Chàng trai Sài Gòn cùng chó cưng đi phượt khắp muôn nơi


Muốn chuyến đi phượt của mình thêm thú vị hơn, chàng trai Sài Gòn đã đưa chú chó cưng của mình cùng đồng hành khắp mọi nơi khiến dân mạng cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ.

Đi phượt cùng thú cưng không phải là một ý tưởng mới, song, du lịch bằng hình thức làm lồng trên xe máy để chở thú cưng qua những chặng đường thì có lẽ chỉ có chàng trai Sài Gòn tên Minh Trúc là người đầu tiên.

Đi phượt cùng thú cưng không phải là một ý tưởng mới, song, du lịch bằng hình thức làm lồng trên xe máy để chở thú cưng qua những chặng đường thì có lẽ chỉ có chàng trai Sài Gòn tên Minh Trúc là người đầu tiên.

Chàng trai Sài Gòn với những hình ảnh chế lồng cho thú cưng gắn vào xe du lịch phượt muôn nơi đó là Trần Lê Minh Trúc (sinh năm 1992).

Chàng trai Sài Gòn với những hình ảnh chế lồng cho thú cưng gắn vào xe du lịch phượt muôn nơi đó là Trần Lê Minh Trúc (sinh năm 1992).

ong những bức ảnh của mình, Minh Trúc đã ghi lại những khoảnh khắc hành trình phượt bằng xe Vespa, phía sau đèo theo cô bạn gái và chú chó cưng khiến dân mạng thích mê.

ong những bức ảnh của mình, Minh Trúc đã ghi lại những khoảnh khắc hành trình phượt bằng xe Vespa, phía sau đèo theo cô bạn gái và chú chó cưng khiến dân mạng thích mê.

Tất cả những dụng cụ cần thiết trong chuyến đi được Minh Trúc và bạn gái thồ hết lên xe. Phía sau xe là chiếc lồng chó gọn gàng, dễ thương.

Tất cả những dụng cụ cần thiết trong chuyến đi được Minh Trúc và bạn gái thồ hết lên xe. Phía sau xe là chiếc lồng chó gọn gàng, dễ thương.

Chú chó ngoan ngoãn nằm trong lồng quan sát đường xá. Họ như 3 người bạn cùng hướng về cái đích chung trong chuyến đi của tuổi trẻ.

Chú chó ngoan ngoãn nằm trong lồng quan sát đường xá. Họ như 3 người bạn cùng hướng về cái đích chung trong chuyến đi của tuổi trẻ.

Chia sẻ thông tin về chú chó của mình, Minh Trúc cho biết em chó của cậu bạn này có tên là Bon, chó lai. Mẹ là chó ta, ba là Pug. Bon đã được 1,5 tuổi. Chuyến đi gần đây nhất mà Bon được đồng hành đó là cung đường từ Sài Gòn đi đến Phan Thiết.

Chia sẻ thông tin về chú chó của mình, Minh Trúc cho biết em chó của cậu bạn này có tên là Bon, chó lai. Mẹ là chó ta, ba là Pug. Bon đã được 1,5 tuổi. Chuyến đi gần đây nhất mà Bon được đồng hành đó là cung đường từ Sài Gòn đi đến Phan Thiết.

"Bất tiện khi đi phượt có thú cưng là bọn mình phải tìm chỗ ngủ cho phép chó ở cùng trong suốt chặng đường di chuyển. Mình dùng lồng để Bon nằm được, vừa thoải mái lái xe, mà Bon cũng không mệt lắm. Trước đây mình có đi xa bằng Vespa cùng Bon 2-3 chuyến. Đợt này có thêm bạn gái". Minh Trúc chia sẻ thêm.

“Bất tiện khi đi phượt có thú cưng là bọn mình phải tìm chỗ ngủ cho phép chó ở cùng trong suốt chặng đường di chuyển. Mình dùng lồng để Bon nằm được, vừa thoải mái lái xe, mà Bon cũng không mệt lắm. Trước đây mình có đi xa bằng Vespa cùng Bon 2-3 chuyến. Đợt này có thêm bạn gái”. Minh Trúc chia sẻ thêm.

Các chuyến đi trước của Trúc hầu hết điểm đến đều là Đà Lạt. Có lần cậu còn cùng Bon đi qua cả Đắk Nông. Vì theo chủ xê dịch từ nhỏ nên Bon rất hợp tác trong những chuyến đi chơi.

Các chuyến đi trước của Trúc hầu hết điểm đến đều là Đà Lạt. Có lần cậu còn cùng Bon đi qua cả Đắk Nông. Vì theo chủ xê dịch từ nhỏ nên Bon rất hợp tác trong những chuyến đi chơi.

Bon ngoan và thông minh, đi khách sạn hay chỗ trú nào cũng không bao giờ đi vệ sinh bậy, một là vào toilet, hai là đòi ra ngoài nên Trúc cũng yên tâm.

Bon ngoan và thông minh, đi khách sạn hay chỗ trú nào cũng không bao giờ đi vệ sinh bậy, một là vào toilet, hai là đòi ra ngoài nên Trúc cũng yên tâm.

"Tại mình nuôi Bon từ bé xíu, thương lắm nên mình cũng muốn Bon cũng được đi chơi cùng", Minh Trúc chia sẻ thêm.

“Tại mình nuôi Bon từ bé xíu, thương lắm nên mình cũng muốn Bon cũng được đi chơi cùng”, Minh Trúc chia sẻ thêm.

Theo kienthuc


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: