Hẹn hò đêm giao thừa? Đời không như là mơ!


Ai bảo hẹn hò đêm giao thừa là vui chứ. Khổ sở trăm nghìn cái bề!!!

Những bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa ở trung tâm Sài Gòn

Người dân Sài Gòn sẽ được THƯỞNG THỨC đại tiệc âm nhạc trong đêm giao thừa

Theo thông lệ, cứ đêm giao thừa là người trẻ lũ lượt kéo nhau đi chơi, trước là để hưởng cái không khí vui tươi dịp chuyển giao năm mới, sau là để được ôm ấp nhau, trao nhau tình tình tứ tứ dưới cái tiếng lộp bộp của pháo hoa nổ trên bầu trời.

Tương truyền rằng, nếu hôn nhau dưới pháo hoa, đôi bạn trẻ sẽ yêu nhau suốt cả ngày lễ hôm ấy.

Nhưng mà, đất chật người đông, đi chơi đêm giao thừa không cho nhau được cái lãng mạn hoàn chỉnh theo ý muốn đâu. Bên trái đụng tay, bên phải cụng đầu người khác, phía trước đề phòng va chạm mạnh làm dập mồm nhau, phía sau lại loay hoay phòng ngừa kẻ gian rạch túi.

Đi chơi với nhau đêm giao thừa, tưởng là hay nhưng lại không hay tý nào. Bằng chứng có thể kể đến những trường hợp như sau!

1. Cứ tưởng là sẽ được đi chơi an toàn với gấu. Nhưng mà gượm đã, làm gì đã có bồ???

18

2. Cứ nghĩ sẽ được đi quẩy cùng đám bạn nhân dịp giao niên, nhưng thực ra bận làm tiệc với nhà rồi còn rửa một nhà chén bát như một cô Tấm bị đày ải ngược đãi.

19

3. Tưởng rằng sẽ hết xui xẻo bước qua 2017, nhưng ngay rạng sáng 1/1/2017 lại bị tuýt còi vì dám đầu trần đi xe máy xem pháo hoa.

20

4. Cứ nghĩ là sang năm mới người yêu sẽ tặng quà cho mình một cách tự nguyện. Ai dè phải hóa thú nó mới cống nộp cho. Tết Tây chứ có phải Tết Dương đâu mà đòi!

21

5. Nghĩ là sẽ được hôn nhau lãng mạn dưới pháo hoa. Nhưng đời đâu là mơ, xác pháo rơi lả tả xuống đầu…

22

6. Còn không thì cũng bị dòng người đông như quân Nguyên chia làm đôi ngả…

23

7. Tưởng tiện lợi đi chơi sớm rồi về nhà ngủ sớm. Ai dè đường đầy một biển người, muốn đi 5 mét phải bỏ tận 15 phút đồng hồ.

24

Theo Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: