Sao Việt sôi nổi bình luận về chủ đề “Ghen” trong “Quyền lực ghế nóng”


2saigon – Không hổ danh là “sàn đấu ngôn từ”, Quyền Lực Ghế Nóng 2018 ngày càng hấp dẫn hơn với những phát ngôn cực “mặn” của 8 nghệ sĩ tham gia chương trình về những chủ đề cực “chát” mà BTC đưa ra. Điển hình là chủ đề “Ghen”, bao gồm ghen trong tình yêu và ghen ghét, đố kỵ trong showbiz, một đề tài khá nhạy cảm của tập 3 vừa phát sóng tối qua trên VTV3.

“Sao nối ngôi nhí”: Hồng Vân thót tim với cảnh đu dây bằng chân của anh em xiếc nhí Minh Nhựt, Minh Quang

Cao Mỹ Kim hạnh phúc mừng tuổi mới bên gia đình, bạn bè

8 nghệ sĩ được chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 bình luận về chủ đề Ghen trong tình yêu, gồm: diễn viên Nam Thư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung,MC Minh Xù và siêu mẫu Phương Mai. Nhóm 2 bình luận về chủ đề ghen ghét, đố kỵ và hãm hại nhau trong showbiz, gồm: Ca sĩ Trương Thế Vinh, ca sĩ Lều Phương Anh,MC Thanh Vân Hugo và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.

Với chủ đề ghen trong tình yêu, BTC đưa ra một tiết mục nhạc kịch do đạo diễn Ngọc Duyên và Vũ Trần dàn dựng với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Công Danh, Huỳnh Thanh Trực và Phạm Yến (nhóm Buffalo). Nội dung tiết mục nói về mâu thuẫn của vợ chồng Trực và Yến. Vì mãi mê theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Yến thường đi sớm về khuya cùng với đoàn phim và đạo diễn Công Danh. Điều đó khiến cho Trực nổi cơn ghen và trong một lần mất kiểm soát, anh đã đánh Danh và Yến. Hành động đó đã đẩy Yến đi đến quyết định chọn sự nghiệp thay vì cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Có lẽ khá tâm đắc về đề tài tình yêu nên 4 nghệ sĩ nhóm đầu tiên tranh cãi khá nhiều. Có thể tạm chia thành 2 luồng ý kiến. Phe ủng hộ ghen và ghen rất nhiều đó là Nam Thư và Minh Xù. Đây là 2 nghệ sĩ có chỉ số EQ cực cao. Phe lý trí và điềm tĩnh hơn, không thèm ghen hoặc không còn ghen nữa đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và siêu mẫu Phương Mai.

Là một diễn viên xinh đẹp, được mệnh danh là “kiều nữ làng hài”, tuy có thời gian bị antifan ném đá nhiều vì những vai diễn gai góc, đanh đá, cách nói chuyện “thẳng ruột ngựa” nhưng có thể nói Nam Thư là một diễn viên thực lực, đi lên bằng chính năng lực của mình. Cô cũng là một nghệ sĩ “sạch”, không “scandal” và không chạy theo đại gia. Chuyện tình yêu hiếm hoi của Nam Thư được chia sẻ trên mặt báo đó là chuyện tình đã qua với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên.

Nói về ghen, Nam Thưkhẳng định mình là người rất ghen nhưng không có chuyện đánh ghen ầm ĩ hay tự dằn vặt bản thân bằng những suy diễn. Cách cư xử củacô có phần khí khái hơn, hoặc là hỏi thẳng tình địch hoặc là mời cả 3 ra nói chuyện với nhau, nếu người yêu đã đem lòng thương người khác thì kết thúc. Cách ghen của Nam Thư có lẽ ít cô gái nào làm được. Để phần tranh luận thêm thuyết phục, Nam Thư 2 lần trích dẫn bài thơ Ghen của thi sĩ Nguyễn Bính. Có vẻ như sau khi đóng Nam Phi Liên Hoàn Kế, nữ diễn viên đã có nhiều hứng thú với thơ văn hơn.


Khi ghen Minh Xù “dữ dội” hơn Nam Thư, Minh Xù cho biết anh là người rất ghen và đỉnh điểm của cơn ghen, anh đã dùng tay đập gương ô tô. Sau những lần “dại dột” như vậy thì anh rút ra được kinh nghiệm không để bạo lực xuất hiện trong tình yêu, dù là tự hành hạ mình.

Là cô gái xinh đẹp, học thức và bản lĩnh, Phương Mai là cô gái tràn đầy tự tin trong cuộc sống và cả tình yêu. Cô khẳng định ghen không phải là điều xấu nhưng cô không ghen. Cô chỉ tạo ra những tình huống để bạn trai ghen nhằm thử tình yêu của bạn trai. Phép thử trong tình yêu của cô không được các nghệ sĩ nam tán thành nhưng lại được tiến sĩ Lê Thẩm Dương thích thú và cho rằng “sự dại dột” đó của cô rất đáng yêu. Với một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối ở vợ nên anh không còn ghen như thời sinh viên nữa. Và anh khẳng định: “Ghen đến mức đánh nhau chứng tỏ sự yếu đuối và bất lực của người đàn ông”.

Trước 2 luồng ý kiến, nữ giám khảo Trương Ngọc Ánh cũng đưa ra quan điểm của mình. Với chị: “Không ai mà không ghen cả, chỉ là không nói ra thôi.Quan trọng là cách ghen của mỗi người như thế nào. Cách hẹn nhau 3 mặt 1 lời của Nam Thư có thể xảy ra nhiều vấn đề khác. Có thể anh chàng trong câu chuyện cao cơ hơn đó là bảo “2 bà tự xử lý đi”. Trong vấn đề ghen, chị cho rằng nền tảng giáo dục, kiến thức cuộc sống và xã hội, sự hiểu biết là vô cùng quan trọng. “Khi 2 người đến với nhau là xây dựng. Muốn xây dựng thì chúng ta sẽ tìm cách. Muốn phá bỏ chúng ta sẽ tìm lỗi. Tôi quan niệm trong tình yêu phải có giới hạn, phải biết kìm chế cảm xúc. Sự tin tưởng và sự tôn trọng trong tình yêu là vô cùng quan trọng”.

Giám khảo Lê Thẩm Dương:“Không ghen không phải là yêu nhưng mà ghen quá thì thà đừng lấy chồng còn hơn. Ghen có thể là gia vị của bữa tiệc tình yêu nhưng cũng là liều thuốc độc cực mạnh. Làm thế nào để ghen vừa đủ để là gia vị của tình yêu? Bí quyết đó là yêu nhau thật. Ghen thể hiện 3 cấp độ cảm xúc từ thấp tới cao: bảo vệ sự an toàn của bản thân, là biểu hiện của sự mất tự tin, là một loại bệnh. Nhân vật người chồng trong vở kịch đang ghen ở mức độ 2, nhưng lỗi của người vợ rất nhiều, đừng để cho chồng mình mất tự tin. Cho nên vợ phải đọc được chồng và ngược lại. Muốn ghen phải có kỹ thuật ghen, phải học lớp tiền hôn nhân, lúc đó mới thấy ghen “đã” lắm!Nhận xét về phần tranh luận của 4 nghệ sĩ, ông cho rằng cả 4 đều đưa ra những lập luận từ chính kinh nghiệm của mình, nhưng ông cũng “nhắc” nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không nên kết luận sớm bởi cuộc đời phức tạp lắm.

Nếu như 4 nghệ sĩ của nhóm đầu khá hào hứng tranh luận về chủ đề ghen trong tình yêu thì 4 nghệ sĩ nhóm 2 có phần cẩn trọng hơn khi đưa ra quan điểm của mình về chuyện ganh ghét, đố kỵ nhau trong showbiz. Chủ đề này được BTC thể hiện thông qua tiết mục song ca của Quán quân và Á quân Duyên dáng Bolero Trần Mỹ Ngọc và Bích Ly. Cả hai vào vai một cặp đôi song ca ăn ý nhưng phía sau lại luôn ghen ghét và tìm cách hại nhau. Cả hai thể hiện 2 ca khúc Đời tư và Bay của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Là người thẳng tính, nam ca sĩ, diễn viên Trương Thế Vinhkhông ngại đụng chạm nói thẳng: Showbiz chẳng qua là lôi nhau lên mặt báo, những câu chuyện xung quanh tôi, những ngành nghề khác còn kinh khủng hơn! Chắc chắn có người ganh ghét tôi và tôi cũng thoáng nhìn thấy nhưng tôi không quan tâm! Việc ganh ghét người khác, được chỉ có 1, đó là sự hả hê nhưng mất lại rất nhiều như: sức khỏe, thời gian, tiền bạc, mất niềm vui,….Hãy thanh thản và nhẹ nhàng đi! Có người nói ganh đua là động lực phát triển nhưng với những người nghệ sĩ như chúng tôi, đam mê mới là động lực phát triển. Những người tôi thấy thường hay ganh tị là những người đi chùa rất nhiều, rằm tháng 7 cúng rất nhiều. Tôi nói 1 câu thôi: Đừng làm cô hồn cho người khác. Khoan đi xin người khác đừng tấn công mình, hãy hỏi bản thân mình đã tấn công người khác chưa? Không thần thánh nào chứng cho lời cầu xin đó cả, có chăng chỉ có ma quỷ.

Nữ ca sĩ Lều Phương Anh cũng thẳng tính không kém: “Mọi người không dám nói nhưng em sẽ nói. Nghệ sĩ chúng tôi nếu đã gọi là ghét nhau thì quý vị có thể thấy trên mặt báo, như chuyện cô này cướp người yêu cô kia, có rất nhiều người biết đấy, thậm chí chơi ngải nhau. Nhưng tận sâu trong đáy lòng chúng tôi, chúng tôi không muốn scandal. Nghệ sĩ nên hiểu nhau hơn, có sự cảm thông cho nhau hơn. Chúng tôi không muốn xuất hiện với scandal, không muốn lớn lên với scandal, chúng tôi muốn xuất hiện để chứng minh mình đã cống hiến được gì trong nghề”. Lều Phương Anh khẳng định trong nghề cô không có sự đố kỵ bởi: “Dòng nhạc em đi theo chưa chắc gì ai đã hát hay bằng em. Đó là sự tự trọng của em. Đó là khả năng của em. Những người ghét em là những người chỉ thích soi mói và chỉ trích em, còn những người hơn em thì họ đếch thèm quan tâm em từ lâu rồi. Trong công việc em không thèm ghen. Em còn đang ước gì mình có 3 đầu 6 tay để làm việc kiếm tiền nuôi con em”.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh: Làm showbiz thật khổ, cái gì cũng bị đưa ra đầu tiên. Người ta ghét nhau thì không cần lý do gì cả, có khi nhìn thấy đối phương thở thôi cũng thấy ghét. Như chị Thanh Vân Hugo vậy, xinh đẹp, nhà có điều kiện, sống trong nhung lụa thì chuyện bị người ta ghét là quá bình thường. Ít khi em ghét ai nhưng hôm nay em thấy hơi hơi ghét MC rồi, toàn gài và nhỡ mồm cái là thôi xong. Em là người hay bị ghét vì em nói thật. Chính vì điều đó mà người nào không thích em thì sẽ ghét luôn và người nào thích em thì sẽ quý luôn. Bất cứ ai trong chúng ta cũng là duy nhất thì hà cớ gì phải ganh ghét để vượt lên nhau. Kẻ thù đầu tiên chúng ta phải chiến thắng đó chính là bản thân mình. Khi mình ghét ai đó thì bạn sẽ luôn trong tình trạng tự mình uống thuốc độc và mong người khác chết.

Khác với hầu hết các nghệ sĩ còn lại, Thanh Vân Hugo khẳng định mình không ganh ghét ai. Cô nói: “Vân thừa nhận mình là một người sống an toàn, không có kẻ thù, trong showbiz lại càng không. Nếu ai đó nói ghét em, em sẽ rất ngạc nhiên. Vân sống không phải để làm vừa lòng mọi người mà là làm vừa lòng chính mình, nếu ghét ai đó Vân sẽ rất mệt. Công việc của Vân không phải diễn nhiều, Vân chỉ là một MC. Nhìn cậu con trai của mình đang lớn lên từng ngày và bố mẹ ngày càng già đi, cuộc sống như vậy đã quá đủ động lực để cho em cố gắng rồi”.

Khi host Phương Hiếu đặt câu hỏi liệu có khi nào Thanh Vân chạnh lòng khi nhìn thấy những gia đình có đầy đủ vợ chồng con cái, thoáng chút suy tư, Thanh Vân Hugo khẳng định cô không bao giờ có cảm xúc tiêu cực như vậy. Cô nói có lẽ vì học ngành ngoại giao nên cô luôn muốn làm hài hòa các mối quan hệ bằng cách đưa về mức độ cân bằng ở giữa. Tiếp tục trả lời câu hỏi của Phương Hiếu về việc có bao giờ thể hiện bức xúc với ai đó trên facebook, Thanh Vân Hugo cho biết trước đây cô từng có 1 lần cô nhanh chóng nhận ra không nên lên tiếng về một vấn đề đang gây tranh cãi nên từ đó cô không làm thế nữa. Cô khẳng định mình vẫn lên tiếng những vấn đề mà cô quan tâm nhưng không đẩy nó đến những tranh cãi tiêu cực. Cô tin mình đủ trải nghiệm để biết điều gì nên nói và điều gì nên giữ lại trong lòng. “Nên là chính bản thân mình đừng cố gắng để trở thành một ai khác. Khi bạn ghen ghét người khác có nghĩa là bạn đang hạ thấp giá trị bản thân mình. Chúng ta đứng ở những góc nhìn khác nhau, hệ giá trị khác nhau để cùng nhìn nhận một vấn đề hay một con người nào đó, nếu chúng ta có được sự hiểu biết càng lớn thì dễ dàng chấp nhận người đối diện hơn. Hãy nhớ 5 chữ: Tôn trọng sự khác biệt”.

Với chủ đề nhạy cảm này, giám khảo Trương Ngọc Ánh có phần dè dặt hơn khi đưa ra những quan điểm có phần chung chung. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương thì cho rằng: “Ghét là phạm trù cảm xúc. Chuyện ghen ghét tùy ở 2 phía. Phía mình là người đi ganh ghét thì mình phải quản trị cảm xúc của mình lại, còn đối phương thì phải nâng trình độ lên. Hãy tạo ra những hành vi, những hiện tượng thỏa mãn người đối diện. Cái đó gọi là đắc nhân tâm… Lĩnh vực nào cũng ghen ghét, có thêm 1 thành công thì có thêm 1 kẻ thù. Lòng người là một phạm trù không đùa được. Phải sống chung với ghen ghét, không loại bỏ được. Ghen ghét lệ thuộc vào rất nhiều biến, quan trọng nhất là văn hóa. Văn hóa của chúng ta có 1 đặc điểm rất đáng ngại đó là luôn lấy mình làm chuẩn để soi kẻ khác. Phải nâng văn hóa mình lên. Phải quản trị cảm xúc và kiểm soát lại mình. Khi nào mình thắng được chính mình thì lúc đó bạn đã thành công”.

Với đêm thi thứ 3, cá tính của 8 nghệ sĩ đã bộc lộ rõ nét hơn và chắc chắn trong đêm thi thứ 4, khán giả sẽ còn được thưởng thức những màn tranh luận hết sức thú vị và hấp dẫn khi BTC đưa ra một chủ đề rất thực tế: Tiền. Tập 4 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư ngày 7/11/2018 trên kênh VTV3.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: