Bà ngoại U90 và bạn nhảy 60 tuổi làm “dậy sóng ghế nóng” Vũ Điệu Vàng


Một bất ngờ đã diễn ra trong tập 3 của chương trình Vũ Điệu Vàng, phát sóng vào tối 20/10 trên HTV7.

Diễn viên – Đạo diễn Hoàng Phúc hiếm hoi khoe vợ tại sự kiện

Yến Trang, Yến Nhi mong khán giả không dùng từ “hết thời” để nói về nghệ sĩ

Một bài thi xuất sắc đã nhận được điểm tuyệt đối từ cả 3 giám khảo, đồng thời khiến Khánh Thi xúc động đến mức không dám nhìn vì sợ phải rơi lệ, Việt Hương cố kìm nén để không khóc trên sóng truyền hình, còn John Huy phải thay đổi quan điểm của mình. Điều thú vị là cặp đôi làm dậy sóng dàn “ghế nóng” của Vũ Điệu Vàng lại chính là cặp đôi lớn tuổi nhất của chương trình: “ngoại” Lệ Dung (87 tuổi), cùng bạn nhảy Mạnh Hùng (60 tuổi).

Cặp đôi dự thi với tiết mục nói về tình cảm và sự nhớ thương của người con trai dành cho người mẹ đã mất. Tiết mục được dàn dựng từ ý tưởng và nỗi lòng của “ngoại” Lệ Dung. Bà cho biết tiết mục này là “gia sản tinh thần”, là “của thừa kế” mà bà gửi đến con cháu, để sau này khi bà qua đời, con cháu có thể xem lại và nhớ về một người bà, một người mẹ đã hết lòng yêu thương và dành cả cuộc đời cho họ. Tiết mục có sự kết hợp giữa những động tác khiêu vũ chậm trên nền bài hát Mẹ tôi, xen vào đó là những động tác múa đương đại mạnh mẽ. Dù tuổi đã cao nhưng “ngoại” Lệ Dung vẫn thực hiện được những động tác khó như ngã nhoài người ra sau hay xoay tròn một vòng trên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của các giám khảo.

Cũng chính động tác xoay tròn đó, tuần trước giám khảo Việt Hương đã từng “trải nghiệm” qua và bị một phen xay xẩm mặt mày nên chị liên tục xuýt xoa trước sức khỏe và sự dẻo dai của “ngoại” Lệ Dung. Ngay khi bài thi kết thúc, Việt Hương tuyên bố dành cho cho cặp đôi số điểm tuyệt đối. Chị đánh giá bài thi quá hay và mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Bên cạnh đó, phần ý tưởng, trang phục và cả hình ảnh nền trên màn hình led cũng được sử dụng vô cùng hợp lý và hỗ trợ thêm cho sự thành công của tiết mục.

Đặc biệt, Việt Hương còn xúc động cho biết, tiết mục khiến chị nhớ về người mẹ quá cố của mình, bởi thời điểm ghi hình cũng là dịp Giỗ 7 năm ngày mất của mẹ chị. Chị đã cố ngăn không khóc, bởi không muốn xuất hiện trên tivi với hình ảnh “Hương cry” nhưng trong lúc nhận xét, chị đã nghẹn giọng và phải ngưng lại vài giây mới có thể nói tiếp. Đồng tình với Việt Hương, giám khảo Khánh Thi cho rằng điểm 10 dành cho cặp đôi vô cùng xứng đáng, bởi theo cô, với một chương trình nhảy múa truyền hình thì việc truyền cảm xúc đến người xem rất quan trọng.

Giám khảo John Huy chia sẻ, trong đêm thi đầu tiên, anh khá lo lắng cho cặp đôi thí sinh lớn tuổi và không biết họ sẽ làm như thế nào trong các đêm thi tiếp theo. Tuy nhiên, cả hai đã khiến anh bất ngờ và thay đổi suy nghĩ, nhận định ban đầu của mình về cặp đôi. Và cũng như Việt Hương với Khánh Thi, John Huy đã dành điểm tuyệt đối cho cặp đôi Lệ Dung – Mạnh Hùng, giúp cả hai vươn lên vị trí đầu bảng B với tổng điểm 30.

Bên cạnh đó cặp đôi Thu Hương – Văn Hiển nhận được số điểm 15 cho tiết mục nhảy Chachacha. Nội dung tiết mục nói về những khoảnh khắc thẹn thùng, dễ thương, đáng yêu của cặp đôi mới gặp nhau đã trúng phải tiếng sét ái tình. Theo giám khảo Khánh Thi thì cả hai nhảy bị lệch nhịp và hai thí sinh chưa tự tin, chưa có sự gắn kết với nhau. Với số điểm thấp nhất trong đêm thi, Thu Hương – Văn Hiển là cặp đôi đầu tiên chia tay với chương trình Vũ Điệu Vàng.

Như vậy, sau đêm thi thứ 3, bảng B của Vũ Điệu Vàng chỉ còn lại 5 cặp thí sinh. Tập tiếp theo của chương trình, phát sóng vào 20h30 thứ Ba tuần sau sẽ tiếp tục có một cặp đôi của bảng A (35-50 tuổi) dừng chân.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: