Lộ diện ba tài năng nhí vào chung kết “Hãy Nghe Tôi Hát Nhí” mùa đầu tiên


Đêm thi thứ 16 của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí vừa kết thúc đầy hoành tráng với top 3 tiến vào vòng chung kết xếp hạng là Tiến Dũng, Quỳnh Anh và Hoàng Thiên Nga.

Đàm Vĩnh Hưng – Vũ Hà vượt nắng mưa, đi khắp Sài Gòn làm từ thiện

Danh ca Elvis Phương thừa nhận không biết tán tỉnh, trốn chạy mỗi khi gặp phụ nữ

Thiếu chút may mắn trong đêm thi, hai cậu bé tài năng Đức Danh và Nhật Minh buộc phải dừng chân ngay trước đêm chung kết dù để lại nhiều dấu ấn cho khán giả.

Trong đêm thi đặc biệt quan trọng này, ba vị giám khảo là ca sĩ Võ Hạ Trâm, Mỹ Lệ và Nguyễn Phi Hùng tiếp tục giữ vai trò “cầm cân nảy mực”. Chia sẻ về 3 tiết mục dự thi của các thí sinh tuần trước, nữ giám khảo chính Võ Hạ Trâm hài lòng khen ngợi: “Các con đã mang đến những phần trình diễn rất nhiều năng lượng và ngày càng trưởng thành hơn. Bây giờ các con đã có thể biểu diễn như những người nghệ sĩ thực thụ trên sân khấu chứ không phải là một thí sinh đi thi nữa”.

Ca sĩ Mỹ Lệ phải công nhận các tài năng trẻ bây giờ quá giỏi khiến chị rất hào hứng chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của các em. Và để tiếp thêm lửa cho các thí sinh nhí bước vào phần tranh tài hấp dẫn, ca sĩ Mỹ Lệ đã gửi tặng đến các em cùng các khán giả ca khúc sôi động Hãy đàn lên.

Ở vòng thi thứ 8 lần này, cậu bé kẹo kéo Đức Danh mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới lạ so với những vòng trước đó trong giai điệu quen thuộc của ca khúc Indonesia nổi tiếng nhất ở Việt Nam – Si Jantung Hati, hay còn được biết đến với phiên bản lời Việt – Hẹn hò đêm trăng. Để ca khúc phù hợp hơn với độ tuổi và chất giọng của Đức Danh, đích thân ca sĩ Nguyên Vũ đã viết lại một phiên bản lời Việt mới cho con trai nuôi của anh thể hiện, với tựa đề Khúc hát dưới trăng.

Ca khúc qua phần thể hiện của Đức Danh vô cùng đáng yêu, tươi tắn. Những động tác múa của em còn được ca sĩ Võ Hạ Trâm khen ngợi dễ thương và rất tiến bộ so với những lần kết hợp cùng vũ đoàn trước đó. Riêng ca sĩ Mỹ Lệ thì yêu nhất tiết mục này vì Đức Danh đã mang đến cảm giác vô tư, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của em. Nguyễn Phi Hùng cũng đặc biệt khen ngợi Đức Danh vì đã dũng cảm hát một thể loại nhạc mới, khác với sở trưởng của em và đặc biệt là việc chăm chỉ tập luyện vũ đạo để mang đến một màn trình diễn trọn vẹn.

Giọng hát hùng dũng, truyền năng lượng đến với mọi người là những gì mà Nhật Minh mang đến qua ca khúc Nối vòng tay lớn phiên bản rock tại đêm thi tuần này. Trở lại với dòng nhạc rock sở trường của mình, Nhật Minh hoàn toàn chinh phục khán giả với phần trình diễn của em.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khen ngợi Nhật Minh sở hữu giọng ca “tiếng hát át tiếng sóng”, mang đến hào khí dân tộc thông qua ca khúc này. Cũng chính giọng hát đầy máu lửa đó khiến hai nữ giám khảo Võ Hạ Trâm và Mỹ Lệ phải “wow” vì quá mạnh mẽ và hào hùng. Ca sĩ Mỹ Lệ còn đặc biệt khen ngợi Nhật Minh: “Hôm nay con hát rất tuyệt vời. Giọng hát nội lực, cách hát hào hùng của con khiến cô cảm thấy rất tự hào vì một bạn nhỏ như con đã biết cách truyền tải tình yêu nước qua ca khúc mà mình thể hiện”.

Trải qua 8 vòng thi với 16 đêm tranh tài, Hãy Nghe Tôi Hát Nhí gửi tặng khán giả ca khúc cuối cùng Khúc Samba rộn ràng với phần thể hiện của Top 5 thí sinh nhí và MC Đình Toàn trước khi đến với đêm thi quan trọng nhất, đêm chung kết tuần sau.

Kết thúc hai đêm thi của vòng thi chủ đề Lễ hội âm nhạc, Tiến Dũng giành chiến thắng nhất vòng với 3 điểm 10 trọn vẹn đến từ ba vị giám khảo. Top 3 xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết tuần sau là Hoàng Thiên Nga, Tiến Dũng và Quỳnh Anh. Hai tài năng nhí Đức Danh và Nhật Minh rơi nước mắt khi phải nói lời chia tay chương trình.

Hãy Nghe Tôi Hát Nhí tuần sau sẽ là đêm thi cuối cùng tìm ra ngôi vị cao nhất của chương trình lên sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư, ngày 7/10/2020 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: