài Bắc thì ở trong Nam không có nhưng cái cảm giác tết thì có lẽ ở đi chơi xuân ở công viên Gia Định sẽ làm cho chúng ta nhớ mãi không quên. Một điều đáng lưu ý, vào dịp này những cây mai ở công viên Gia Định nở rộ, đẹp tuyệt. Tôi thường lang thang khắp công viên để ngắm mai. Có những chậu mai to nở rộ khoe sắc xuân nhưng cũng có những chậu mai nhỏ cũng mang trên mình những bông hoa vàng tươi trong nắng. Những cơn gió xuân hòa với lòng người vào xuân đã làm cho công viên Gia Định đã xuân nay càng xuân hơn !

Bạn thân mến ! Nếu bạn là người Sài Gòn hay là du khách bốn phương hãy đến công viên Gia Định một lần bạn nhé ! Công viên Gia Định luôn là lá phổi xanh của thành phố mãi mãi là một địa điểm du lịch mà ai ai cũng muốn ghé qua. Nếu bạn là người sôi động hãy hòa mình vào những điệu nhạc và những bước nhảy cha-cha-cha. Nếu bạn là những người yêu văn thơ, triết học, thiên nhiên thì hãy hòa mình vào những người bạn ưa thích cuộc sống sâu lắng ở một góc nào đó của công viên. Nếu bạn là những người thích những trò chơi thể thao mạnh mẽ hãy tham gia vào môn đá bóng bằng cầu mây. Những trò trượt pa-tin, đua xe mô hình, trượt ván cũng sẽ hấp dẫn bạn. Còn như bạn chỉ thích những môn thể thao nhẹ nhàng thì đi bộ sẽ là môn lựa chọn của bạn. Kết bạn, giao lưu, tâm tình thì công viên Gia Định chính là địa điểm số một. Hãy đến dừng chân và hít thở không khí trong lành, mát mẻ ở đây bạn sẽ cảm nhận được sự khác lạ mà công viên mang đến cho bạn.hoa

Nguồn: http://www.nguyenngocgiang.net/


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: