“Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí”: Ái My khiến Ốc Thanh Vân, Đình Toàn nể phục bởi vừa đẹp vừa diễn hay


2saigon – Tập 11 Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí với chủ đề Đêm nhạc kịch được Ái My, Thảo Vy, Ngọc Hân, Thiên Phúc mang đến một đêm thi mãn nhãn, bắt tai và giàu cảm xúc với vũ đạo và âm nhạc. Cô bé Ái My – học trò Minh Trọng đã xuất sắc vượt trội giành giải nhất tuần đầy tự hào về cho vương quốc Đồ Chơi.

Ngọc Diễm xúc động trong đêm kỷ niệm 10 năm đăng quang “Hoa hậu du lịch Việt Nam”

Người Kể Chuyện Tình mùa 2: “cha đẻ” những bản tình ca cùng lên sân khấu kể chuyện tình

Với tiết mục Người con hiếu thảo, Ái My đem đến một phần trình diễn hết sức hoành tráng, công phu và không thiếu phần hài hước, thú vị. Dưới sự dàn dựng thông minh, khéo léo của huấn luyện viên Minh Trọng và huấn luyện viên khách mời Thái Duy, tiểu học trò Ái My vừa có dịp khoe giọng hát ngọt ngào vừa khoe được khả năng nhảy múa và đánh võ cực “ngầu” trên sân khấu. Hóa thân thành cô bé đáng yêu xứ sở Kim Chi nhưng vì thương cha nên cải trang thành nam nhân đi đánh giặc, Ái My khiến giám khảo Ốc Thanh Vân “ghen tị” vì quá xinh đẹp và giám khảo Đại Nghĩa, Đình Toàn “phát cuồng” vì khí chất, bản lĩnh trong thân phận nam nhi. Dưới sự hỗ trợ từ diễn viên Hoài Tân cùng vũ đoàn, tiết mục thêm phần hài hước cùng với nhiều pha bay lượn, đánh võ, nhào lộn đẹp mắt.

AI MY (7)

Qua từng vòng thi, bản lĩnh sân khấu và khả năng hóa thân vào nhân vật của Ái My ngày càng tiến bộ. Trong tiết mục, từng ánh mắt, dáng đi, biểu cảm của Ái My đều như một chàng trai thứ thiệt khi thay cha tòng quân, nhưng khi về lại thân phận nữ nhi, cô bé lại trở nên hồn nhiên, xinh đẹp và dịu dàng. Giám khảo Ốc Thanh Vân khen ngợi: “Một tiết mục đẹp, thẩm mỹ, đẹp từ trang phục đến âm nhạc và nhất vẫn là con”.

CHAO KET (3)

Giám khảo Đình Toàn nhận xét: “Con thay đổi nét diễn từ nam sang nữ đều rất hay và ra đúng thần thái của nhân vật”. Ái My hoàn toàn chinh phục ban giám khảo và khán giả với tổng điểm 39.6 điểm để mang về nhất tuần với giải thưởng 20 triệu đồng đầy thuyết phục.

AI MY (18)

Mang đến một câu chuyện ý nghĩa, thú vị không kém, cô bé Thảo Vy – học trò Hoàng Mèo vừa lấy được tiếng cười lẫn nước mắt của khán giả. Mở màn tiết mục Chiếc bánh ngày sinh nhật, Thảo Vy cùng với các bạn nhỏ trong vương quốc Kẹo Ngọt khiến ban giám khảo bất ngờ với màn “ảo thuật” âm thanh bằng ly nhựa, thùng nước bắt tai. Hóa thân thành cô bé nghèo chăm chỉ làm việc để kiếm tiền mua bánh kem cho em gái vào ngày sinh nhật, Thảo Vy chấp nhận lời thách đấu của cô bạn tiểu thư để so tài nhảy múa. Cô bé 11 tuổi khiến Ốc Thanh Vân, Đại Nghĩa, Đình Toàn “tròn xoe mắt” trước khả năng vũ đạo đầy chuyên nghiệp. Thảo Vy tự tin làm chủ sân khấu, khoe những động tác dứt khoát, cá tính với nhiều màn bay nhảy, xoay vòng trên không khó nhằn. Không chỉ giỏi vũ đạo mà học trò nhí của Hoàng Mèo – Đại Ngọc Trâm còn sở hữu chất giọng truyền cảm đầy nội lực. Trong tiết mục đầy cảm xúc khi “chị hai” Thảo Vy cùng “em gái” Khả Hân chia nhau những mẩu bánh kem nhỏ dính trên tay Thảo Vy khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét: “Tiết mục con mang đến rất ý nghĩa”. Giám khảo Ốc Thanh Vân nhận xét: “Các thành viên trong đội Hoàng Mèo đều rất xuất sắc. Con nhảy đẹp tuyệt vời”. Với những lời khen có cánh của dàn giám khảo dành cho mình, Thảo Vy nhận được tổng điểm 39.35 và xếp thứ hai trong đêm thi.

THAO VY (5)

Mang đến một câu chuyện đầy màu sắc, dí dỏm, cậu bé Thiên Phúc đến từ vương quốc Phép Thuật với tiết mục Khu rừng bí ẩn khiến khán giả có những tràng cười thoải mái. Hóa thân thành một tiểu yêu tinh nhút nhát, Thiên Phúc vào vai khá “ngọt” khi thể hiện được sự e dè với ánh mắt lo lắng, ngập ngừng trong từng câu thoại. Tiết mục còn là một bài học về sự dũng cảm khi Thiên Phúc một mình thực hiện “hành trình” vào rừng đối mặt với những điều “ghê gớm” để giải cứu những người bạn. Tình huống dễ thương, tiết tấu vui tươi mang đậm màu sắc trẻ thơ, cùng với sự hỗ trợ từ các bạn trong vương quốc Phép Thuật, Thiên Phúc gây ấn tượng với khán giả bởi nét duyên dáng, đáng yêu. Đặc biệt, đây chính là món quà mà Thiên Phúc muốn nhờ đến huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa và Hữu Tín xây dựng để gửi tặng đến gia đình mình. Tuy nhiên, tiết mục chưa tạo được sự bứt phá về khả năng của Thiên Phúc. Giám khảo Đình Toàn nhận xét: “Con là một chú yêu tinh rất dễ thương nhưng con cần bắt nhịp nhanh hơn với bạn bè một chút”. Thí sinh Thiên Phúc nhận về tổng điểm 38.35 và xếp thứ ba trong đêm thi.

Với chủ đề Đêm nhạc kịch, vương q

NGOC HAN (8)uốc Cầu Vồng của huấn luyện viên Bình Tinh cùng huấn luyện viên khách mời Phúc Zelo đem đến một câu chuyện đầy thú vị với tiết mục Nỗi lòng phù thủy qua phần trình diễn của cô bé Ngọc Hân. Học trò Bình Tinh vào vai một phù thủy hiền lành, tốt bụng với tài năng nhảy múa, ca hát và không kém phần hài hước. Cùng với sự hỗ trợ từ bé Thanh Ngọc và Kim Thư, tiết mục càng thêm phần thú vị với cuộc “đụng độ” của ba dì ghẻ “nổi tiếng” nhất truyện tranh. Giám khảo Đình Toàn nhận xét: “Con thay đổi và tiến bộ hơn trong diễn xuất”. Tiết mục nhận về tổng điểm 37.9 điểm và xếp thứ tư trong đêm thi.

THIEN PHUC (6)

Đặc biệt trong tập 11, bốn vương quốc phải nói lời chia tay với hai bạn nhỏ có tổng điểm thấp nhất trong bốn đêm thi vừa qua. Bé Thảo Vy và Huỳnh Mai sẽ cùng “ba Mèo” bước vào vòng bán kết, vương quốc Kẹo Ngọt chia tay với Hoài Phương và Kim Hòa. Vương quốc Đồ Chơi với hai thí sinh Koh Sammi và Ái My sẽ tiếp tục đi tiếp vào vòng trong với huấn luyện viên Minh Trọng và đành chia tay với Minh Mẫn, Khánh Ngọc. Hai thí sinh Hoài Minh, Thanh Ngọc sẽ đại diện vương quốc Cầu Vồng cùng huấn luyện viên Bình Tinh so tài trong tập tiếp theo, Thanh Tuyền và Ngọc Hân sẽ đứng sau ủng hộ cho các bạn. Vương quốc Phép Thuật của huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa với hai đại diện là Mỹ Dung, Trúc Phương nên bé Thiên Phúc sẽ dừng lại và tiếp tục hỗ trợ cho hai bạn của mình.

CHAO DAU (4)

Tập 12 – Bán kết Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí với chủ đề Sắc màu điện ảnh sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ tư ngày 29/8 trên THVL1.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: