Khoảnh khắc yên bình nhất trong năm ở Sài Gòn


“365 ngày chỉ có 1 giờ” là khoảng thời gian mà nhiếp ảnh gia Minh Hòa lựa chọn để thực hiện bộ ảnh tĩnh lặng, yên bình của đường phố Sài Gòn. 

Phố ông đồ Sài Gòn tấp nập ngày cận Tết

Người Sài Gòn dạo Đường sách xuân Đinh Dậu

Nhà thờ Đức Bà vào lúc hơn 7h sáng ngày mùng 1 Tết.

Nhà thờ Đức Bà vào lúc hơn 7h sáng ngày mùng 1 Tết.

Xin giới thiệu với độc giả bộ ảnh thật đẹp, thật khác về một Sài Gòn không ồn ã, không kẹt cứng người và xe, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Minh Hoà vào sáng sớm ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu, tức 28/1/2017. “Ấp ủ ý tưởng đã lâu, Tết này không vướng bận gia đình nên cùng con trai ráng thức dậy từ lúc 6:00, khi mà sáng sớm mùng 1 mọi người còn đang ngon giấc sau lễ đón Giao Thừa, quyết tâm thực hiện bộ ảnh Sài Gòn bình yên, vắng vẻ, thật ít phương tiện giao thông”, anh Minh Hoà tâm sự.

“Thong dong con xe với nhiệt độ se se lạnh 21 độ C lý tưởng, mình cũng tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi duy nhất của cả một năm, chọn những cung đường, ngã tư mà hằng ngày với cuộc sống bình thường đường xá luôn nhộn nhịp, tất bật và… kẹt xe kinh khủng. Mình cố gắng ghi lại những khoảng khắc lặng yên nhất của Sài Gòn để dành tặng riêng cho các anh chị và các bạn, đặc biệt thương tặng cho những người con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn như mình”.

7h sáng, bình minh lên trên đường Cộng Hoà - Tân Bình hướng nhìn về Sài Gòn.

7h sáng, bình minh lên trên đường Cộng Hoà – Tân Bình hướng nhìn về Sài Gòn.

Vòng xoay Lăng Cha Cả - Tân Bình.

Vòng xoay Lăng Cha Cả – Tân Bình.

Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu, Quận 3.

Ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Võ Thị Sáu, Quận 3.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3.

Nhà Thờ Đức Bà, Quận 1.

Nhà Thờ Đức Bà, Quận 1.

 Ngã tư đường Đồng Khởi giao Lý Tự Trọng, Quận 1.

Ngã tư đường Đồng Khởi giao Lý Tự Trọng, Quận 1.

Góc đường Lê Duẩn, Quận 1.

Góc đường Lê Duẩn, Quận 1.

UBND thành phố.

UBND thành phố.

Đường Hàm Nghi đoạn cuối tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Đường Hàm Nghi đoạn cuối tiếp giáp với đường Tôn Đức Thắng, Quận 1.

 Đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Khánh Hội, Quận 4, 8h45 sáng. Vào giờ cao điểm này của ngày thường, đường tắc nghẽn bởi đủ các xe tải và container vô cảng.

Đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Khánh Hội, Quận 4, 8h45 sáng. Vào giờ cao điểm này của ngày thường, đường tắc nghẽn bởi đủ các xe tải và container vô cảng.

Đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4.

Đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4.

Giao lộ đường Hoàng Văn Thụ - Tân Bình, ngã vô sân bay Tân Sơn Nhất, hằng ngày với lưu lượng xe kinh khủng, chắc chỉ có sáng sớm mùng 1 duy nhất trong năm là vắng hoe.

Giao lộ đường Hoàng Văn Thụ – Tân Bình, ngã vô sân bay Tân Sơn Nhất, hằng ngày với lưu lượng xe kinh khủng, chắc chỉ có sáng sớm mùng 1 duy nhất trong năm là vắng hoe.

Trên cầu Calmette nhìn về trung tâm Sài Gòn.

Trên cầu Calmette nhìn về trung tâm Sài Gòn.

 Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Đại lộ Võ Văn Kiệt.

Vòng xoay chợ Bến Thành. Đã 9h sáng nhưng đường còn rất vắng.

Vòng xoay chợ Bến Thành. Đã 9h sáng nhưng đường còn rất vắng.

Chợ Bến Thành.

Chợ Bến Thành.

Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều người đi dạo bộ.

Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều người đi dạo bộ.

Vùng lá me bay" đường Lý Tự Trọng, Quận 1.

Vùng lá me bay” đường Lý Tự Trọng, Quận 1.

Đã gần 10h, ngã 4 đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1 vẫn hầu rất thoáng đãng.

Đã gần 10h, ngã 4 đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1 vẫn hầu rất thoáng đãng.

hiếp ảnh gia Minh Hoà cùng con trai nhờ bấm được một tấm chung kỷ niệm ngày đầu năm. "Rồi mai đây không biết khi nào lại được cùng con thong dong dạo phố Sài Gòn vắng vẻ sớm mùng 1 Tết?!", anh tâm sự.

Nhiếp ảnh gia Minh Hoà cùng con trai nhờ bấm được một tấm chung kỷ niệm ngày đầu năm. “Rồi mai đây không biết khi nào lại được cùng con thong dong dạo phố Sài Gòn vắng vẻ sớm mùng 1 Tết?!”, anh tâm sự.

Theo Nghe nhìn Việt Nam


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: