Ngọc Sơn đến ủng hộ Giang Hồng Ngọc ra mắt sản phẩm mới


“Một cuốn tự tình” là tuyển tập 6 ca khúc mà Giang Hồng Ngọc chọn lọc trong vòng 1 năm qua, được xây dựng thành một cuốn tự tình thống nhất, phát vào mỗi tuần/1 tập trên kênh YouTube của Giang Hồng Ngọc.

Dự án mới “Một cuốn tự tình”: Câu chuyện duyên phận của Giang Hồng Ngọc

Lộ diện Top 3 bước vào Chung kết Người Kể Chuyện Tình mùa 4

Sau một thời gian khá im ắng, nữ ca sĩ đã trở lại với nhiều kế hoạch trong thời gian tới. Trong buổi họp báo ra mắt diễn ra chiều 25.09, khi được hỏi về việc phát hành trên Youtube, Giang Hồng Ngọc chia sẻ: “Mình cứ làm bằng sự yêu thích của mình ra từng tuần từng tuần âm nhạc như thế và sẽ không thu hút bằng những bộ phim drama đang hot. Mình sẽ thu hút bằng những bài hát và cách mình làm trong MV đó. Rồi cả câu chuyện mình mang đến. Mọi thứ với Ngọc nó còn vào sự may mắn nữa”.

Đến ủng hộ Giang Hồng Ngọc, ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ: “Trước đó Ngọc Sơn có xem một chương trình truyền hình và thấy đây là một giọng ca trải đời. Ngọc Sơn thấy đây là một thiên thần rất đẹp và hát đẹp. Phát ra sóng âm rất tuyệt vời. Sơn ngưỡng mộ trước giọng hát của Ngọc và thấy giọng hát quá tuyệt. Và dòng đời cứ thế trôi đi và đã nhào nặn ra một giọng ca của Giang Hồng Ngọc quá tuyệt vời”.

Với “Một cuốn tự tình”, mở đầu là “Bây giờ tháng mấy” với hình ảnh về một tình yêu trong sáng, dễ thương, nhiều ảo mộng. “Lệ đá” vẫn còn trong sáng, thắm thiết nhưng đã len lỏi dư vị chia phôi, xa cách. “Mưa trên biển vắng” là tâm sự nghẹn ngào khi người đã ra đi.“Nhớ về anh” là nỗi lòng nghẹn ngào của người ở lại.

Đến “Linh hồn tượng đá”, Giang Hồng Ngọc hóa thân thành cô gái đã mất đi người trong mộng, chàng trai của cô khi ấy chỉ còn là tượng đá trong nỗi nhớ. Dù vậy cô gái thủy chung vẫn nghẹn ngào “Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu anh” trong “Niệm khúc cuối”.

Điều đặc biệt nhất, sáu ca khúc nổi tiếng này vốn là những bài dành cho giọng nam nhưng được Giang Hồng Ngọc chuyển qua giọng nữ, không phá vỡ ca khúc, vẫn giữ nguyên màu sắc classic nhưng sử dụng bản phối mới khiến người yêu nhạc không bị sốc mà lại được hưởng cái thích thú nhâm nhi “món lạ”.

Ngoại trừ “Bây giờ tháng mấy” vốn là câu chuyện nhạc sĩ Từ Công Phụng viết dành cho một cô gái, Giang Hồng Ngọc không gượng ép chuyển thành “bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh” mà hát với tâm thế ung dung của một người chứng kiến, thì những ca khúc còn lại đều chuyển thành ngôi em một cách duyên dáng. “Nhớ về em” nổi tiếng của Jimmii Nguyễn cũng được chuyển thành “Nhớ về anh” với sự cho phép của tác giả.

Giang Hồng Ngọc đã hát bằng cảm xúc chứ không dùng bất cứ kỹ thuật nào, tất cả đến từ trải nghiệm của chính bản thân cô. Không phải là diễn viên nhưng Giang Hồng Ngọc đã thực sự nhập tâm, khi đạo diễn yêu cầu khóc trong phần quay hình cho “Mưa trên biển vắng”, Ngọc đã khóc được ngay dù trước đó, ê-kíp đã chuẩn bị sẵn công cụ hỗ trợ.

“Tôi vốn là người sống nội tâm, khóc từ chính cảm xúc dồn nén của mình. Khi ấy, tôi nhớ tới những chuyện buồn trong cuộc sống mà mình từng trải qua.Tôi đã yêu cầu đạo diễn giữ lại khoảnh khắc đó dù nó có thể xấu đi chăng nữa. Làm việc từ cảm xúc thật nên… sướng lắm” – Giang Hồng Ngọc tâm sự.

Sau “Một cuốn tự tình” lần này, Giang Hồng Ngọc sẽ viết lên tiếp phần 2,3… từ những ca khúc mà cô ưng ý lựa chọn, trong những ca khúc đó là hình ảnh của chính cô. Như 1 lời hứa, ngày nào tên Giang Hồng Ngọc còn trong âm nhạc là ngày đó mọi người sẽ mãi được nghe Ngọc hát những bản trữ tình da diết bằng cảm xúc thật mộc mạc và gần gũi nhất.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng dự án mới của Giang Hồng Ngọc.

Minh Nguyễn

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: