Đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam lần 45 tiếp sức ước mơ cho trẻ em làng biển miền Trung


2saigon – Vừa qua, Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 45 cùng các bạn trẻ Phú Yên đến từ tổ chức giáo dục phi lợi nhuận PYOUNG đã thực hiện chuỗi chương trình cộng đồng “Ôm Trọn Tri Thức” tại làng biển Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên.

Trịnh Kim Chi kêu gọi xây nhà cho cô bé đáng thương ở cạnh chuồng bò

“Hãy nghe tôi hát”: Sau 5 đêm thi “toát mồ hôi”, Đào Ngọc Sang lột xác đêm thi nhạc sĩ Minh Kỳ

Sau huyện Ba Vì, đây là lần thứ 2 các đại sứ thiện chí SSEAYP Việt Nam lần 45 mang hành trình trao tặng sách và phổ cập kiến thức, kỹ năng đời sống & học đường đến các trẻ em cơ nhỡ từ 11 đến 18 tuổi.

Những ngày cuối tháng Bảy, các đại sứ thiện chí Việt Nam tham dự chương trình SSEAYP lần thứ 45 đã mang kiến thức đến với lớp học tình thương huyện Tuy An do anh Huỳnh Xuân Hoàng phụ trách. Là thợ cắt tóc, anh Xuân Hoàng còn là thầy giáo của hơn 100 em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, anh Hoàng đành gác lại giấc mơ Đại học sau khi tốt nghiệp PTTH vào năm 2007. Bằng ý chí vượt khó và tinh thần tự học, anh đã giúp em gái mình đến với giảng đường ĐH Kinh tế TP.HCM. Năm 2014, anh Hoàng chính thức thành lập lớp học tình thương, truyền giấc mơ tri thức đến các bé khó khăn tại nhà văn hoá địa phương.

Từ sự nỗ lực của anh Xuân Hoàng, Đoàn đại biểu SSEAYP Việt Nam đã xây dựng tủ sách tri thức với hơn 100 đầu sách thuộc các nội dung khoa học – đời sống, văn học thiếu nhi đến các trẻ em tại làng biển Tiên Châu với sự đồng hành của Acecook Việt Nam. Bên cạnh sách mới, nhiều tác phẩm đã được các bạn trẻ đóng góp đến dự án thông qua chuỗi chương trình SSEAYP Tour được thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng & TP.HCM vào tháng Ba vừa qua. Ngoài ra, các đại sứ SSEAYP lần thứ 45 còn gửi tặng hơn 1000 vở mới và 200 phần thuốc bổ vi khoáng, calci do Đoàn thanh niên Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM đóng góp.

Mặt khác, các đại biểu SSEAYP Việt Nam & tổ chức giáo dục phi lợi nhuận PYOUNG còn cùng những trẻ em làng biển bàn về mơ ước. Với câu hỏi “Em sẽ là ai trong tương lai?”, hơn 100 trẻ em đã vẽ ra ước mơ nghề nghiệp, chân dung mình muốn trở thành. Tại đây, nhiều em đã bày tỏ mong muốn được trở thành giáo viên giống thầy giáo Xuân Hoàng, được chăm bẵm các bé sơ sinh với vai trò bác sĩ khoa nhi, được làm ca sĩ hay trở thành người nông dân lành nghề, tạo ra lúa gạo sạch cho nhân dân. Vượt qua rụt rè, các em được học cách nói lên suy nghĩ của mình, đặt mục tiêu cho tương lai và trân trọng sự khác biệt của bạn bè. Bên cạnh đó, các đại biểu SSEAYP đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như bác sĩ, công an, giáo dục và truyền thông cũng đã chia sẻ đến các em những kiến thức – kỹ năng cần thiết như sơ cứu, phòng tránh bạo lực học đường – xâm hại tình dục và thực hiện các dự án cá nhân.

Nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của học trò nghèo, anh Xuân Hoàng cho biết: “Mình mong hành trình tri thức của SSEAYP Việt Nam sẽ tiếp tục đến với quê hương miền Trung và nhiều vùng quê nghèo khác”. Đây cũng chính là ý nghĩa và mong mỏi mà các Đại biểu SSEAYP Việt Nam lần thứ 45 muốn lan toả sau hành trình học tập và giao lưu trên con tàu huyền thoại Nippon Maru qua 5 quốc gia.

Minh Nguyễn

Ảnh: Hoàng An


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: