Nam Thư và Khả Như “bó tay” trước mật vụ đầu tiên quá hóc búa


(2SaiGon) – Gameshow trinh thám Điệp Vụ Đối Đầu đã mở màn với tập đầu tiên mang tên “Mật Vụ Chân Dài”. Đây là một vụ án hóc búa xoay quanh thế giới người mẫu, showbiz với những trò đố kỵ, tranh giành và hãm hại lẫn nhau, những mối quan hệ tình – tiền chồng chéo, phức tạp…

Ngô Kiến Huy “đại náo” cùng Trường Giang, Tóc Tiên trên ghế nóng Mặt Nạ Ngôi Sao

MTV Việt Nam “lột xác” đầy mới mẻ đón bước tiến mới

Vụ án mở đầu với buổi tổng duyệt chương trình cho show diễn ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Dương Taylor (Lê Dương Bảo Lâm). Đây là 1 show diễn quan trọng bởi có sự góp mặt của ông vua thời trang hàng đầu thế giới. Ông sẽ quyết định chọn 1 trong 3 người mẫu nữ là XuânLinh, Maria và Helen Tú để ký hợp đồng sang Pháp biểu diễn. Tuy nhiên, buổi tổng duyệt đã bị gián đoạn bởi màn vấp ngã của cô người mẫu đang lên Maria (Puka), khiến cho hàng loạt người mẫu ngã chồng lên nhau.

diep-vu-2saigon-1242017-1

Và hậu quả là Helen Tú (Nhi Katy) – cô người mẫu triển vọng của công ty bị trật chân. Các người mẫu bắt đầu tranh cãi với nhau và những câu chuyện bí ẩn phía sau của các nhân vật được bật mí. Maria cho rằng chính Xuân Linh (Hồ Bích Trâm) – người mẫu vedette hiện nay – đã cố tình ngáng chân để mình vấp ngã. Xuân Linh thì chỉ trích Maria không có thực tài mà chỉ biết dựa dẫm vào ông bầu Linh (Gia Bảo) để tiến thân. Xuân Linh cũng không ngại thể hiện thái độ giận dữtrước sự bạc bẽo của ông bầu vì ông đã bỏ rơi cô để chạy theo cô đào mới Maria trẻ đẹp, trong khi nhờ cô mà ông ta mới có được nhiều hợp đồng tài trợ.

diep-vu-2saigon-1242017-2
Trước thái độ xấc xược của Xuân Linh, ông bầu dọa sẽ phanh phui chuyện cô có liên quan đến tai nạn bí ẩn của người mẫu Helen Trinh – chị gái của Helen Tú – khi nữ người mẫu này bị ngã một cách khó hiểu từ trên cao xuống trong buổi chụp hình trên không, khiến cho Helen Trinh bị liệt suốt đời và phải giải nghệ. Mối quan hệ của các nhân vật càng thêm phức tạp khi 2 nhân vật Phan (Baggio) và Dương Taylor (Lê Dương Bảo Lâm) xuất hiện.
Phan là người mẫu và là người yêu cũ của Helen Trinh, Xuân Linh và Maria, tuy nhiên cả ba đều bị ông bầu Linh “hớt tay trên”. Hiện tại, anh đang theo đuổi Helen Tú. Anh không thích ông bầu và hận đàn bà bởi họ đã bỏ anh để chạy theo danh vọng. Anh cũng không ngại bày tỏ sự thù hận và sẵn sàng trả thù những ai đã làm mình tổn thương. Còn Dương Taylor là nhà thiết kế tài năng nhưng luôn bị ông bầu chèn ép, các người mẫu nữ thì chỉ biết làm dáng trên sân khấu mà không trân trọng các thiết kế của anh. Anh yêu Phan và sẵn sàng giết ai đã làm cho Phan đau khổ.

diep-vu-2saigon-1242017-3
Trong lúc các cô gái chân dài đang tranh cãi với nhau, Helen Tú mượn chiếc bật quẹt của Dương Taylor để vào trong hậu trường thắp nhang. Maria thì mượn chiếc kéo để vào trong cắt sợi chỉ trên trang phục còn Xuân Linh thì đi tìm cây bút để làm dấu cho ly trà sữa của mình, bởi cô bị dị ứng với cà phê. Chỉ vài phút sau khi 3 cô người mẫu đi vào trong thì sân khấu bỗng dưng bị bốc cháy, toàn bộ trang phục biểu diễn bị cắt nát và bị viết lên dòng chữ “tao giết mày” bằng son môi đỏ. Trong lúc tất cả còn đang hoang mang thì Xuân Linh cầm ly trà sữa mà Phan mua cho mình nhưng đã bị ai đó lén bỏ cà phê vào, may mắn là cô kịp phun ra, bởi chỉ cần uống 1 ngụm cà phê thôi cô cũng có thể chết ngay tại chỗ. Trước tình hình nghiêm trọng, có thể xảy ra án mạng, ông bầu Linh đã mời thám tử đến điều tra.

diep-vu-2saigon-1242017-4

Đội thám tử của Nam Thư cử 2 điệp viên Quốc Khánh và Hải Triều vào điều tra từng nhân vật tình nghi. Điệp viên Quốc Khánh nhập vai thành 1 nhân viên hậu đài song trước khi anh tra hỏi các nhân vật thì anh lại bị các nhân vật hỏibật lại khiến anh xoay như chong chóng. Nhân vật mà Quốc Khánh tình nghi là ca sĩ MTP – Mai Tài Phếnxuất hiện ở đầu tiết mục vì nhân vật này sau phần hát múa đã biến mất, không được nhắc đến sau đó. Mối nghi ngờ thứ 2 của anh là người mẫu Phan, tuy nhiên khi chưa kịp hỏi xong thì thời gian 5 phút của anh đã hết. Điệp viên thứ 2 là Hải Triều, song Hải Triều đã không tận dụng tốt thời gian 5 phút của mình với những câu hỏi chưa vào trọng tâm.

diep-vu-2saigon-1242017-5
Đội thám tử của Khả Như cử 2 điệp viên BB Trần và Tuấn Dũng. Tuấn Dũng nhập vai một nhân viên đi xin làm người mẫu và theo anh, hung thủ là Helen Tú vì Helen Tú là người vào trong hậu trường đầu tiên và cầm bật lửa, lại cũng là người chạy ra sau cùng, dù Helen Tú bị dị ứng với khói. Cũng như Hải Triều, điệp viên thứ 2 trong đội của Khả Như là BB Trần cũng chưa phát hiện được nhiều tình tiết quan trọng trong việc xác định hung thủ.

diep-vu-2saigon-1242017-6
Sau khi hội ý 2 thành viên trong đội, thủ lĩnh Nam Thư đã giành quyền trả lời trước với đáp án là ông bầu Linh, bởi ông cần tiền, có thể đốt cháy sân khấu của mình để lừa tiền bảo hiểm. Thủ lĩnh Khả Như đưa ra đáp án là Helen Tú vì theo cô, trong giới người mẫu không ai hiền và ngây thơ quá đáng như Helen Tú. Trước nhận định của Khả Như, nữ diễn viên Cát Tường – trong vai trò bình luận viên” đã “chỉnh” lại câu nói của Khả Như: “Em à, trong giới showbiz vẫn có rất nhiều con người thánh thiện, người ta là những người mới bước vào nghề. Em đừng có nghĩ ai cũng đen tối như chị và em nhá!”.

diep-vu-2saigon-1242017-7
Trong vai trò bình luận viên, Huỳnh Lập cũng đồng quan điểm với Khả Như rằng Helen Tú là thủ phạm. Còn nữ diễn viên Cát Tường thì cho rằng hung thủ chính là người mẫu Xuân Linh vì theo chị trong các nhân vật, Xuân Linh là người có nhiều động cơ nhất bởi tất cả mọi người xung quanh đều đang đe dọa vị trí của cô.

diep-vu-2saigon-1242017-8
Những phân tích sắc sảo, nhạy bén của Cát Tường đã hoàn toàn đúng với kết quả của đạo diễn Diệp Tiên. Hung thủ của vụ án chính là Xuân Linh. Kết quả của vụ án được các diễn viên thể hiện sau đó trong đoạn kết của tiểu phẩm. Xuân Linh sau nhiều năm cống hiến, thậm chí hy sinh thân xác, tình yêu của mình để cặp kè với ông bầu nhưng cuối cùng cô vẫn bị ông gạt bỏ để đến với người con gái khác nên đã quyết tâm trả thù.

diep-vu-2saigon-1242017-9
Mặc khác, vì vị trí vedette của cô đang bị đe dọa bởi những cô gái chân dài khác nên Xuân Linh muốn thiêu rụi sân khấu và giả vờ bị đầu độc để đổ thừa cho Maria và Helen Tú. “Ai rồi cũng sẽ già, rồi cũng phôi pha nhưng trái tim càng tổn thương sẽ càng khốn nạn”là câu nói ấn tượng, thể hiện sự thù hận của Xuân Linh. Cô muốn cả khi chết mình cũng vẫn là vedettenên khi kế hoạch bị bại lộ, Xuân Linh đã uống ly trà sữa mà mình đã lén bỏ cà phê vào để tự vẫn nhưng Phan đã can thiệp kịp thời. Tiết mục kết thúc với thông điệp: “Showbiz rất dễ sống nếu sống thật bằng tâm của mình. Đừng đổ lỗi cho showbiz. Showbiz không có tội, chỉ có những người làm bậy trong showbiz mới có tội”.

diep-vu-2saigon-1242017-10
Tập 1 của Điệp Vụ Đối Đầu khá gay cấn và lôi cuốn. Các diễn viên tham gia diễn xuất trong vở kịch đều hoàn thành vai diễn của mình, đặc biệt là Hồ Bích Trâm. Nữ diễn viên đã nhập vai Xuân Linh một cách xuất sắc, từ ánh mắt đến lời thoại đều toát lên vẻ thù hận, lạnh lùng và kiêu ngạo.Trong vai nhà thiết kế đồng bóng Dương Taylor, Lê Dương Bảo Lâm vừa mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả với các miếng hài duyên dáng, vừa khiến khán giả “ú tim” với sự đa nhân cách và vẻ bí hiểm, kì quái của mình. Anh cũng đã góp phần “đánh lạc hướng” sự chú ý của 2 đội thám tử.

diep-vu-2saigon-1242017-11
Mặc dù trong tập đầu tiên, cả hai đội thám tử đều “bó tay” vì không đưa ra được đáp án đúng nhưng điều này có thể cảm thông bởi cũng như các điệp viên, khán giả khi mới xem tiết mục đều cảm thấy lúng túng khi có quá nhiều nhân vật đáng nghi ngờ.

diep-vu-2saigon-1242017-12
Là người duy nhất đưa ra đáp án đúng, diễn viên Cát Tường cho biết thông thường, ai cũng sẽ phán đoán hung thủ là Helen Tú. Chị đi xa vừa vừa nên chị chọn nhân vật Xuân Linh, còn các đội thì đi quá xa khi nghĩ thủ phạm là ông bầu, với đại ý là đội của Nam Thư đã suy nghĩ quá phức tạp. Chị tóm lại: “Showbiz vẫn ngây thơ, trong trắng và vô…số tội, sau show này chị em mình nên đi tắm cho trắng lại”.

diep-vu-2saigon-1242017-13
Tập 2 của Điệp vụ đối đầu có tên “Mật vụ lấp lánh”, sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Ba ngày 18/4 trên kênh HTV7.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: