Giọt sầu đa mang – cuốn tiểu thuyết hấp dẫn giữa chất văn và đời thực


(2SaiGon) – Dựa trên nguyên mẫu có thật ngoài đời, nhà văn Nguyễn Đình Tú đã biết khai thác những chi tiết của cuộc đời nhân vật nhưng lại mang đậm chất tiểu thuyết. Vì thế “Giọt sầu đa mang” đã hấp dẫn người đọc cho đến trang cuối cùng.

Hoa hậu Thùy Dung và Siêu mẫu Phương Mai là những nàng thơ của Hoàng Minh Hà

Thanh Hà khoe nhan sắc với áo dài vẽ tay

Cô thư ký đặc biệt

Ông Mười Phúc, chủ tịch một tập đoàn lớn kinh doanh đa ngành nghề, sau một cuộc họp hội đồng quản trị thì bỗng có một cô gái trạc 20 tuổi xin gặp. Cô tự giới thiệu tên là Hồng Ngự, đang học năm cuối một trường kinh tế. Cô gặp ông Phúc để trình bày nguyện vọng muốn được làm thư ký kiêm giúp việc, kiêm mọi thứ, kể cả là người chép sử cuộc đời ông. Bình thường thì ông Phúc có thể không nhận cô gái trẻ này vì ông không thiếu những người trợ lý giỏi, những nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc cho ông. Vậy một cô sinh viên “vắt mũi chưa sạch” này tại sao lại gây cho ông sự chú ý? Đó là cái tên Hồng Ngự. Ông cũng thấy cô gái có nhiều nét giống một cố nhân mà ông luôn lưu giữ trong tim mình nên ông đã nhận cô vào làm vài việc vặt để “xem cô gái ấy như thế nào”.

Hồng Ngự vừa học vừa làm, không giỏi giang gì nhưng được cái chăm chỉ và có phần thần tượng ông Phúc, luôn coi ông như một người ông, ông Phúc cũng thương cô gái trẻ, coi như cho cô một việc làm để cô có đồng lương mà trang trải việc học hành. Rồi càng ngày ông càng có thiện cảm với Hồng Ngự, quyết định kể cho cô nghe về cuộc đời mình để cô làm người chép sử cho ông.

FullSizeRender_3

Những điều ông Phúc kể, được Hồng Ngự chép lại và câu chuyện mỗi ngày một dày dần lên. Chuyện về ông Phúc cơ bản chia thành mấy giai đoạn như sau:

Giai đoạn thứ nhất, ông còn là một thanh niên sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng ở Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ông yêu một cô gái tên là Lý. Hai người đang yêu nhau thắm thiết thì ông Phúc ra Bắc để học. Họ thề non hẹn biển với nhau là khi nước nhà thống nhất sẽ thành vợ thành chồng. Giải phóng miền Nam, ông trở về quê nhà tìm cô Lý thì nghe tin cô đã lấy chồng, lại lấy một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, khó hiểu hơn nữa là điều ấy diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau ngày ông chia tay cô. Ông rất muốn tìm gặp cô Lý để hỏi cho rõ nguyên do nhưng cô luôn tránh mặt. Ông Phúc không thể gặp được người yêu cũ, chỉ biết rằng chồng cô đã chết trong một lần quân ta đánh vào Hồng Ngự, và cô Lý đã có một cô con gái. Đôi ba lần ông như thấy dáng dấp cô Lý thấp thoáng ở đâu đó trên một con đê, một chuyến đò, một góc chợ, nhưng mỗi khi ông chạy đến thì lại không tìm thấy cô đâu nữa.

Giai đoạn thứ hai, ông chuyển ra ngoài làm kinh doanh, trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng đã tạo dựng một tập đoàn kinh tế lớn, kinh doanh đa ngành nghề, bản thân ông nổi lên là một doanh nhân thành đạt, hào hoa, giàu lòng từ thiện…
Về đời tư, ông trải qua một số cuộc hôn nhân, nhưng có vẻ như ông chưa tìm được hạnh phúc thật sự. Ông vẫn có những người đàn bà của riêng mình, vẫn có những đứa con thành đạt, nhưng ông thường sống một mình trong phòng làm việc, thỉnh thoảng về nghỉ ngơi tại ngôi nhà ở quê chứa đựng nhiều kỷ niệm mà ba má ông để lại.

Qua câu chuyện cuộc đời ông, cô sinh viên Hồng Ngự nhận thấy ông không chỉ là một người tài năng trong lĩnh vực kinh doanh mà ông còn có một tâm hồn rất nghệ sĩ. Ông thường làm thơ và viết lời cho một số bài tân cổ. Vì có tâm hồn nghệ sĩ nên ông rất cô đơn và rất thèm có bạn tri kỷ. Thương trường thì khốc liệt, bạn bè thì nhiều, đối tác làm ăn vô số, người thân thích quanh ông cũng không thiếu, nhưng nhường như rất ít người hiểu ông, chia sẻ được những điều sâu thẳm trong trái tim ông.

Ông đặc biệt yêu kính người má của mình. Điều ông đau đáu nhất là khi ông thành đạt thì má ông đã mất sớm, để ông không còn cơ hội phụng dưỡng mẹ già. Điều đau đáu thứ hai nữa là người con gái mà ông si mê một thủa không hiểu sao lại bỏ ông để lấy một người lính ở phía bên kia. Má ông kể lại rằng, trong một lần cán bộ trên Khu chuẩn bị về ém ở trong nhà ông thì bỗng nhiên cô Lý chạy đến nói rằng việc đã bại lộ, phải đưa cán bộ đi ngay. Lần đó má ông đã thoát hiểm trong gang tấc. Chỉ có điều lạ là ngay sau đó thì cô Lý làm đám cưới với viên sĩ quan Việt Nam cộng hòa và chuyển ra thị trấn sinh sống, không một ai trong gia đình ông gặp lại cô nữa. Cả gia đình ông vẫn nghĩ đến chuyện hàm ơn cô, nhưng sau này không biết tìm cô ở đâu.

Chương cuối bất ngờ

Hồng Ngự ở bên cạnh ông Phúc, giúp việc cho ông, cho đến ngày phải về trường để dự kỳ thi tốt nghiệp. Đúng lúc đó thì ông Phúc trong một lần xử lý công việc, do quá sức mà bị tai biến, bất tỉnh, phải nằm liệt giường. Nhiều tuần trôi qua mà ông vẫn không tỉnh lại. Những người thân của ông bắt đầu tính đến việc phải làm thế nào nếu ông vĩnh viễn không tỉnh lại? Ai sẽ là người thừa kế? Ai sẽ thay ông nắm giữ tập đoàn Hoàng Long? Ai sẽ được chia những cổ phần nằm ở công ty này, công ty kia thuộc tập đoàn? Chỉ có mỗi Hồng Ngự là ngày ngày vẫn ở bên giường bệnh của ông, đọc cho ông nghe cuốn sử cuộc đời ông mà cô đã chép lại bằng chiếc laptop của mình.

Ông Phúc nằm thiêm thiếp, không biết có nghe được gì không nhưng Hồng Ngự nói với ông rằng, còn một chương nữa của cuốn sử đời ông mà ông không thể kể, nhưng cô lại biết được và cô đã bổ sung vào, giờ cô đọc cho ông nghe.

Chương khuyết thiếu ấy có nội dung như sau: Cô Lý, người yêu cũ của ông vốn được viên trung úy Việt Nam cộng hòa, chỉ huy một đồn lính ở đầu làng rất say mê. Chính viên trung úy đó đã đưa thông tin tình báo về việc cán bộ trên Khu sẽ thâm nhập về nhà ông Phúc cho cô Lý để đổi lấy tình yêu của cô. Để giải nguy cho má ông Phúc, tránh cho gia đình người yêu gặp phải liên lụy có thể nguy hiểm đến tính mạng, cô Lý đã chấp nhận lấy viên trung úy đó. Cô Lý đã chấp nhận rời xa người mình yêu là ông Phúc để đổi lấy sự an toàn cho những người thân của ông, đặc biệt là cho người mẹ già mà ông Phúc vô cùng yêu kính. Cô Lý có một người con gái với viên trung úy nọ. Hai năm sau, viên trung úy chồng cô Lý tử trận. Cô Lý một mình nuôi con, đến khi giải phóng, ông Phúc trở về, cô không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp công danh của ông nên nhất quyết không gặp lại người yêu cũ. Con gái cô lớn lên, lấy chồng và sinh một bé gái, đặt tên là Hồng Ngự. Vài năm sau, con gái cô Lý qua Mĩ định cư, để lại bé Hồng Ngự cho bà ngoại nuôi. Từ nhỏ đã ở với bà, nghe bà kể hoài về người đàn ông từng để lại những rung động đầu đời nay là chủ tịch một tập đoàn danh tiếng, bé Hồng Ngự quyết định sẽ tự tìm đến với ông để lý giải xem người đàn ông ấy có gì đặc biệt mà bà ngoại cô yêu sâu sắc đến mức không thể nào quên được. Cô xác định rằng, nếu ông tốt thì cô sẽ ở lại bên ông, chia sẻ với ông những buồn vui, nếu ông không tốt thì cô sẽ bỏ đi, coi như cô đã có câu trả lời riêng cho mình về “người đàn ông đặc biệt của bà ngoại”…

Hồng Ngự đọc hết chương khuyết này của cuốn sử đời ông Phúc thì cũng là lúc cuốn tiểu thuyết khép lại. Ông Phúc, chủ tịch một tập đoàn kinh tế danh tiếng có tỉnh lại hay vĩnh viễn ra đi, điều ấy không còn quan trọng nữa, cuộc đời ông đã hiện lên rõ mồn một qua từng trang sách, và phần còn lại là những dư ba lan tỏa trong lòng độc giả mà thôi.

Chu_tich_Pham_Phuc_Toai_1

Nhân vật thật ở ngoài đời- doanh nhân Phạm Phúc Toại, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Long

Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 10 của nhà văn Nguyễn Đình Tú, một nhà văn luôn thao thức với những đề tài mới. Lần đầu tiên anh viết một cuốn tiểu thuyết với bối cảnh và nhân vật chính là đất và người phương Nam, lại là miền Tây sông nước cùng những câu chuyện liên quan đến chiến khu bưng biền Đồng Tháp cũng như các hoạt động thương mại vô cùng phức tạp của một tập đoàn kinh tế đa ngành. Cuốn tiểu thuyết cho thấy sức đi, sức đọc, sức nghĩ, sức viết rất phong phú và giàu cảm hứng nhân văn của nhà văn quân đội từng gây ấn tượng với nhiều tác phẩm viết về những đề tài gai góc khác của đời sống xã hội.

Được biết để hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, nhà văn Nguyễn Đình Tú đã có nhiều chuyến đi xâm nhập thực tế các huyện ở Đồng Tháp và dựa trên một nguyên mẫu nhân vật có thật ở ngoài đời là doanh nhân Phạm Phúc Toại, chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Long.

Đinh Hoa


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: