Bà ngoại “Vũ Điệu Vàng” hóa thân thành “thị Hến” U90 khiến giám khảo cười ngất


Đêm thi thứ 7 của chương trình Vũ Điệu Vàng đã diễn ra vào tối 24/11 với không khí cực căng, từ sàn đấu cho đến khu vực ghế nóng. Áp lực của đêm thi gộp bảng đã khiến một số cặp đôi xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến sự cố trong lúc trình diễn.

NTK Minh Châu mang nét hiện đại vào tà áo dài truyền thống

Bên cạnh đó, việc lựa chọn phục trang chưa phù hợp cũng đã khiến một số thí sinh bị vướng víu và vấp té trên sân khấu. Các giám khảo cũng khó tính hơn và thôi dành những lời khen có cánh cho thí sinh mà thay vào đó là những nhận xét cực “gắt” và “chắc tay” hơn khi cho điểm. Điều này đã khiến đêm thi diễn ra đầy kịch tính và tạo nên những sự lật đổ “ngoạn mục” trên bảng điểm.

Bất ngờ của đêm thi chính là cặp đôi lớn tuổi nhất chương trình: Lệ Dung – Mạnh Hùng. Là cặp thí sinh luôn dẫn đầu bảng lớn tuổi và nhiều lần nhận điểm tuyệt đối, thế nhưng tuần này “bà ngoại” Lệ Dung cùng với bạn nhảy của mình đã bất ngờ rơi xuống vị trí áp chót của top 8. Cả hai dự thi với tiết mục Đám cưới chuột, với nội dung được lấy cảm hứng từ câu chuyện Ngao sò ốc hến. Trong đó, anh Mạnh Hùng vào vai quan huyện có máu dê đang ve vãn cô “Hến” Lệ Dung. Tuy bài thi sôi động và mang đến nhiều tiếng cười cho các giám khảo, song số điểm mà cả hai nhận được chỉ là 22, xếp ở vị trí thứ 7.

Lý giải cho sự “rớt hạng” này, giám khảo Việt Hương cho rằng bộ trang phục của ngoại Lệ Dung khá rườm rà và cũng lại là chất liệu phi bóng khiến cho anh Mạnh Hùng bị trượt tay khi bế ngoại Lệ Dung khiến bà có phần hoảng sợ. Và điều này đã khiến bà ngoại Lệ Dung mất đi 50% thần thái của mình. Giám khảo John Huy cho biết anh thích phần diễn xuất của hai thí sinh lớn tuổi, rất vui và tự nhiên, còn về phần nhảy thì theo anh đó lại là một câu chuyện khác. Giám khảo Giang Châu cho rằng ở độ tuổi của ngoại Lệ Dung thì khó đòi hỏi cao về kỹ thuật. Anh cho rằng ở lứa tuổi U90, nhiều người đi đứng còn rất khó khăn, trong khi đó ngoại Lệ Dung có thể thực hiện được những động tác bê đỡ trên cao khiến anh rất ngưỡng mộ.

Dù động viên tinh thần cho cặp đôi lớn tuổi, thế nhưng cả ba giám khảo cũng không thể dành cho cặp đôi số điểm cao hơn cho bài thi tuần này. Đây là một kết quả bất ngờ của đêm thi, song cũng đã phần nào xóa tan “nghi án” các giám khảo ưu ái cho cặp đôi này.

Cặp đôi bứt phá nhất trong tập 7 là Dương Phú và Tuyết Trinh, bởi sau nhiều đêm thi đứng ở giữa bảng thì tuần này cả hai đã đánh bật các đối thủ nặng ký để dẫn đầu top 8 với tiết mục Bài ca đất Phương Nam. Tiết mục kết hợp vũ điệu Pasodoble và Street Jazz, nội dung là những cảnh sinh hoạt, lao động của người dân miền Tây trên cánh đồng đang vào mùa lúa chín. Bài thi đã thuyết phục hoàn toàn cả 3 giám khảo.

Giám khảo Việt Hương nhận xét: Bài thi dễ cưng, dễ chịu, không cần dàn dựng gì nhiều. Hai bên, một màu nâu của đất, màu vàng của lúa, màu xanh của hy vọng, màu của tình yêu. Triệu like luôn! Hình thức và dàn dựng đều xuất sắc! Giám khảo John Huy nhận xét: Đây là bài mà Huy mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Giám khảo Giang Châu: Bài thi có sự kết nối rất tốt giữa 2 thí sinh và các vũ công hỗ trợ, rất ăn ý như một đội thật sự. Bài thi nhận được số điểm cao nhất là 29,5.

Kết quả của đêm thi thứ 7: dẫn đầu là cặp đôi đầy năng lượng Dương Phú – Tuyết Trinh, kế đến là cặp đôi cảm xúc You Phúc – Thế Vân và vị trí thứ 3 là cặp đôi nhiệt huyết Phú Vinh – Thục Lam. Cặp đôi có số điểm thấp nhất trong đêm thi là Khánh Hân và Quốc Nam lý ra đã phải chia tay với chương trình.

Tuy nhiên, giám khảo Việt Hương đã xin BTC một cơ hội cho cặp đôi được đi tiếp nên đêm thi thứ 7 không có cặp nào bị loại. Số điểm sẽ được cộng dồn với kết quả của tập 8 để quyết định cặp đôi nào sẽ phải dừng chân.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: