NSƯT Kim Xuân gửi clip Sài Gòn xưa tri ân khán giả Việt Nam và Úc


(2SaiGon) – Bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa đã khởi chiếu được 2 tuần. Và điều khá bất ngờ là bộ phim càng lúc càng được khán giả ủng hộ nhiều hơn.

Lý Nhã Kỳ may mắn khi được tự tay đặt hoa tưởng niệm Công nương Grace Kelly

“Kịch cùng Bolero”: Thêm gameshow mới thú vị về Bolero

Không quảng bá rầm rộ, không hot girl, cũng không ngôi sao phòng vé. Ấy thế mà Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa lại có thể kéo một số lượng lớn các khán giả đến rạp, đặc biệt là người lớn tuổi lần đầu tiên bước chân đến rạp chiếu phim. Điển hình là trong ngày cuối tuần vừa qua, trùng với dịp lễ Ngày Của Mẹ 14/5, rất nhiều các cặp vợ chồng lớn tuổi đã cùng nắm tay đến rạp, rất nhiều các bạn trẻ đã mời cha mẹ ra rạp cùng xem phim với mình. Đều này đã khiến xảy ra hiện tượng cháy vé Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa tại 1 số cụm rạp.

CCN-posterUc

Có mặt tại 1 cụm rạp trung tâm Saigon để cảm ơn khán giả, nhà sản xuất Mai Thế Hiệp, NSƯT Kim Xuân và diễn viên trẻ Khắc Minh đã gửi những phần quà đến những khán giả lớn tuổi cũng như lắng nghe ý kiến góp ý của những khán giả trẻ về bộ phim. Rất nhiều người đã dành những tình cảm tốt đẹp cho bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa cũng như đóng góp những ý kiến tích cực cho ekip đoàn phim.

IMG_5307

Chị Huyền Trang (MC của đài TH VTV6) chia sẻ khi vẫn rưng rưng nước mắt : “Tôi chỉ biết rằng, ngay khi mới nghe câu hát đầu của bài hát, “có bà mẹ chờ con sớm trưa…”, là hình ảnh mẹ tôi hiện hữu ngay trong đầu”.

Siêu mẫu Đức Hải hào hứng :”Một bộ phim có cấu trúc cậu truyện la, thú vị và nhiều cảm xúc rất đáng xem trong năm của phim Việt. Cái đáng quý và trận trongj là nhà sản xuất và đạo diễn đã dám bước một bước mới, lạ không rập khuôn để tác phẩm có một màu sắc mới trong thị trường điện ảnh hiện nay. Đây là một dấu hiệu khởi sắc sau một năm khá ảm đạm của điện ảnh nước nhà. Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa là một phim rất đáng để xem của năm 2017. ”

IMG_5315

Nam diễn viên Trương Thế Vinh thì kiệm lời hơn : “Nếu Em Chưa 18 hay và cười đã thì Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa hay và khóc đã.. Xem phim mặt Vinh bơ ra mà nước đâu trong mắt cứ túa ra.”

Bạn Quốc Thái (sinh viên) chia sẻ : “Có thể nói vai bà Tư là một vai diễn để đời của NSƯT Kim Xuân, từng cử chỉ, câu thoại, biểu cảm của cô đều khiến người xem tin rằng người đàn bà khắc khổ trên màn ảnh kia chính là bà Tư. Cô đã khiến nhiều người khóc nấc khi chỉ cất lên một câu hát ru với ánh mắt ngấn nước xa xăm đầy nỗi tuyệt vọng, người ta khóc vì một bà mẹ suốt 30 năm trời vẫn mong ngóng về con, khóc vì những hi sinh quá lớn trong cả cuộc đời của bà. Ở mỗi cảnh, cảm xúc đều được cô đẩy lên cao trào nhất, đặc biêt là phân cảnh đầy nước mắt cuối phim”.

IMG_5362

Khán giả Trần Duy Lộc (nhân viên văn phòng) : “Bộ phim khắc họa lên cái khổ và cái nghiệt ngã cuả đời người, bởi thế mới dễ hiểu bộ phim có sự diễn và trải của cô Kim Xuân, chú Lê Bình. Cô – Bà Tư khóc thì rơi nước mắt theo thật, nhưng cô để lại sâu nhất là cái nụ cười thật sự từ trong cả ánh mắt khi được người con chở đi mua rượu giỗ chồng, còn chú Lê Bình – Ông Phát thì để lại cái câu nghe buồn nhất phim : Không hiểu vì sao mà càng già, tui cười mà cứ rớt nước mắt. ”

Khán giả Trịnh Duy Anh : “Lần đầu tiên đi xem một bộ phim mà khán giả dù không quen hay biết vẫn chia nhau từng miếng khăn giấy để thấm nước mắt”.

Nữ blogger Krad Lê thì ấn tượng về phần hình ảnh : “Điều mà mình thích nhất ở phim là phần hình ảnh. 1 căn chung cư cũ thôi mà quay phim có thể lộn nhào nó thành bao nhiêu khung hình, bao nhiêu góc độ khác nhau. Mình rất rất thích màu phim dù rằng đôi lúc nó hơi tạo cảm giác của sân khấu kịch. Bạn mình thì khen hết lời phần thiết kế bối cảnh với từng món đồ cổ li ti xếp bộn bề trong mỗi cảnh phim mà mình chắc rằng chúng không có sẵn ở đó ngay từ đầu”.

khangiaxemphim (2)

Nhà sản xuất Mai Thế Hiệp bật mí về bối cảnh xưa cũ đặc sắc trong phim :” Ban đầu bối cảnh khu chung cư cũ được chọn tại khu người Hoa quận 5. Thế nhưng đến lúc chuẩn bị quay thì mới biết rằng bối cảnh này đã được 2 đoàn phim điện ảnh khác chọn quay trước đó. Nếu phim Có Căn Nhà lại quay tiếp chỗ này sẽ bị quen thuộc khi 2 bộ phim kia chiếu trước. Lúc đó tưởng là phải dời ngày quay để đi tìm bối cảnh khác. May mắn là trong 1 dịp đi dạo quanh khu trung tâm Saigon, Dop ( giám đốc hình ảnh) của phim bất ngờ nhìn thấy khu chung cư Trúc Giang. Đây là khu chung cũ hiếm hoi còn xót lại giữa trung tâm Saigon. Bởi vậy tưởng là phải dời lịch quay, nhưng trong cái rủi có cái may, ekip lạji tìm ra bối cảnh đẹp hơn, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh trong phim”.

Được biết, bộ phim Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa cũng được nhà sản xuất Mai Thế Hiệp mang sang Úc và công chiếu tại rạp Sunshine Village – Thành phố Melbourne. Nhân dịp này, NSƯT KIm Xuân và nhà sản xuất Mai Thế Hiệp gửi đến khán giả trích đoạn Saigon những năm 1986 như một lời tri ân, nhất là những khán giả lớn tuổi đã ủng hộ bộ phim trong những ngày qua.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: