Danh ca Ngọc Sơn tiết lộ 3 tiêu chí nhận học trò tại “Ca sĩ giấu mặt”


(2SaiGon) – Bán kết 3 của chương trình Ca sĩmặt mùa 3 vừa lên sóng trên kênh THVL1 – Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long vào lúc 21 giờ ngày 23/9/2017. Đêm thi dành cho năm thí sinh đại diện cho giọng hát của: Ngọc Sơn, Giao Linh, Phương Dung, Sơn Tuyền và Mạnh Đình.

Katy Perry diện đồ của NTK Công Trí trong tour “Witness”

Mẹ dancer nhí 7 tuổi Phương Vy lần đầu tiết lộ về con gái

Đêm nhạc hội tụ những tên tuổi lớn, được xem như là ‘cây đa cây đề’ của làng nhạc Việt. Đêm tranh tài của những thí sinh dòng nhạc bolero ru hồn người. Đêm tôn vinh những ca khúc trữ tình sống mãi với thời gian.

CSGM_2783.

Yến Chi – Đội Phương Dung

Yến Chi là người bước ra sân khấu đầu tiên thể hiện phần thi của mình. Cô rất khôn khéo khi lựa chọn “Về đâu mái tóc người thương” để thuyết phục 200 giám khảo trường quay bình chọn cho mình.

CSGM_2912.

Với chất giọng ngọt ngào sâu lắng, Yến Chi truyền tải cảm xúc khá tốt cho bài hát được nhiều người yêu thích. Danh ca Sơn Tuyền nhận xét: “Em hát giống Phương Dung hơn 80%, em cần độ rung nhiều hơn nữa trong câu hát thì sẽ đằm thắm tuyệt vời”. Riêng ‘ông Hoàng nhạc sến’ Ngọc Sơn lại cho rằng: “Giọng Phương Dung rất khó bắt chước. Vì chị Phương Dung hát như gái 18. Giọng trẻ trung và có một nội lực rất lớn”.

CSGM_2896.

Bài hát song ca cùng huấn luận viên Phương Dung mà Yến Chi lựa chọn là ca khúc ‘Đổi thay’, một sáng tác của Lê Mộng Bảo.

Lưu Quang Bình – Đội Mạnh Đình

Lưu Quang Bình lựa chọn ‘Trúc đào’, một ca khúc gắn liền với tên tuổi nam danh ca Mạnh Đình cho phần thể hiện của mình trong đêm bán kết. Tận dụng lợi thế chất giọng sẵn có, Lưu Quang Bình chiếm trọn tình cảm khán giả bằng những phần luyến láy hết sức ngọt ngào của anh.

CSGM_2963.

Danh ca Phương Dung khá bất ngờ với giọng ca trẻ này và cho rằng anh hát giống Mạnh Đình đến 90%. Tuy nhiên, danh ca Giao Linh có nhận định khác: “Mạnh Đình có lối hát êm ái, nhẹ nhàng và tròn chữ hơn. Hy vọng cậu học trò của Mạnh Đình sẽ tiếp tục học hỏi nhiều hơn nữa trong thời gian tới.”

Đặc biệt, danh ca Sơn Tuyền lại phát hiện ra một điểm khá thú vị làm MC và khán giả đều bất ngờ. Cô cho rằng: “Nếu giọng hát của Bình điệu hơn nữa thì mức độ giống với thần tượng sẽ cao hơn. Bởi vì giọng Mạnh Đình sắc bén, nhưng hơi điệu.”

CSGM_2969.

Nam danh ca Mạnh Đình cũng lên tiếng giải thích thêm: “Trong tiếng hát của anh hình như có điệu, nhưng anh không điệu”.
Sau tiếng vỗ tay tán thưởng về những phần nhận xét của ban giám khảo, khán giả tiếp tục được nghe ca khúc “Tôi vẫn cô đơn” do Mạnh Đình và học trò thể hiện.

Ngọc Hương – Đội Sơn Tuyền

Được đánh giá là đối thủ “nặng ký” tại bán kết 3 của ‘Ca sĩ giấu mặt’, Ngọc Hương mang đến một ‘Sầu lẻ bóng 2’ đầy cảm xúc. Tiếng hát nồng nàn của cô gái trẻ như thổi một làn gió mới cho ca khúc thêm dạt dào tình cảm.

CSGM_3021.

Giám khảo Giao Linh nhận xét: “Đây là giọng hát giống nhất từ đầu tới giờ. Lối hát rất tự tin. Có điều thiếu sự sắc bén. Tuy nhiên, em hát rất hay.” Đồng tình với ý kiến này, giám khảo Phương Dung bày tỏ lời khen: “Rất giống, em hát giống Sơn Tuyền gần 100%.”

CSGM_3001.

Sau khi hài lòng với phần dự thi của thí sinh đội mình, Sơn Tuyền lên sân khấu song ca cùng học trò ca khúc ‘Mưa nửa đêm’ chiếm trọn tình cảm khán giả.

Quế Nương – Đội Giao Linh

Là một thí sinh lớn tuổi nhất góp mặt tại bán kết cuộc thi, Quế Nương đội Giao Linh thể hiện niềm đam mê ca hát mãnh liệt của mình trong ca khúc ‘Xin gọi nhau là cố nhân’.

CSGM_3067.

Sau phần thể hiện khá hoàn hảo của Quế Nương, danh ca Sơn Tuyền lo lắng: “Đây có lẽ là thí sinh “nặng ký” của đội Sơn Tuyền. Nhắm mắt nghe nhạc mà cứ ngỡ đang nghe Giao Linh hát.”

Kết thúc phần thi của mình, Quế Hương song ca ‘Nhật ký đời tôi’ cùng nữ danh ca Giao Linh.

Lâm Ngọc Khang – Đội Ngọc Sơn

Thí sinh cuối cùng cũng là thí sinh được chờ đợi và đặt nhiều kỳ vọng nhất từ vị huấn luận viên của mình. Lâm Ngọc Khang được thầy Ngọc Sơn chọn cho ca khúc ‘Tình dại khờ’ để thể hiện chất giọng đặc trưng của anh.

CSGMI0915

Trước khi đến với bài dự thi cuối cùng, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: “Ngọc Sơn có được học trò là do duyên. Ngọc Sơn có thể gặp bạn ấy trên sân khấu, tại gameshow hay ngoài đời. Tuy nhiên, muốn làm học trò của Ngọc Sơn phải đáp ứng ba tiêu chí: không bất hiếu, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế.”

Hoàn thành xong phần dự thi của mình, Lâm Ngọc Khang được phần lớn ban giám khảo nhận xét là chỉ giống thần tượng được khoảng 60%.

CSGM_3145.

Giải thích cho lời nhận xét này, danh ca Phương Dung cho rằng: “Ngọc Sơn có cách phát âm cũng như phần cao độ rất khó hát giống. Vì đây là Diva của nền tân nhạc Việt Nam. Ngọc Sơn có cách xử lý bài hát điêu luyện kết hợp với những kinh nghiệm và khả năng thiên bẩm nên khó bắt chước cũng là chuyện dễ hiểu.”

Màn trình diễn cuối cùng khán giả được xem là phần thể hiện của thầy trò Ngọc Sơn – Lâm Ngọc Khang trong ca khúc ‘Gái quê’ đầy màu sắc.

CSGMI0887

Kết thúc đêm thi, điểm số dành cho các thí sinh không mấy cách biệt. Lần lượt các thí sinh Yến Chi, Lưu Quang Bình, Ngọc Hương, Quế Nương, Lâm Ngọc Khang nhận được 190, 192, 193, 192 và 195. Nhận được số lượt bình chọn cao nhất, Lâm Ngọc Khang đội Ngọc Sơn tiến thẳng vô chung kết cuộc thi. Theo đó, thí sinh có điểm số nhì cao nhất trong ba đêm bán kết là Khánh My đội Minh Tuyết.

CSGM_2829.

Đêm chung kết của ‘Ca sĩ giấu mặt’ mùa 3 sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần sau (30/9) cùng bốn thí sinh: Tuấn Phong, Phương Nga, Lâm Ngọc Khang và Khánh My.

Minh Nguyễn

Ảnh: Khôi Nguyên, Trần Anh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: