Cháy hết mình cùng “Trò đùa của tạo hóa”, Nguyễn Thiện Thuật xuất sắc giành chiến thắng tuần “Người hát tình ca”


Thể hiện bài hát bản thân tâm đắc nhất, Nguyễn Thiện Thuật giành chiến thắng chung cuộc tại tập 4 Người hát tình ca mùa 5.

NSƯT Trịnh Kim Chi nhận chức Phó Chủ Tịch Hội Sân Khấu TP.HCM

Lý Nhã Kỳ diện áo dài hóa Cô Ba Sài Gòn, đẹp dịu dàng trên “ghế nóng”

Là người mở màn tập 4 Người hát tình ca mùa 5, Nguyễn Thiện Thuật khiến cả trường quay thổn thức khi thể hiện Trò đùa của tạo hóa. Anh hát bằng tất cả đam mê và cảm xúc, từng lời ca đều như chứa đựng nỗi niềm riêng. Tất cả những điều đó khiến khán giả cùng giám khảo không thể rời mắt khỏi phần trình diễn.

Kết thúc bài hát, Thiện Thuật thật thà tâm sự: “Đây là một trong những bài hát em tâm đắc nhất từ khi em bắt đầu nghe nhạc. Từ nhỏ cho tới bây giờ có rất nhiều bài hát em yêu thích nhưng đặc biệt Trò đùa của tạo hóa nó là 1 nỗi niềm của rất nhiều bạn thuộc cộng đồng LGBT, trong đó có những người bạn của em, những người anh chị của em. Em cảm thấy mình không phải ở trong đó nhưng mình đặt tình trạng, tình huống của mình vào những người đó thì mình sẽ như thế nào và mọi người nhìn mình như thế nào? Nguyên nhân để hát bài này đó là em muốn dành tặng những anh chị, bạn bè của em hiện tại đang trong tình trạng như thế sẽ tích cực hơn với những gì định mệnh đã chọn cho mình”.

Là người đầu tiên nhận xét về phần trình diễn, Đức Huy chia sẻ bản thân thích nhất câu “để tôi sống yên bình”: “Sống với 1 cái tâm bình an có lẽ là một trong những mơ ước lớn hầu hết mọi người đều mong đạt được, và hôm nay bạn đã hoàn toàn có mặt trong bài hát này. Chúng ta không nợ quá khứ gì cả, chúng ta cũng không lo sợ về tương lai thì chúng ta sẽ tìm được sự an bình. Và hôm nay tôi cũng đã có mặt hoàn toàn trong bài hát mà bạn có mặt, tôi cảm thấy sự yên bình lắng dịu trong trái tim tôi”. Tiếp lời giám khảo, Nguyên Khang cho rằng một xã hội tiên tiến thì phải biết yêu thương, trân trọng mỗi con người dù họ thuộc giới tính nào đi chăng nữa.

Từng thể hiện Trò đùa của tạo hóa cách đây 7 năm, Giang Hồng Ngọc thích thú khi thấy ca khúc được sống lại lần nữa qua giọng ca Nguyễn Thiện Thuật. Theo cô ngoài lời ca hoàn hảo do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác thì điều chinh phục khán giả chính là cảm xúc đặt vào bài hát của chàng nhân viên văn phòng.

Chăm chú lắng nghe phần trình diễn và lời chia sẻ của Nguyễn Thiện Thuật từ đầu tới cuối, có thể nói Nguyên Vũ là người xúc động nhất trong 3 giám khảo. Chia sẻ về điều này, nam ca sĩ run run nói trong khi nước mắt trực trào rơi: “Khi nghe Thiện Thuật hát, Vũ lại hình dung lại câu chuyện Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Vũ thấy rằng trong cuộc sống này có những điều con người có sự bất hạnh và đâu đó họ rất lo sợ ánh mắt nhìn vào bản thân của họ. Họ chỉ đêm về ngồi trước gương tự soi lấy bản thân của họ mà thôi. Và chính ca khúc này làm cho những người không hiểu về cộng đồng LGBT phải nhìn lại. Người hát tình ca là sao, là những người mang đến người nghe những ca khúc tình cảm và ngày hôm nay Vũ thực sự bất ngờ vì phiên bản bạn đã đem lên sân khấu Người hát tình ca này. Bởi vì bạn chưa bao giờ sống trong thế giới của họ nhưng bạn là người hiểu hộ rất nhiều mới hát được bài hát mà đem tất cả nỗi lòng giống như mình là một người như vậy, để đạt tới mức độ Nguyên Vũ nghe Nguyên Vũ không cần biết mọi thứ xung quanh mà chỉ biết đến lời ca của bạn”.

Sự da diết, dạt dào cảm xúc khi thể hiện Trò đùa của tạo hóa giúp Nguyễn Thiện Thuật chinh phục cả 3 giám khảo cùng 100 khán giả tại trường quay để trở thành người chiến thắng tuần, nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Tập 5 Người hát tình ca mùa 5 sẽ lên sóng THVL1 lúc 21h Chủ Nhật ngày 9/8.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: