“Tôi tuổi teen”: Khả Như lên tiếng việc không hòa hợp được với cha


2saigon – Khi càng trưởng thành, mỗi con người chúng ta sẽ càng nhìn rõ hơn những bồng bột nhất thời trong quá khứ, càng thấm hơn những lời răn dạy và vất vả của đấng sinh thành suốt khoảng thời gian dài.

“Tình yêu hoàn mỹ”: Trọng Hiếu bất ngờ được cả 2 cô gái cùng tỏ tình

Hồng Vân, Hồng đào làm mẫu áo dài tuổi trung niên

Đối với những nghệ sĩ luôn mang lại tiếng cười như Khả Như hay người đẹp Hà Thu cũng khó tránh khỏi cảm xúc đó khi đến với chương trình “Tôi Tuổi Teen”. Một khoảnh khắc bộc lộ những cảm xúc chân thật về gia đình của Khả Như và Hà Thu đã lấy nước mắt của MC Trấn Thành và hàng triệu khán giả.

Đã từng có cuộc sống bị kèm cặp bởi ba mẹ nhưng Khả Như luôn có cách luồng lách khôn khéo để vượt qua rào cản đó. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lúc nhỏ em thường bị bắt về nhà lúc 8 giờ tối”. Sau thời gian học võ từ 6 giờ đến 8 giờ, Khả Như thường phải về nhà đúng với quy định được đặt ra mặc dù 8 giờ đối với cô vẫn còn quá sớm. Chưa ngừng ở đó, mỗi buổi sáng, Khả Như phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng mặc dù không có gì để làm “Chỉ đúng boong 6 giờ là phải dậy mà nằm mở mắt để đó”. Thậm chí đã từng có lúc, Khả Như chỉ ao ước mình được sống tách biệt gia đình để tận hưởng cuộc sống tự do và đó cũng chính là lý do giúp cho Khả Như phấn đấu cho cuộc đời của mình.

Sinh ra và lớn lên ở Hậu Giang, Khả Như chia sẻ: “Thường con gái ở quê lớn lên là sẽ lấy chồng và sinh con”. Không chấp nhận số phận đó, vừa tốt nghiệp lớp 12 Khả Như đã tìm đường đi học Dược ở một nơi cách gia đình 30km để tránh khỏi sự kiểm soát của gia đình. Sau khi gần tốt nghiệp trường Dược, nữ diễn viên Khả Như tiếp tục sự nghiệp học Kế Toán để kéo dài thời gian xa gia đình. Ít ai biết được trước khi thành danh như ngày hôm nay, Khả Như đã từng có thời gian hoạt động trong Ủy ban phường. Nhưng mọi chuyện chưa ngừng ở đó, với sự gò bó và kiểm soát của gia đình, Khả Như vẫn luôn muốn và trăn trở để thay đổi điều đó.

Với một tuổi thơ không hề khó khăn nhưng chính bản thân Khả Như cũng muốn mình có một mức thu nhập khá giả hơn để lo lắng và đỡ đần cho gia đình mình. Với 2 lý do chính đó, Khả Như lén đăng ký thi trường Sân Khấu Điện Ảnh và may mắn được vào trường. Và chính đêm đầu tiên khi đặt chân lên thành phố để học, Khả Như lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ cha, nghẹn ngào chia sẻ: “Sau khi đọc những lời quan tâm từ cha, Khả Như đã khóc như mưa vì chưa bao giờ nhận lời tình cảm từ cha như thế này”.

Suốt thời gian năm đầu tại trường, ngoài việc học thì chính Khả Như cũng bương trải qua rất nhiều nghề: múa, lồng tiếng, PG, diễn viên quần chúng. Và cho đến khi tự mình có thể tìm ra tiền, ngày càng trưởng thành hơn chúng ta sẽ có thời gian nhìn lại “Cho đến lúc đó, Khả Như mới nhận ra được rằng tất cả những gì ba mẹ nói đều đúng hết”, Khả Như chia sẻ. Từng có một quãng thời gian tuổi trẻ dữ dội, trải qua rất nhiều nghề để mong muốn lánh xa gia đình, xa khỏi sự kiểm soát, gò bó của bố mẹ, Khả Như dường như được tôi luyện để trở thành một người diễn viên sâu sắc như ngày hôm nay.

Bên cạnh câu chuyện khá hài hước của Khả Như, MC Trấn Thành nhiều lần bất ngờ với những vấn đề mà Á hậu Hà Thu gặp phải trong quá khứ. Cụ thể là khi được hỏi về mối quan hệ của Hà Thu với ba mẹ trong gia đình, nữ Á hậu chia sẻ bản thân thời ấy còn nhỏ luôn có những suy nghĩ, lập luận riêng nên rất khó có thể hòa hợp và tâm sự với ba mẹ: “Đối với gia đình của em thì không có chuyện đàm phán, thỏa thuận hay thỏa hiệp, chỉ là mệnh lệnh và quy định”. Chính vì bản thân còn nhỏ nên Hà Thu từng có những suy nghĩ chưa chín chắn. Trong gia đình, Hà Thu là con gái trưởng nên luôn phải thật hoàn hảo, thành đạt để là niềm tự hào của gia đình. Chính vì những suy nghĩ áp đặt đó đã khiến “người đẹp xứ Huế” từng rất áp lực, đã có suy nghĩ bỏ nhà đi vì giới hạn của sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm.

Hơn thế nữa, gia đình của Hà Thu rất đề cao đức tính “Nữ công gia chánh” nhưng bản thân Hà Thu thì không thấy mình phù hợp với đức tính này, Á hậu chia sẻ: “Nữ công gia chánh đối với em, em công nhận nó cần thiết và nó cần đối với một người phụ nữ nhưng nó phải ở mức độ nào”. Cho đến bây giờ, đã lớn và trưởng thành, Hà Thu mới nhận ra rằng những điều hồi ấy ba mẹ muốn mình làm đều rất đúng. Lắng nghe câu chuyện của “người đẹp xứ Huế”, MC Trấn Thành cũng có đôi lời chia sẻ quan điểm của mình: “Mình không quan tâm tới cái điều đó đúng hay sai. Mình chỉ quan tâm tới thái độ họ đưa ra cho mình có hợp lý không”.

Sau đó, MC Trấn Thành chia sẻ thêm đôi chút về người vợ Hari Won: “Anh rất thích cái cảm giác được người khác nấu ăn cho mình, đặc biệt là từ vợ của mình”. Nhắc đến đức tính “Nữ công gia chánh”, MC Trấn Thành liền nhân cơ hội “nói xấu” vợ: “Vợ anh không biết nấu ăn thiệt! Chỉ biết ăn chứ không biết nấu” làm các khách mời cười khoái chí.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: