Vĩnh biệt ông Ba Rằng của Hương phù sa


Hai ngày qua, trên các trang cá nhân, đạo diễn Phan Đăng Di cũng như nhiều nghệ sĩ khác dành nhiều lời cảm động cho chủ nhiệm phim Huỳnh Long Hải trước tin ông qua đời ở tuổi 69.

Cảnh đời cùng quẫn của diễn viên “Biệt động Sài Gòn”

Công chiếu phim tư liệu về Bùi Viện – Faces you forget

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải trong phim Chuyên án lạ (chưa phát sóng) - Ảnh: ĐÔNG PHƯƠNG

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải trong phim Chuyên án lạ (chưa phát sóng) – Ảnh: ĐÔNG PHƯƠNG

Tôi quen gọi diễn viên Long Hải là “chú”. Khi tôi chuẩn bị quay Cha và con và… ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, kinh nghiệm sống về Nam bộ của tôi mới hơn một năm.

Lạ nước lạ cái, đến nhiều vùng chọn cảnh, thấy cũng lo vì bối cảnh vừa xa vừa “khoai”, xung quanh cũng ít người quen.

Trao đổi với nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, được Ngọc trấn an: “Di đừng lo, nếu mà mời được chú Long Hải làm chủ nhiệm thì việc sẽ êm”.

Lúc đó chưa biết chú, chỉ nghe nói đoàn phim nào quay ở Nam cũng muốn có chú hết, thành ra chú bận quanh năm… May sao chú lại gật đầu với đoàn.

Vào phim rồi mới hiểu tại sao mọi người quý và nể chú như vậy.

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải (trái) và đạo diễn Phan Đăng Di trên trường quay Cha và con và... - Ảnh: DNY

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải (trái) và đạo diễn Phan Đăng Di trên trường quay Cha và con và… – Ảnh: DNY

Chú là diễn viên kịch, cải lương, rồi còn diễn cả truyền hình nên đến chỗ nào bà con cũng nhận ra. Chú lại hiền, cái hiền lành đôn hậu của người đàn ông Nam bộ, ai gặp cũng cảm mến, cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Nhiều đoàn phim được hưởng lộc từ cái đức này của chú. Cũng nhờ chú mà chưa có bối cảnh nào trong phim bị từ chối. Mọi chuyện chú sắp xếp cứ thế chạy êm re.

Là chủ nhiệm bận như thế mà khi đoàn thiếu vai quần chúng, chú cũng sẵn sàng nhảy vào giúp, dù đó chỉ là vai một ông già đẩy xe sầu riêng xa xa ở hậu cảnh…

Đi liên hệ bối cảnh xa cả trăm cây số, chú toàn chạy xe máy để tiết kiệm tiền thuê ôtô cho đoàn phim. Mọi người xót chú gần 70 tuổi đêm hôm lọ mọ, ép chú đi ôtô, chú chỉ cười trừ bảo chú chạy honda quen rồi…

Chú bị đột quỵ nghỉ ở nhà đã hai năm nay, lúc đến thăm chú, tôi còn đùa bảo chú ráng vận động cho chóng khỏe còn “đi phim” trở lại, nằm nhà mãi thế này dù có “bà xã” chăm sóc nhiệt tình cũng chẳng vui được như đi phim… Lúc đó chú chỉ cười.

Chú cười chắc vì chú đã thông suốt vào phút ấy, rằng cuộc đời theo nghệ thuật, theo phim của mỗi người, niềm vui chẳng nhiều đến vậy.

Biết thế nhưng được gặp nhau, được làm việc và chia sẻ cùng nhau những giờ phút sướng khổ, thăng hoa, dù là ngắn ngủi đã là duyên hạnh ngộ.

Xin trân trọng những giờ phút được làm việc cùng chú, một đồng nghiệp kỳ cựu, một người hiền trong giới làm phim Việt chúng ta…

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải trong phim Chuyên án lạ (chưa phát sóng) - Ảnh: ĐÔNG PHƯƠNG

Nghệ sĩ Huỳnh Long Hải trong phim Chuyên án lạ (chưa phát sóng) – Ảnh: ĐÔNG PHƯƠNG

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: