Thái Hòa lẽ ra đã là một “soái ca” hoàn hảo nếu “Chàng vợ của em” làm theo tiểu thuyết gốc


2saigon – “Chàng vợ của em” vừa tung bộ poster nhân vật đầy màu sắc, hé lộ biệt danh cùng cá tính thú vị của các nhân vật trong phim.

Ốc Thanh Vân đòi “tán sấp mặt” Đình Toàn vì tội chen ngang lời người khác

Quán quân Solo cùng Bolero 2018 sẽ có 1 liveshow truyền hình hoành tráng

Bên cạnh đó, clip hậu trường thứ hai tiếp tục mang đến những thông tin thú vị về quá trình xây dựng nhân vật cũng như tuyển chọn diễn viên.

Xuất hiện duyên dáng trong trang phục giản dị cùng chiếc tạp dề không thể hợp hơn, “chàng vợ đảm đang” Hùng (Thái Hòa) ngay lập tức tạo thiện cảm với hình ảnh một người đàn ông nội trợ giản dị nhưng vô cùng ấm áp. Chẳng cần đẹp trai, cũng chẳng cần biết nói những lời hoa mỹ, có vẻ như “vũ khí” giúp Hùng ghi điểm chính là khả năng nội trợ siêu việt, có thể trở thành chỗ dựa hậu phương vững chắc cho bất kì ai.

Hung

Một điều thú vị trong cuốn tiểu thuyết Busy Woman Seeks Wife và kịch bản gốc là Hùng được mô tả là một anh chàng rất đẹp trai, giỏi giang, lãnh mạn với hình tượng như một “soái ca”. Nhưng đạo diễn Charlie Nguyễn lại quyết định sẽ xây dựng lại một nhân vật hoàn toàn khác bởi anh cho rằng, diễn biến tâm lý hay số phận của một anh chàng soái ca như vậy có phần phi lý và hiếm thấy trong đời sống. “Mình thích đó là một người đàn ông bình thường hơn, một người có thể bắt gặp ở ngay trong xã hội thường ngày. Nên mình đã xây dựng Hùng như một nhân vật rất gần gũi với mình, với khán giả, với tất cả mọi người” – đạo diễn Charlie chia sẻ.

Mai

Mai (Phương Anh Đào) lại cho thấy hình ảnh tự tin, quyết đoán của một “nàng chồng giỏi giang”. Phải chăng Mai chính là một hình mẫu phụ nữ mới trong xã hội hiện đại – một cô nàng thành công và thích hợp để… làm chồng. Trái ngược với Hùng – ngay từ đầu đã được gửi gắm cho Thái Hòa, thì Mai là nhân vật khiến đạo diễn Charlie Nguyễn vất vả nhất trong việc tìm kiếm người phù hợp. Sau một hành trình casting đầy gian nan, cuối cùng Phương Anh Đào – nàng “ngọc nữ” mới của điện ảnh Việt chính là gương mặt được Charlie Nguyễn lựa chọn vì theo anh, đó là người gần với Mai nhất. Chắc chắn rằng, Mai chính là vai diễn hứa hẹn giúp Phương Anh Đào lột xác sau Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Em Gái Mưa.

“Chàng vợ của em” không chỉ là câu chuyện xoay quanh mối nhân duyên giữa một chàng giỏi giang và một nàng đảm đang. Bộ phim còn mang đến những nhân vật ẩn chứa nhiều điều thú vị khác. Đó là Mạnh (Hứa Vĩ Văn) – anh chàng trưởng phòng tâm lý, ga lăng của Mai với nụ cười bí hiểm càng khiến khán giả tò mò với biệt danh “soái ca khó đoán”. Còn Hà (Vân Trang) – cô bạn thân của Mai lại mang đến một sự đồng cảm với rất nhiều phụ nữ hiện nay trong vai trò một “nàng vợ kiểu mẫu”. Với Charlie Nguyễn, cả Hứa Vĩ Văn và Vân Trang đều là những gương mặt kinh nghiệm và chinh phục anh bởi lối diễn tự nhiên, nhẹ nhàng, biết kiểm soát nhân vật. Nếu như đây là lần hợp tác đầu tiên của Hứa Vĩ Văn và Charlie Nguyễn thì Vân Trang lại có một sự tái hợp đầy thú vị với vị đạo diễn này, bởi cô cho rằng có lẽ anh đã nhìn thấy sự gần gũi giữa nhân vật với cuộc sống đời thực của cô.

Ha

Cuối cùng, cô “em gái nổi loạn” Ngọc (Thanh Trúc), “danh ca một thời” Khánh Liên (Hồng Hạnh) – bà mẹ nổi tiếng của Mai, và chú chó tên Heo được giới thiệu như những mảnh ghép đặc biệt trong mối quan hệ của các nhân vật phim. Có thể thấy, đạo diễn Charlie Nguyễn đã rất khéo léo và tinh tế khi tạo ra những cặp nhân vật có phần trái ngược về tính cách, về sở trường, về cả vai trò xã hội – để qua đó mà những mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp được phản ánh một cách đầy hóm hỉnh mà cũng không kém phần sâu sắc. Phim hứa hẹn sẽ là một bộ phim mang hơi thở cuộc sống hiện đại với những câu chuyện gần gũi mà bất kì ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong đó.

Phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24.08.2018.

Manh

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: