Phan Ngọc Luân, Thu Hằng, Hồng Gấm – 3 học trò của Mr. Đàm vào chung kết Người Kể Chuyện Tình


2saigon – Tập Bán kết của Người Kể Chuyện Tình tôn vinh sự nghiệp âm nhạc của cố nhạc sĩ Y Vân – một nhạc sĩ Việt Nam tiêu biểu thập niên 1950 đến 1990.

“Sự sống giá bao nhiêu?” của Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh và thông điệp ý nghĩa dành cho cuộc sống

The Face Vietnam: Mạc Trung Kiên, Trương Thanh Long “khóc thét” vì… bò sát

Ở tập Bán kết Người Kể Chuyện Tình, cô Minh Lâm – vợ của cố nhạc sĩ Y Vân góp mặt trong vai trò giám khảo khách mời bên cạnh nữ ca sĩ Như Hảo. Ngồi “ghế nóng” theo dõi tiết mục của các thí sinh, cô Minh Lâm bồi hồi xúc động và chia sẻ những tâm sự về chồng mình.

Phan Ngọc Luân hát Lòng mẹ khiến vợ nhạc sĩ Y Vân xúc động mạnh

Trong chương trình, Phan Ngọc Luân hóa thân thành nhạc sĩ Y Vân từ buổi cơ hàn cho đến khi vang danh với những nhạc phẩm nổi tiếng. Nam ca sĩ thể hiện nhiều bài hát tiêu biểu của cố nhạc sĩ Y Vân như Lòng mẹ, Buồn, Đêm đô thị. Nhận xét về phần thi, danh ca Phương Dung cho biết trong số các ca sĩ cô từng nghe, phần trình diễn Buồn của Phan Ngọc Luân khiến cô ưng ý nhất. Theo danh ca Phương Dung, phần hòa âm được chuyển hai lần theo cách khác nhau, tạo nên điểm son ấn tượng trong tiết mục của nam thí sinh. Giám khảo Như Hảo thích sự phá cách trong tiết mục của Phan Ngọc Luân, nhất là khi anh hát lên tông để khoe chất giọng đẹp. Vợ của nhạc sĩ Y Vân – cô Minh Lâm nghẹn ngào cho biết dù đã nghe nhiều người hát Lòng mẹ nhưng khi xem Phan Ngọc Luân trình diễn, cô lại chực trào nước mắt vì xúc động.

Thu Hằng được Phương Dung khen “xuất thần” khi vừa khóc vừa hát

Thu Hằng – Học trò của Đàm Vĩnh Hưng hóa thân người yêu của nhạc sĩ Y Vân thời trẻ. Trong vai một cô tiểu thư đài các, Thu Hằng đem lòng yêu Phan Ngọc Luân (trong vai nhạc sĩ Y Vân) nhưng bị gia đình ngăn cản. Trên sân khấu Người Kể Chuyện Tình, Thu Hằng trình diễn ca khúc Ngăn cách nhập tâm đến mức khi kết thúc phần thi, cô vẫn không kiềm được nước mắt. Tiết mục cảm động khiến danh ca Phương Dung rơi nước mắt. Nữ giám khảo cho biết Thu Hằng đã thể hiện xuất thần, khiến người xem cảm nhận Thu Hằng chính là nhân vật trong bài hát. Thái Châu cảm nhận nữ thí sinh đã dành hết tâm tư tình cảm cho ca khúc.

Nối tiếp chương trình, Phan Ngọc Luân và Thu Hằng trình diễn ca khúc Đêm đô thị với phần dàn dựng sôi động, đầy màu sắc. Danh ca Thái Châu bày tỏ sự yêu thích với phong cách trẻ trung, giọng hát hay, phần bè phối hòa quyện của Phan Ngọc Luân và Thu Hằng. Tiếp lời, giám khảo Phương Dung ưu ái ngợi khen đây là “cặp đôi hoàn hảo” của chương trình.

Nếu như vợ nhạc sĩ Y Vân từng chia sẻ về việc cất giữ những lá thư người tình cũ gửi cho chồng thì danh ca Phương Dung cũng chia sẻ một câu chuyện tương tự. Theo Phương Dung, trước khi cô và chồng quen biết nhau, chồng cô từng có mối tình sâu đậm với một người phụ nữ Pháp khi đi du học. Lúc ông trở về Việt Nam, người phụ nữ đó đã viết một bức thư với nội dung oán trách vì bị bỏ rơi. Đến nay, danh ca Phương Dung vẫn còn lưu giữ bức thư đó. Vào năm 2017, khi chồng của Phương Dung qua đời, gia đình nữ danh ca báo hung tin sang Pháp cho người tình cũ của ông được biết và bà đã khóc rất nhiều. Trùng hợp thay, một tháng sau đó, người phụ nữ Pháp đó cũng qua đời ở tuổi 76.

Khắc Minh “yêu đơn phương” danh ca Thanh Thúy ở Người Kể Chuyện Tình

Vào đầu thập niên 60, Y Vân sáng tác Thúy đã đi rồi cho tài tử điện ảnh kiêm kịch sĩ Nguyễn Long vì biết được tình cảm đơn phương của Nguyễn Long dành cho danh ca Thanh Thúy. Tháng 11.1961, Nguyễn Long thực hiện cuốn phim Thúy đã đi rồi, theo ca khúc của nhạc sĩ Y Vân, nhạc phim do ca sĩ Hùng Cường hát.

Trong Người Kể Chuyện Tình, Khắc Minh đảm nhận vai tài tử điện ảnh Nguyễn Long, trình bày ca khúc Thúy đã đi rồi. Giám khảo Phương Dung nhận xét giọng hát trầm ấm của Khắc Minh rất hợp với dòng nhạc Blue Jazz. Nữ danh ca hài hước cho biết nếu khi xưa, Nguyễn Long sở hữu ngoại hình như Khắc Minh thì đã chiếm được trái tim của danh ca Thanh Thúy. Bên cạnh đó, giám khảo Thái Châu đánh giá cao diễn xuất và biểu cảm trên sân khấu của Khắc Minh.

Hồng Gấm bất ngờ đeo tang trên sân khấu Người Kể Chuyện Tình

Hồng Gấm thể hiện vai một nữ ca sĩ tên Huyền, thầm thương trộm nhớ Y Vân khi ông đã có gia đình. Trình bày ca khúc Ảo ảnh, Hồng Gấm cài một mảnh khăn tang trên tà áo dài trắng tượng trưng cho mối tình đơn phương của mình dành cho nhạc sĩ Y Vân. Đánh giá tiết mục, Thái Châu ghi nhận sự tiến bộ trong diễn xuất của Hồng Gấm. Danh ca Phương Dung cho rằng Hồng Gấm hát tuyệt vời, “qua được ải” vì ca khúc Ảo ảnh rất khó hát.

Nguyễn Long từng trải lòng qua bài thơ tự sáng tác Thôi. Bài thơ này cũng được Y Vân phổ thành tình khúc mà cho đến nay vẫn còn ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ. Khép lại đêm thi Bán kết, cặp song ca Khắc Minh – Hồng Gấm biểu diễn ca khúc Thôi cùng phần dàn dựng ấn tượng.

Kết quả tập Bán kết, Hồng Gấm đã xuất sắc về nhất tuần với điểm tổng cao nhất. Tiếp đến là Thu Hằng và Phan Ngọc Luân. Về phần Khắc Minh, nam ca sĩ chia tay Người Kể Chuyện Tình với số điểm tổng thấp nhất qua các tuần thi. Như vậy trong đêm chung kết Người Kể Chuyện Tình, Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Hồng Gấm sẽ cùng tranh tài giành danh hiệu quán quân Người Kể Chuyện Tình mùa 2.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: