Ngưỡng mộ cô gái Sài Gòn ‘dành cả thanh xuân‘ để du lịch vòng quanh thế giới


Đến nay đã hơn 6 năm, Lan Uyên đã đi hết 63 tỉnh thành trên cả nước và khám phá nhiều vùng miền của 13 đất trên thế giới.

Những cô gái thổi hồn Hội An giữa phố Sài Gòn

Con gái Sài Gòn

Nguyễn Lan Uyên sinh năm 1985, cô sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Cảm hứng để Lan Uyên bắt đầu chuyến du lịch của mình là từ năm 2012. khoảng đầu tháng 1/2012, trong một chuyến thăm bà con bên nội ở Hải Phòng, Lan Uyên được các chú đưa đi nhiều tỉnh thành thăm quan. Sau mỗi lần đi đến một tỉnh, cô nàng được ngắm nhìn cảnh quan và hòa mình vào các nền văn hóa phong phú, đặc sắc nơi đây.

Sau chuyến đi đó Lan Uyên trở lại Sài Gòn và lên kế hoạch mỗi tháng cho các chuyến đi riêng của mình. Tính đến này, cô gái Sài Thành này đã có hơn 6 năm để đi du lịch nhiều nước trên thế giới.

Trong 4 năm đầu tiên của cuộc hành trình, Lan Uyên đã dành thời gian để khám phá hết 63 tỉnh thành tại đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Mỗi nơi đều để lại trong cô những ấn tượng đẹp về phong cảnh thiên nhiên và văn hóa ở đó.

Trong 4 năm đầu tiên của cuộc hành trình, Lan Uyên đã dành thời gian để khám phá hết 63 tỉnh thành tại đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Mỗi nơi đều để lại trong cô những ấn tượng đẹp về phong cảnh thiên nhiên và văn hóa ở đó.

Những hình ảnh trong chuyến du lịch cắm trại tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên cùng bạn bè. Đây cũng là chuyến du lịch rẻ nhất của Uyên với chỉ 300.000 ngàn đồng.

Những hình ảnh trong chuyến du lịch cắm trại tại vườn quốc gia Nam Cát Tiên cùng bạn bè. Đây cũng là chuyến du lịch rẻ nhất của Uyên với chỉ 300.000 ngàn đồng.

Chuyến thăm thủ đô Hà Nội vào năm 2014 cũng để lại trong Uyên rất nhiều cảm xúc.

Chuyến thăm thủ đô Hà Nội vào năm 2014 cũng để lại trong Uyên rất nhiều cảm xúc.

Mộc Châu mùa hoa mận nở.

Mộc Châu mùa hoa mận nở.

Đồng Văn - Hà Giang.

Đồng Văn – Hà Giang.

Phan Thiết.

Phan Thiết.

Lan Uyên chia sẻ, người đồng hành cùng cô để đi hết 63 tỉnh thành không ai khác đó chính là chồng mình.  Hai người đã kết hôn được hơn 6 năm. Trước đó 2 người đã có một tình yêu đẹp bên nhau 9 năm rưỡi. Bên cạnh đó, trong một số chuyến đi cũng có thêm những người bạn thân của cả hai vợ chồng.

Hơn 2 năm sau Lan Uyên bắt đầu cuộc hành trình du lịch đến nhiêu nước khác trên thế giới. Tính đến nay, cô đã đặt chân đến 13 đất nước: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Nepal, Maldives, Dubai, Ai Cập, Philippines . Trong đó, Singapore là đất nước đầu tiên Lan Uyên đặt chân đến, một đất nước được mệnh danh là sạch nhất trên thế giới và đây là đất nước cô quay trở lại nhiều nhất.

Không chỉ là đất nước đặt chân đến đầu tiên mà Singapore còn là nơi khiến Lan Uyên quay trở lại nhiều lần nhất! Đây là những bức ảnh cô nàng ghi lại trong lần thứ 5 đến với đất nước này.

Không chỉ là đất nước đặt chân đến đầu tiên mà Singapore còn là nơi khiến Lan Uyên quay trở lại nhiều lần nhất! Đây là những bức ảnh cô nàng ghi lại trong lần thứ 5 đến với đất nước này.

Gần đây nhất Lan Uyên vừa hoàn thành xong chuyến đi Trung Đông và Bắc Phi trong vòng nửa tháng. Đây cũng là chuyến đi tốn nhiều kinh phí nhất từ trước đến nay của Uyên, khoảng gần 4000$.

bờ biển Địa Trung Hải lộng gió của thành phố Alexandria nhộn nhịp.

Bờ biển Địa Trung Hải lộng gió của thành phố Alexandria nhộn nhịp.

Sa mạc biên giới Libya.

Sa mạc biên giới Libya.

Mỗi chuyến đi qua các nước đều để lại trong Uyên những ấn tượng khác nhau về cảnh sắc, vẻ đẹp thiên nhiên và con người nơi đó. Thế nhưng, ấn thượng sâu sắc và để lại trong cô nhiều cảm xúc nhất chính là chuyến đi đến Ai Cập vừa qua.

“Ai cập là quốc gia lần đâu tiên mang lại cho Uyên nhiều cảm xúc trái ngược nhất: tò mò, háo hức, ấn tượng đến nổi da gà, bị chèo kéo, bị móc túi mất tiền, bị những cú lừa nhẹ để moi tiền du khách…”, Lan Uyên chia sẻ.

31882793-10214064159417000-3889903930972307456-o

Ngôi làng đầy màu sắc của tộc người Nubian thiểu số ở Ai Cập.

Ngôi làng đầy màu sắc của tộc người Nubian thiểu số ở Ai Cập.

Bức ảnh ấn tượng, tâm đắc nhất của Lan Uyên tại Sa mạc Sahara.

Bức ảnh ấn tượng, tâm đắc nhất của Lan Uyên tại Sa mạc Sahara.

Những khoảnh khắc tuyệt vời của Lan Uyên tại Myanmar.

Những khoảnh khắc tuyệt vời của Lan Uyên tại Myanmar.

Bản thân là người rất thích đi du lịch và khám phá nhiều đất nước mới, để phục vụ cho những chuyến đi của mình cô nàng đã rất miệt mài làm việc để có tiền thảo mãn niềm đam mê của mình. Đối với Uyên khi kiếm được tiền, thay vì check in sang chảnh tại các nhà hàng, Bar/Pub… hay điện thoại, xe hơi đắt tiền thì việc dành tiền đi du lịch khiến Uyên cảm thấy thú vị và ý nghĩa hơn cả.

Vật chất đắt giá nhất đồng hành cùng Uyên trong những chuyến du lịch đó là một chiếc điện thoại chụp hình đệp để ghi lại những khoảnh khắc, bức hình đẹp ở mỗi nơi cô đặt chân đến. Và một phương tiện không thể thiếu trong nhiều chuyến đi của Uyên đó chính là chiếc xe cào cào.

Chiếc xe cào cào đồng hành cũng Uyên trên mọi chặng đường.

Chiếc xe cào cào đồng hành cũng Uyên trên mọi chặng đường.

Ở Sài Gòn việc sử dụng xe cào cào làm phương tiện di chuyển khá là hiếm, và con gái mà chạy xe này còn hiếm hơn nữa. Như vậy thôi các bạn đã đủ hiểu cô nàng với cái tên vô cùng ngọt ngào, dịu dàng này cá tính đến chừng nào rồi nhé!

Theo tintuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: