“Sao nối ngôi”: Sáng tác mới “Con chưa kịp” của Tống Hạo Nhiên khiến Thái Châu nấc nghẹn


2saigon – Sáng tác mới “Con chưa kịp” của Tống Hạo Nhiên khiến Thái Châu nấc nghẹn, Tùng Linh gây xúc động với câu chuyện mưu sinh trên những chuyến phà, Thanh Hằng bật khóc trước cuộc đời tủi cực của Huyền Trâm… là những nét đặc sắc nhất trong tập 4 Sao Nối Ngôi, chủ đề Cuộc sống muôn màu vừa phát sóng tối ngày 21/6.

“Quý ông đại chiến”: Lộ diện trai đẹp khiến Hoàng Thùy sung sướng đến cả quên niềng răng

“Gương mặt điện ảnh”: Lê Minh Thành – thí sinh khiến Việt Trinh nhớ về “người tình màn ảnh” một thời

Ca sĩ, nhạc sĩ Tống Hạo Nhiên trong đêm thi thể hiện niềm ưu tư, trĩu nặng của chính anh về việc nạo phá thai của giới trẻ. Dù vấn đề này được nhiều người đề cập nhưng thông qua chương trình, anh muốn đánh một hồi chuông cảnh tỉnh. Ca khúc “Con chưa kịp” với những câu hát như chạm đến tim của người xem: “Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống! Con muốn thấy đôi tay cha nâng niu tuổi thơ con. Mẹ cha ơi, hãy cho con được sống! Con muốn trong giấc mơ có tiếng ru mẹ à ơi. Mà vì sao con đau lắm! Ai nỡ xé tan ra từng ước mơ của con. Con chưa kịp nói…”

photo-Tran Huy Tuan (248)

Tiểu phẩm kết thúc khi đôi trai gái thức tỉnh và quyết giữ lại mầm sống của mình. Bài hát với sự kết hợp bè giọng của 3 bé Quốc Vương, Mỹ Duyên, Mỹ Dung trong vai diễn những linh hồn bé nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi, quanh quẩn chốn dương gian.

photo-Tran Huy Tuan (251)

Kết thúc tiết mục, danh ca Thái Châu vẫn giữ nguyên sự bâng khâng, xót xa. Anh cho biết đã từ lâu mới được thưởng thức một bài hát hay được viết bởi người trẻ. “Cám ơn con rất nhiều khi âm nhạc thật phong phú và tuyệt vời. Qua Sao Nối Ngôi tôi mới có thêm một bài học quý giá, mong rằng tương lai con sẽ có thêm những sáng tác có tính nhân văn như thế này”, Thái Châu nghẹn ngào, không kiềm được cảm xúc, nói từng câu đứt quãng. Hai nữ giám khảo Bạch Tuyết, Thanh Hằng cũng lau nước mắt, đồng cảm với Thái Châu.

photo-Tran Huy Tuan (272)

Bạch Tuyết còn nhớ lại lời cha của Tống Hạo Nhiên là nghệ sĩ Đặng Vinh Quang khi còn sống từng nói: “Thế giới này sao đầy cuồng nộ, mà đôi tay mình ngắn quá, mình không thể cứu được ai”.

Với ca khúc cùng phần dàn dựng tuyệt vời, tiết mục của Tống Hạo Nhiên có tổng số điểm 39,60 và giành được giải thưởng nhất tuần.

photo-Tran Huy Tuan (286)

Tùng Linh trong đêm thi mang đến những cảm xúc khi khái quát lại quãng thời gian theo học nghề khí công, ngày ngày xuôi ngược trên những chuyến đò qua tiết mục Tuổi thơ vào đời. Với nét diễn duyên dáng tự nhiên, những câu thoại tưởng ngô nghê nhưng chất chứa nhiều tâm sự, anh kể về chính anh ngày đi học bằng xe đạp, trong túi anh chỉ vỏn vẹn 2000 đồng, đắn đo giữa việc qua đò, hay dùng chính số tiền đó để mua một ổ bánh mì thịt vì đói. Bên cạnh tiếng cười dí dỏm, khán giả, giám khảo đều cảm thông khi nghe Tùng Linh tâm sự trên sân khấu. Giám khảo Bạch Tuyết cho biết tiết mục đã khơi lên thông điệp: “Con người bằng nhau không phải vì tài sản, mà bằng nhau ở chỗ nhận ra mỗi người đều người tốt như nhau”. Anh nhận được tổng số điểm là 39,45, đứng thứ hai trong đêm thi.

photo-Tran Huy Tuan (162)

Cô gái Huyền Trâm gây tiếng cười, tính cách vô tư thoải mái, tuy nhiên trong đêm thi mang gánh hát lô tô của đại gia đình lên sân khấu. Tiết mục Lối về rộn ràng với những bài hát lô tô sôi động, bên cạnh một chút lắng lòng ở cuối tiểu phẩm khi nữ thí sinh hồi tưởng lại những tháng ngày gian khổ mưu sinh. Huyền Trâm kể lại năm 15 tuổi đã đi hát Lô tô, những ngày không đủ ăn cha mẹ cô phải nấu cháo loãng, gia đình cùng ăn thay cơm. Huyền Trâm thể hiện sự duyên dáng trong từng lời ca, cảm xúc xoáy vào tim, làm người nghe rớt nước mắt. Cô nhận được 39,35 điểm, đứng thứ ba trong đêm.

photo-Tran Huy Tuan (187)

Các giám khảo đều thích thú với nét tự nhiên, sinh động của Huyền Trâm. Giám khảo Thanh Hằng xúc động thổ lộ cô từng đi hát cho những đoàn lô tô, vì nơi đó có những người nghệ sĩ đam mê như Huyền Trâm, nơi khán giả hằng đêm vẫn còn muốn xem người nghệ sĩ diễn.

Đồng vị trí thứ 3, Triệu Lộc trong đêm thi mang trái tim đầy nhạy cảm, dễ rung động trước tình yêu khi thể hiện bản mashup gồm các ca khúc Nỗi lòng người đi, Đập vỡ cây đàn, Tình bơ vơ. Với chất giọng trầm ấm nội lực, đầy cảm xúc, anh hóa thân thành chàng trai Hà Nội trải lòng qua các điệu slow rock. Bạch Tuyết cảm nhận những câu chuyện buồn mà Triệu Lộc thể hiện đều nhẹ như mây khói, không có sự trầm cảm buồn rầu để người khác đau xót. Triệu Lộc nhận được tổng số điểm 39,35.

photo-Tran Huy Tuan (32)

Nghệ sĩ Hà Linh trình diễn một vở kịch nói về tấm lòng của người làm cha mẹ, có những đứa con mê bài bạc, cá độ qua tiết mục Của gia truyền. Tiết mục khái quát tình hình xã hội hiện nay như một dạng “bi kịch của người tốt”. Bạch Tuyết nhận xét tiết mục rất “đời”, hành động cử chỉ, cách diễn của một Hà Linh thể hiện anh là “con nhà nghề” khi đứng trên sân khấu Sao Nối Ngôi. Anh nhận được tổng số điểm 38,75, đứng thứ 5 trong đêm.

photo-Tran Huy Tuan (78)

Trong đêm thi, nghệ sĩ tài năng Hoàng Hải trình diễn trích đoạn kinh điển nói về sự ghen tuông của người chồng trong gia đình. Anh mượn chuyện xưa kể chuyện nay qua Chiếc bóng và nỗi đau. Hoàng Hải được giám khảo Thanh Hằng khen chất giọng hay và góp ý phần diễn xuất nam thí sinh nên dằn lại, sâu lắng hơn về giọng hát, diễn xuất để tiết mục đi vào lòng người. Hoàng Hải nhận được tổng số điểm 38,25, đứng thứ 6 trong đêm thi.

photo-Tran Huy Tuan (116)

Đêm thi thứ năm với chủ đề Hoán đổi sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 28/6 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: