Hạnh phúc sau những vỡ tan


Sau khi những biến cố diễn ra trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, tan vỡ cuộc sống hôn nhân, nhiễm Covid 19, anh cả Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Hoàng Đăng Khoa để những khó khăn vào quá khứ, bắt đầu sự trở lại tươi mới và hạnh phúc hơn.

Một năm đầy những biến động, gồng mình chịu áp lực từ đại dịch, anh Hoàng Đăng Khoa sau tai nạn giao thông không bao lâu, trong quá trình công tác thiện nguyện, anh nhiễm phải Covid 19 giai đoạn dịch đang ở mức đỉnh điểm. Chưa hết nổi buồn này, nổi đau khác ập tới, cuộc sống cá nhân của anh cũng rơi vào mất mác khi các nghệ sĩ thân thương tôn kính của Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về nơi cỏi Phật (cố NS Bạch Mai, Ns Kim Phượng, NS Thanh Châu, NS Thanh Linh, Nhạc sĩ Thanh Dũng). Áp lực đè lên áp lực, các công tác của Đoàn buộc lòng phải ngừng lại, những dự định cũng hủy bỏ vì dịch, hôn nhân tan rã.

Bằng cách nào anh Khoa vượt qua giai đoạn đầy gian nan đó?

Nếu Khoa không cố gắng, Khoa bỏ hết rồi mẹ, chị, em, con, khán giả những người thương yêu, ủng hộ, tin tưởng mình phải làm sao? Bây giờ đang trong thời kỳ “Bình thường mới” Khoa nghĩ tương lai xa hơn, tốt đẹp hơn để nghệ thuật Cải lương tuồng cổ đến gần khán giả hơn, như vậy hạnh phúc sẽ trờ lại, dù những đau thương thì ở đó chưa thể nguôi.

Anh vừa nhắc đến hạnh phúc, sau cuộc hôn nhân không được viên mãn, hiện tại cuộc sống anh thế nào?

Cuộc đời là chuỗi hợp rồi tan, Khoa không thể giữ những gì không phải là của mình, ai muốn đi thì cứ đi thôi, còn ai thương Khoa họ sẽ ở lại. Khoa có chân tình để trao thì sẽ gặp người có chân ái để đi đến hết cuộc đời. Giờ Khoa có em Vương Thái (tên facebook), em ấy đến từ Pleiku – Gia Lai. (cười)

Theo như anh nói thì hiện tại anh rất hạnh phúc?

Hạnh phúc thì Khoa không biết nữa, trên đời đâu có gì là tuyệt đối đâu, Khoa vui với hiện tại, vui lắm, có Vương bên cạnh, em ấy không ngại gì cả, hoạn nạn hay khó khăn đều bên cạnh Khoa, như vậy thì ngay hiện tại lúc này, Khoa hạnh phúc khi có em, cảm thông và luôn thấu hiểu, cũng là một động lực để Khoa cố gắng, nổ lực, nói với nhau bằng tất cả những gì thân thương nhất.

Cảm ơn anh đã chia sẻ về cuộc sống riêng, chúc anh nhiều niềm vui và viên mãn sau các đau thương vừa qua.

Tiên Huỳnh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: