Bào Ngư, Khánh Nhi, Ngọc Tâm – hành trình đến chung kết Sao Nối Ngôi phiên bản thiếu nhi


2saigon – Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi sắp bước vào đêm chung kết hứa hẹn mang đến nhiều điều hấp dẫn và gay cấn với những tiết mục được chuẩn bị công phu từ các hậu duệ nhí của các gia đình ngôi sao.

Phương Trinh Jolie tự tin lấn sân sang làm MC Người Kể Chuyện Tình

“Solo cùng Bolero” mùa 4 quyết tâm giải bài toán khó cho ca khúc bolero mới

Trước khi bước vào đêm chung kết, hãy cùng nhìn lại chặng đường đầy nụ cười nhưng cũng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của ba gương mặt xuất sắc nhất Sao Nối Ngôi Nhí.

Bào Ngư – “cô bé không biết buồn” đến từ “gia đình hải sản” của nhạc sĩ Yên Lam luôn mang đến chương trình những màn đối đáp cực kỳ thông minh và chuyên nghiệp. Dù chỉ mới 9 tuổi, Bào Ngư sở hữu khả năng giao tiếp cực kỳ tốt với người lớn, luôn giữ thái độ lễ phép, dạ thưa và luôn luôn biết nói cảm ơn sau mỗi lần nhận điểm, nhưng sự dạn dĩ của em trong từng lời ăn tiếng nói đến hành động, cử chỉ qua các cuộc trò chuyện vấn đáp với MC và ban giám khảo chính là nét thu hút rất đặc biệt ở cô bé Bào Ngư.

BAO NGU - BA OI CON MUON NGHE BA HAT (5)

Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi mùa đầu tiên giới thiệu đến khán giả 6 gương mặt chân truyền của 6 gia đình ngôi sao, mỗi người kế thừa một thể loại khác nhau, không ai giống ai, nhưng cô bé Bào Ngư lại nổi bật lên một màu sắc rất khác lạ so với 5 hậu duệ còn lại – đó chính là sự hiện đại. Từ trong chính thể loại nghệ thuật mà mình theo đuổi cho đến tính cách cũng đậm nét kiểu “trẻ con tân thời”.

Bào Ngư hát ca, nhảy múa, diễn xuất và thậm chí cũng từng diễn cải lương trong vòng “hoán đổi” nhưng vẫn toát lên chất hiện đại. Sự tự tin chính là nét nổi bật mà Bào Ngư mang đến cho khán giả xem đài và nhất là những khoảnh khắc hậu trường “siêu lầy”, “siêu bựa” của em.

BAO NGU - BA THAT LA GIOI (5)
Đối lập với màu sắc mới mẽ của Bào Ngư chính là một cô bé vô cùng truyền thống, truyền thống từ trong môn nghệ thuật mình theo đuổi cho đến tính cách của mình. Cô bé đó chính là “đào thương” Ngọc Tâm – con gái út của nghệ sĩ Cẩm Hiền.

Ở chương trình Sao Nối Ngôi Nhí, nghệ sĩ Hữu Quốc từng chia sẻ về tính cách rụt rè của Ngọc Tâm từ khi còn nhỏ, em luôn trầm lặng và ít nói đến mức khiến anh ngỡ rằng em bị “tự kỷ”. Nhưng Ngọc Tâm là thế, luôn điềm đạm và hiền hòa trong mọi tình huống. Nếu ai đã từng tiếp xúc với Ngọc Tâm đều biết em là một bé gái có tấm lòng sáng trong như chính cái tên của mình. Ở hậu trường Sao Nối Ngôi Nhí, không biết bao nhiêu lần cận giờ diễn, chuẩn bị ra sân khấu, cô đào chính bị đám đông vũ công chắn đường, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng “Anh, chị ơi! cho em qua”, mà chỉ lặng im đứng đó, chờ mọi người “tan hội” rồi bước qua. Ngọc Tâm cũng chẳng bao giờ lên tiếng “Chú ơi! Makeup cho con trước đi” khi là người diễn đầu tiên, mà chỉ lặng im chờ đợi, đến khi trống ghế thì bước vào.

NGOC TAM - HAT MAI KHUC TO DONG (15)
Ngọc Tâm 11 tuổi, một lứa tuổi còn rất nhỏ, nhưng so với các công chúa khác của gia đình Sao Nối Ngôi thì Tâm là chị cả. Chính vì vậy mà cô bé này luôn mang cho mình tâm thế “nhường nhịn” các em. Ngọc Tâm nói: “Các em đều còn nhỏ và thơ ngây, không suy nghĩ nhiều, còn em lớn hơn thì nên suy nghĩ nhiều một chút, nên những lúc bị các em nhỏ trêu đùa quá lố, em cũng không thấy giận”.

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Ngọc Tâm rất ra dáng thiếu nữ. Ngọc Tâm là một cô bé dễ khóc, dễ động lòng, dễ xúc động và mang trong mình tấm lòng thương cảm rất lớn. Khi chương trình Sao Nối Ngôi đi gần hết chặng đường, thì cha nuôi của bé Khánh Nhi là cố nghệ sĩ Khánh Nam đột ngột qua đời, Ngọc Tâm lúc ấy cũng buồn một nỗi buồn không khác gì người thân của mình ra đi. Em luôn quan tâm, động viên và lo lắng cho Khánh Nhi, sợ Khánh Nhi quá đau lòng mà không thể mạnh mẽ bước tiếp trong chặng đường cuối cùng.

NGOC TAM - CHI EM NHA RIO (3)
Ngọc Tâm luôn được nhận xét là “thanh sắc vẹn toàn” ngay từ những giây đầu tiên bước vào Sao Nối Ngôi Nhí, nhưng sự dạn dĩ ở em chưa có, vẫn còn đâu đó sự rụt rè, chưa tự tin. Trải qua 12 vòng thi, bước qua nhiều thử thách và thay đổi bản thân khá nhiều lần, Ngọc Tâm đang dần trở nên cứng cỏi và ngập tràn năng lượng hơn.

Một gương mặt sáng giá khác của nền nghệ thuật tương lai tại Sao Nối Ngôi Nhí 2017 chính là Khánh Nhi. Cô con gái nuôi 10 tuổi của cố nghệ sĩ Khánh Nam luôn được các giám khảo đánh giá cao về tài năng lẫn ngoại hình. Khánh Nhi được mệnh danh là “cô bé đa tài” vì có thể diễn được nhiều thể loại khác nhau, từ ca hát, nhảy múa, diễn kịch, cải lương…. em đều có thể làm được.

Khánh Nhi sở hữu một gương mặt khả ái, nụ cười sáng và đôi mắt long lanh, không cá tính như Bào Ngư cũng không đằm thắm như Ngọc Tâm, nét đẹp nơi em chính là sự ngây thơ, hồn nhiên, luôn luôn ngoan hiền, lễ phép.

KHANH NHI - HANH PHUC 1 GIA DINH (6)
Tuy nhiên, hành trình nối ngôi của Khánh Nhi là một chặng đường thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Xuất thân trong một gia đình không khá giả, ước mơ nghệ thuật của Khánh Nhi gặp khá nhiều rào cản, cho đến khi gặp nghệ sĩ Khánh Nam thì mới có cơ hội được tỏa sáng, nhưng người đồng hành từng dìu dắt em vào nghề chưa kịp đi cùng em hết hành trình nối ngôi đã vội vã ra đi, để lại trong em một nỗi đau và sự mất mát vô cùng lớn.

Để có được những tiết mục thật hay trên sân khấu, Khánh Nhi phải trải qua những tháng ngày tập luyện mệt nhoài sau giờ học, để tập từng cái liếc mắt, đá chân, luyện thanh, luyện giọng đến khô cả cổ để cống hiến cho nghệ thuật.

KHANH NHI - NHA CO 7 NANG TIEN (12) (1)
Nhìn lại hành trình của Khánh Nhi, Bào Ngư và Ngọc Tâm tại Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi, khán giả đều thấy được sự trưởng thành của cả ba cô gái nhỏ, sau mỗi tập lại tài giỏi hơn, tự tin hơn và bản lĩnh hơn. Các em thực sự xứng đáng là những sao nối ngôi sáng chói của gia tộc mình.

Đêm chung kết xếp hạng Sao Nối Ngôi Nhí diễn ra vào lúc 21 giờ thứ 5 ngày 16/11/2017, sẽ tìm ra gương mặt nối ngôi xuất sắc nhất để trao giải quán quân với phần thưởng là 150 triệu đồng.

Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Minh Nguyễn
Ảnh: Bá Ngọc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: