Ngưỡng mộ giọng hát của “Vua phòng trà”, Elvis Phương ngẫu hứng lên sân khấu hát Stand by me cùng Đức Minh


(2SaiGon) – Với chủ đề “Diễm tình ca”, tập 7 của Tình Bolero Hoan Ca đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc acoustic đầy thăng hoa về cảm xúc và âm nhạc của 6 giọng ca trong chương trình.

Giang Hồng Ngọc “thả dáng” nhẹ nhàng khi lưu diễn tại Úc

Ngọc Thanh Tâm hóa cô gái du mục đầy mê hoặc

Trong đêm thi tối 4/4, “Vua phòng trà” Đức Minh tiếp tục dẫn đầuvới số điểm 29,5 cho ca khúc Màu mắt nhung của nhạc sĩ Đức Huy. Anh vừa hát vừa tự đệm piano cho mình. Giọng hát ấm áp ngọt ngào của Đức Minh đã khiến cho giám khảo Tuyết Loan nhớ lại thời cả hai cùng đi hát ở phòng trà cách đấy mười mấy năm. Theo bà, đó là khoảng thời gian mà ca sĩ phòng trà rất đắt show, vừa diễn xong ở sân khấu này là vội phóng lên xe máy để chạy sang phòng trà khác hát tiếp, nhiều khi chưa kịp chải đầu đã phải lên sân khấu.

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-1

“Nữ hoàng nhạc Jazz” bày tỏ sự xót xa cho đời nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ phòng trà hiện nay không còn được đắt show như trước. Giám khảo Lệ Thucảm ơn BTC chương trình Tình Bolero Hoan Ca đã cho bà và khán giả được thưởng thức một chương trình vô tiền khoáng hậu, có tiền cũng không thể thưởng thức các tiết mục hay đến như vậy. Giám khảo Elvis Phương chia sẻ ông và Đức Minh biết nhau đã 20 năm.

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-2

Ca khúc mà ông ấn tượng nhất ở Đức Minh đó là bài Stand by me của Ben E. King. Sau 20 năm, Elvis Phương nhận thấy giọng ca của Đức Minh ngày càng tuyệt vời hơn. Ông mong Đức Minh sẽ giữ mãi hình ảnh vừa đàn vừa hát này dù cho hoàn cảnh khó khăn đến mấy đi chăng nữa cũng không được từ bỏ. Nghe những chia sẻ của Elvis Phương, MC Trác Thúy Miêu đã gợi ý ca sĩ Đức Minh thể hiện lại ca khúc Stand by me.

Đức Minh đãđàn piano theo bảnhòa âm của Richard Clayderman và hát lời Anh của ca khúc còn giám khảo Elvis Phương hát lời Việt. Trong không khí hào hứng đó, giám khảo Lệ Thu cũngyêu cầu Elvis Phương hát tặng bà ca khúc Papa mà bà rất thích. Elvis Phương đã chìu lòng nữ danh ca, thể hiện lại ca khúc Papa – một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông.

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-3

Nữ ca sĩ Vi Thảo cũng đã có một đêm thi thành công với ca khúc Cơn mưa hạ, bài hát chủ đề của bộ phim cùng tên do nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng viết lời từ giai điệu của Trúc Hồ. Tiết mục có sự hỗ trợ của nhạc công piano Khắc Tuấn, violin Quang Phúc. Ca khúc được Vi Thảo thể hiện đầy da diết, sâu lắng và tự nhiên

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-4

Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa hát hay, Vi Thảo khiến cho “Nữ hoàng phòng trà” Tuyết Loan run sợ

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-6

Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường – “gã cao bồi bolero” của chương trình thể hiện ca khúc Tình như mây khói của nhạc sĩ Lam Phương. Phần thể hiện của Mạnh Thường khiến giám khảo Lệ Thu nhớ đến nam danh ca Chế Linh. Theo giám khảo Elvis Phương, Mạnh Thường có giọng đẹp, mượt mà nhưng lúc biểu diễnnên nhìn xuống sân khấu để theo dõi phản ứng của khán giả. Nam danh ca cũng cho biết việc các nghệ sĩ lên sân khấu bị run là điều bình thường, quan trọng là phài biết kềm chế cảm xúc

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-7

Ông cũng cho biết, sau 57 năm đi hát, trước khi ra sân khấu, ông vẫn thấy run. Những lúc như vậy, ông thường nắm lấy tay của vợ – người luôn đi theo cạnh ông bất cứ nơi đâu. Tuy trong đêm thi thứ 7, Mạnh Thường không đạt được số điểm cao (28) nhưng ông nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng Mạnh Thường đã làm “mát mặt” những người lao động bình dân vì tuy là nghệ sĩ đường phố nhưng ông được tham gia một chương trình hoành tráng bên cạnh các ca sĩ chuyên nghiệp và đi sâu vào vòng trong của chương trình.

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-9

Nữ nghệ sĩ Ngân Quỳnh thể hiện liên khúc nhạc của Trịnh Công Sơn gồm ca khúc Tuổi đá buồn và Còn tuổi nào cho em. Nhận xét về phần trình diễn của Ngân Quỳnh, giám khảo Tuyết Loan đánh giá Ngân Quỳnh ngày càng tỏa sáng, giọng hát ngày càng đi lên, phần trình diễn tuyệt vời, vóc dáng tự tin

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-8

Giám khảo Elvis Phương ngưỡng mộ sự đa năng lắm tài của Ngân Quỳnh khi chị vừacó thể đóng phim hay, vừa hát giỏi. Danh ca Lệ Thu góp ý Ngân Quỳnh hát vài nốt lên chưa tới ngoài ra không có gì để chê.Ngân Quỳnh nhận được số điểm 28,45

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-10

Ca sĩ Yến Xuân thể hiện ca khúc Ảo ảnh (sáng tác:Y Vân – Tô Vân Hà). Nói về lý do chọn ca khúc, Yến Xuân cho rằng lời bài hát rất hay và gần như nó gắn với cả cuộc đời vốn có quá nhiều chuyện buồn của chị nên mỗi lần hát bài này, Yến Xuân cảm thấy đồng cảm và có thể san sẻ phần nào những tâm sự của mình.Kiệm lời và lặng lẽ, Yến Xuân hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình, nhưng bạn bè vẫn biết và xót xa cho cuộc đời lắm truân chuyên của chị

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-11

Những cú sốc lớn nhất trong đời dồn dập đến với nữ ca sĩ có vóc dáng yếu kiều, mong manh như cánh én mùa xuân. Nhưng, càng đau buồn, chị lại càng cố tỏ ra mạnh mẽ.Chị tìm niềm vui nơi ánh đèn sân khấu – nơi chị được sống một cuộc đời thứ hai, nơi đó chỉ có duy nhất tình yêu cháy bỏng của chị với âm nhạc. Trong đêm thi tối qua, Yến Xuân vẫn chưa khỏi bệnh nên cô vẫn chưa hài lòng phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, các giám khảo vẫn đánh giá Yến Xuân thể hiện nhạc phẩmtrọn vẹn. Chị nhận được 28,25 điểm

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-15

Nam ca sĩ Quang Minh mang đến không khí vui tươi, sinh động với ca khúcGhen (sáng tác: Trọng Khương, thơ: Nguyễn Bính). Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả được nghe “ông vua nhạc buồn” hát những ca khúc vui tươi, yêu đời như thế này

bolero-hoan-ca-2saigon-442017-5

Với giọng hát của Quang Minh, danh ca Elvis Phương khiêm tốn không dám nhận vai trò làm giám khảo hay chấm điểm mà chỉ ngồi để được thưởng thức giọng hát mà anh yêu mến bấy lâu nay. Quang Minh nhận được số điểm 28,75, đứng ở vị trí thứ 3

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: