Lê Dương Bảo Lâm “nhột” khi thí sinh Lô tô show – Phiên bản nghệ sĩ mang chủ đề thẩm mỹ lên sân khấu


2saigon – 4 đội thi còn lại của Lô tô show – phiên bản nghệ sĩ tiếp tục bước vào vòng thi tiếp theo mang tên “Câu chuyện cảnh giác” trong tập 7 của chương trình.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trở lại Bảo Lộc, Đà Lạt làm thiện nguyện

Á hậu Thúy Vân rạng ngời trở về trường cấp 3, trao học bổng cho đàn em

Màn tranh tài đầu tiên đến từ 2 đội chơi Hey Man (diễn viên Lê Nam, Lạc Hoàng Long và Di Dương) và Phước Lộc Thọ (diễn viên Ngọc Hoa, Phi Nguyễn và ca sĩ Thiên Hương). Với kịch bản được đầu tư cùng dàn dựng mới lạ, hấp dẫn, 2 đội thi đã mang đến cho khán giả những trận cười vô cùng sảng khoái.

Như thường lệ, trước mỗi phần thi, ban bình luận cùng 2 đội chơi đã trải qua vòng đặt cược. Trên hàng ghế ban bình luận chào đón sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm và Hoàng Rapper. Bên cạnh đó, lần đầu Quán quân Duyên Dáng Bolero mùa 1 Trần Mỹ Ngọc và Á quân Solo Cùng Bolero 2018 Lâm Quốc Khải (Trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời – Quán quân Lô tô show Gánh hát ngàn hoa) ngồi ghế ban bình luận của cuộc thi. Với “thần thái” mà nhóm mình tỏa ra, Phước Lộc Thọ nhận được 2 thỏa thuận đến từ Mỹ Ngọc và Lâm Quốc Khải. Nếu Mỹ Ngọc tặng thêm 1 triệu thì Lâm Quốc Khải không nhận tỷ lệ mà còn mời nhóm Phước Lộc Thọ tham gia biểu diễn tại đoàn lô tô của mình.

Khó lựa chọn, Phước Lộc Thọ quyết dựa vào may rủi, để 2 nghệ sĩ đặt cược chơi trò oẳn tù tì. May mắn Lâm Quốc Khải giành được phần thắng. Với Hey Man, lợi thế diễn “hài tình huống” hơn chục năm của diễn viên Lê Nam đã khiến Dương Lâm và Hoàng Rapper vô cùng tự tin khi đặt cược vào đội thi này. Nam Thư quyết định không đặt cược để 2 “ông bố bỉm sữa” đấu tay đôi. Với khả năng thuyết phục không ai bằng, Dương Lâm đã giành được phần thắng với tỷ lệ 1:9 (tức Dương Lâm sẽ nhận 500 ngàn và nhóm Hey Man sẽ nhận 4 triệu 500 ngàn nếu đội này giành chiến thắng).

Là đội thi đầu tiên, Phước Lộc Thọ lựa chọn chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ. Với thông điệp về việc làm đẹp đúng cách và lên án sự cạnh tranh không lành mạnh trong ngành nghề này, Phước Lộc Thọ đã mang đến một tiết mục hết sức dễ thương, vui nhộn. Đặc biệt, với những bài hát liên quan đến bộ phận trên cơ thể người được lựa chọn để kêu số lô tô đã làm cho ban bình luận và khán giả thích thú.

Đúng với “chất đời” mà Hey Man đã định hình từ khi bước vào cuộc thi, các thành viên đã mang đến tiết mục nêu cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo hiện nay. Với bối cảnh một bến xe cùng các nhân vật là người lao động nghèo, Hey Man đã nêu lên thực trạng của vấn nạn móc túi và lừa đảo. Thế nhưng không chỉ có cảnh giác, nhóm còn lồng vào đó là giá trị của sự chân thành, hơn hết là 2 tiếng “tình người”.

Nhận xét phần thi của 2 đội thi, Nam Thư nhận định Hey Man có phần thi nhỉnh hơn, tiết mục kịch tuy rất bình dị nhưng hài hước. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết đôi chỗ nội dung chưa chặt chẽ nhưng lại vô tình hợp lý với nhân vật. Lâm Quốc Khải thì cho rằng Hey Man diễn kịch quá xuất sắc nhưng phần kêu lô tô chưa mượt mà, cần cố gắng sắp xếp cho khéo. Về phía Phước Lộc Thọ, Dương Lâm cho biết mình bị “nhột” khi nhóm mang chủ đề thẩm mỹ lên sân khấu.

Nam diễn viên khen Phước Lộc Thọ lựa chọn chủ đề thông minh vì có nhiều bài hát nói về mắt, tai, mũi,…Nam Thư thì cho rằng Phước Lộc Thọ chưa tận dụng hết sân khấu, tiểu phẩm còn thiếu tình huống hài. Với 5 phiếu tuyệt đối đến từ ban bình luận, Hey Man đã giành được chiến thắng.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: