Trọng Tấn song ca Bolero cùng Quang Lê với tiếng đàn bầu Phạm Đức Thành


2saigon – Tối ngày 3/3, đêm nhạc đặc biệt “Độc huyền cầm” vinh danh cây đàn bầu và những cống hiến trong nghệ thuật của nghệ sĩ đàn bầu Phạm Đức Thành đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

MC Nguyên Khang, Á hậu Thúy Vân làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp của trường cũ

Mãn nhãn với BST “Giấc mơ hòa bình” của NTK Ngô Nhật Huy

“Độc huyền cầm” được thực hiện bởi công ty Vàng son một thuở do ca sĩ xinh đẹp Ngọc Châm làm giám đốc sản xuất. Rất đông khán giả đã đến với đêm nhạc, và trong suốt gần 3 tiếng diễn ra chương trình, khán giả đã vỗ tay tán thưởng không ngớt với tâm thế vô cùng phấn khích, thích thú cho tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Phạm Đức Thành cũng như những màn trình diễn xuyên suốt chương trình. Sau chương trình, khán giả còn nán lại rất lâu và không ngớt lời khen tặng dành cho chương trình, cho tiếng đàn Phạm Đức Thành, nhiều người mua vé xem nhưng lại bày tỏ quá bất ngờ khi được xem chương trình thú vị đến thế vừa rất nghệ thuật, nhưng lại vừa giải trí và được thấy sự “không biên giới” của đàn bầu trong âm nhạc, cũng như tài năng của Phạm Đức Thành.

IMG_8654

Có thể nói, liveshow “Độc huyền cầm” để lại những dư vị đẹp trong lòng khán giả khi cánh màn nhung khép lại, giữa rất nhiều chương trình ca nhạc, thật không ngờ tiếng đàn của nghệ sĩ Phạm Đức Thành lại lấy được nhiều xuýt xoa, tấm tắc của khán giả đến thế. Nói như ca sĩ Ngọc Châm, chủ nhiệm chương trình, thì ai đã bỏ tiền mua vé đến với chương trình đều có một cái “gu” thưởng thức nghệ thuật đặc biệt, và cô rất biết ơn những khán giả như vậy, bởi không phải ai cũng bỏ tiền ra để mua vé xem… đàn bầu.

IMG_8698

Nhưng, đẳng cấp đàn bầu của Phạm Đức Thành lại rất khác biệt, vừa nghệ thuật lại vừa giải trí, đủ khiến người ta đắm chìm trong những âm thanh mộc mạc, da diết, luyến lưu lại đủ làm người ta hân hoan, sung sướng khi kết hợp với dàn nhạc, với âm nhạc hiện đại như jazz hay nhạc dj điện tử. Và khán giả ở khán phòng cảm thấy hạnh phúc vì xem ông trình diễn, được nghe tiếng đàn bầu nức danh của ông, ở bất cứ sự kết hợp nào, tiếng đàn bầu của Phạm Đức Thành vẫn thể hiện “quyền năng” của một nàng “công chúa” nhạc cụ của mình, đem đến cho những bản nhạc vẻ đẹp riêng biệt, thanh âm riêng biệt, hấp dẫn.

IMG_8700

Chính vì thế, chương trình đã có một cách so sánh khá khéo léo, thú vị khi nữ ca sĩ Ngọc Châm đã chấp nhận là người “hy sinh” hát ca khúc “Mái đình làng biển” của nhạc sĩ Nguyễn Cường mà không có… tiếng đàn bầu của Phạm Đức Thành, để khán giả có những so sánh với các màn trình diễn có sự kết hợp với tiếng đàn bầu Phạm Đức Thành. Và khán giả đã phải “gật gù” với cách so sánh tinh tế này, nghệ sĩ Phạm Đức Thành đã thực sự khiến khán giả “say đắm” với thanh âm “độc huyền cầm” của ông. Nếu không có liveshow vinh danh cây đàn bầu như thế, chắc hẳn khán giả thưởng thức âm nhạc sẽ ít thấy giá trị của tiếng đàn bầu trong cả dàn nhạc hùng hậu, ít thấy “nàng công chúa” nhạc cụ đáng được tôn vinh như thế nào, nhưng nhờ liveshow này, thanh âm quấn quyện của đàn bầu được tôn vinh một cách xứng đáng, vừa mãn nhãn vừa thán phục.

IMG_8728

Trước chương trình, ca sĩ Ngọc Châm vẫn bị mọi người cho rằng “điên” khi liều tổ chức đêm nhạc vinh danh đàn bầu, và nghệ sĩ Phạm Đức Thành tuy rằng là một “cao nhân” trong làng nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, ông đã mang cây đàn trình diễn khắp thế giới, nhưng không phải gương mặt “sao” thị trường, không phải ca sĩ “hot” để số đông công chúng biết đến nên yếu tố “điên” và “liều” càng lúc càng khiến ekip thực hiện chương trình lo lắng do vấn đề bán vé không hề dễ dàng. Bản thân nhạc sĩ Phạm Đức Thành cũng mất ăn mất ngủ vì lo làm sao cho thật hay, làm sao cho lần đầu ông xuất hiện được trọn vẹn, để khán giả công nhận tiếng đàn bầu và yêu mến loại nhạc cụ mà ông nói “chắc chắn là củ riêng Việt Nam” này. Đến phút cuối cùng, ekip đã thở phào khi khán giả đã ủng hộ kín khán phòng, và tiếng vỗ tay liên tục ròn rã hơn bất cứ một chương trình ca nhạc nào, đặc biệt là trong các màn trình diễn riêng với cây đàn bầu của nghệ sĩ Phạm Đức Thành.

IMG_8153

Trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ, nghệ sĩ Phạm Đức Thành cùng cây đàn bầu của mình đã đưa khán giả qua khắp các miền đất nước, sang đến tận thế giới với nhạc cổ điển, cùng các bản nhạc, các ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau từ nhạc truyền thống dân tộc đến nhạc cách mạng, trữ tình, bolero… Ở bất kỳ một thể loại nào, tiếng đàn bầu của Phạm Đức Thành đều mang đến những “quyền năng” khiến người xem bất ngờ, thán phục. Dù độc tấu, song tấu hay là đệm đàn cho các ca sĩ hát, thì tiếng đàn bầu đều lôi cuốn, chạm đến trái tim người yêu nhạc.

IMG_8153

Sự xuất hiện thú vị trong đêm nhạc của Phạm Đức Thành là Quang Lê và Trọng Tấn. Quang Lê nói, anh đã phải huỷ 02 show nhạc ở Mỹ để được có mặt trong đêm nhạc Độc huyền cầm vì tình cảm với nhạc sĩ. Nhạc sĩ Phạm Đức Thành chính là người đệm đàn cho anh hát bài hát đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ của mình, vì vậy, anh nhất định phải có mặt trong đêm nhạc để có được những kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Phạm Đức Thành.

IMG_7961

Trong đêm nhạc “Độc huyền cầm”, nghệ sĩ Phạm Đức Thành lần đầu tiên mời Quang Lê và Trọng Tấn góp mặt. Trọng Tấn tiết lộ, anh và Quang Lê dù không hát dòng nhạc liên quan nhưng cả hai đều rất quan tâm và nghe nhạc của nhau. Hai người còn thỏa thuận, trong show “Độc huyền cầm” sẽ “đổi vai”, Quang Lê mặc vest cho giống phong cách nhạc đỏ, còn Trọng Tấn sẽ mặc áo dài cho đậm chất bolero. Hai nam ca sĩ song ca một ca khúc là sở trường của ca sĩ Trọng Tấn là “Việt Nam quê hương tôi”.

cách giao lưu duyên dáng của nghệ sĩ Phạm ĐỨc Thành khiến khán giả thích thú

Quang Lê bảo anh có nghe, có xem nhưng chưa bao giờ hát ca khúc này, với anh, đây là loại nhạc vô cùng khó cho người không chuyên xử lý dòng nhạc này và anh xem đó như một sự… thử thách mình xem mình có làm được hay không. Trọng Tấn thì hài hước tiết lộ, chính Quang Lê đã yêu cầu hát ca khúc này cùng anh. “Lo lắm, chỉ biết hát bằng cái tâm, có sao hát vậy người ơi” – Quang Lê giãi bày. Quang Lê thật sự đã có những lo lắng khi lần đầu tiên hát ca khúc nhạc truyền thống, tuy nhiên anh đã khiến khán giả vỡ oà với giọng hát “ngọt như mía lùi” hoà giọng cùng Trọng Tấn.

ca sĩ Phương Linh vợ Phạm Đức Thành

Để rồi sau đó, Quang Lê cũng không “bỏ qua” cơ hội thách đố ca sĩ Trọng Tấn hát bolero với ca khúc “Con đường xưa em đi”. Hai ngôi sao của hai dòng nhạc vừa thách đố, vừa giải đố đầy thuyết phục với sự hỗ trợ thầm lặng của nghệ sĩ Phạm Đức Thành, cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn vô cùng thú vị. Trong tiếng đàn ngẫu hứng của nghệ sĩ Phạm Đức Thành và ban nhạc, một “Con đường xưa” em đi với giọng hát bolero cực kỳ mượt mà của…. Trọng Tấn và tiếng hát da diết ngọt ngào của Quang Lê đã thực sự trở thành màn hoà ca “có một không hai” làm khán giả “đứng ngồi không yên”.

ca sĩ Hoàng Ngọc Sơn

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: