Trốn khói bụi Sài Gòn, xuống Tri Tôn một lần bạn sẽ biết thế nào là tự tại giữa thiên nhiên trong lành


Nếu nghĩ chỉ Đà Lạt mới có phong cảnh hữu tình, không khí mát trong thì bạn đã nhầm to. Chỉ cần phượt Tri Tôn (An Giang) một chuyến thôi, bạn sẽ biết thế nào là thanh bình, hòa mình với thiên nhiên, không khói bụi.

Về An Giang coi chợ bò mùa nước nổi

Điểm đến tháng 5: Đến An Giang dự lễ hội bà chúa xứ núi Sam

So với nhiều tỉnh miền Tây khác thì An Giang có địa hình khá lạ khi không chỉ có sông ngòi kênh rạch mà còn có nhiều ngọn núi huyền bí, trông như phim kiếm hiệp. Hầu hết các ngọn núi này tập trung ở hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn.

An Giang có địa hình khá lạ khi không chỉ có sông ngòi kênh rạch mà còn có nhiều ngọn núi huyền bí, trông như phim kiếm hiệp.

An Giang có địa hình khá lạ khi không chỉ có sông ngòi kênh rạch mà còn có nhiều ngọn núi huyền bí, trông như phim kiếm hiệp.

Phần lớn người ta thường đi Tịnh Biên hơn vì ở đó có núi Dài Năm Giếng, núi Ông Két và núi Cấm, có cả chùa bà Châu Đốc thích hợp cho hành hương tâm linh. Nhưng nếu để gọi đi để du sơn ngoạn cảnh, lắng lòng mình lại thì nên ghé Tri Tôn để thăm núi Nước, núi Tượng, núi Dài Lớn và núi Cô Tô.

Nếu để gọi đi để du sơn ngoạn cảnh, lắng lòng mình lại thì nên ghé Tri Tôn để thăm núi Nước, núi Tượng, núi Dài Lớn và núi Cô Tô.

Nếu để gọi đi để du sơn ngoạn cảnh, lắng lòng mình lại thì nên ghé Tri Tôn để thăm núi Nước, núi Tượng, núi Dài Lớn và núi Cô Tô.

Từ Sài Gòn, bạn cứ men theo quốc lộ 1A, về hướng Long An, Tiền Giang, đến Vĩnh Long thì qua cầu Mỹ Thuận để đến Sa Đéc, Lai Vung, qua phà Vàm Cống tới Long Xuyên, rồi tới Tri Tôn. Nếu đi theo hướng Thạnh Hóa, qua phà Cao Lãnh, phà An Hòa, tới Châu Đốc thì sẽ tới Tịnh Biên.

Đi xe máy thì thoải mái thật nhưng khá xa, còn mua vé xe giường nằm thì chỉ 140.000 đồng, mùa cao điểm thì có khi lên đến 180.000 đồng, mất khoảng 6 tiếng sẽ tới nơi. Nhà nghỉ ở đây trung bình cứ 150.000 đồng/đêm nên tương đối vừa phải, giá đồ ăn thức uống cũng hợp lý, không lo bị “chặt chém”. Điều bạn cần chuẩn bị chính là một tâm hồn thanh thản để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp yên bình của Tri Tôn.

Nếu nghĩ chỉ Đà Lạt mới có phong cảnh hữu tình, không khí mát trong thì bạn đã nhầm to.

Nếu nghĩ chỉ Đà Lạt mới có phong cảnh hữu tình, không khí mát trong thì bạn đã nhầm to.

Tri Tôn tuy nhỏ nhưng có rất nhiều điểm đến hay ho. Một trong những nơi không thể bỏ qua là hồ Tà Pạ. Đường ra hồ có rất nhiều bò, nhưng lại rất hiền chứ không hung dữ, bạn cứ tha hồ “sống ảo” với background đàn bò mà không sợ bị tai nạn vì gần như không có xe qua lại.

Đường ra hồ có rất nhiều bò, nhưng lại rất hiền chứ không hung dữ, bạn cứ tha hồ “sống ảo” với background đàn bò mà không sợ bị tai nạn vì gần như không có xe qua lại.

Đường ra hồ có rất nhiều bò, nhưng lại rất hiền chứ không hung dữ, bạn cứ tha hồ “sống ảo” với background đàn bò mà không sợ bị tai nạn vì gần như không có xe qua lại.

Nước hồ thì lúc nào cũng xanh ngắt, nhưng góc chụp thì nhiều hơn cả hồ Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh vì có nhiều hòn đá cao chồng lên nhau, những đoạn dốc vượt ra lòng hồ. Hồ rất sâu nên bạn chỉ chụp hình thôi chứ đừng nhảy xuống tắm, kể cả có mang theo áo phao đi nữa thì cũng chưa chắc an toàn vì nước hồ rất lạnh, dễ gây chuột rút. Ghé hồ để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Nước hồ Tà Pạ thì lúc nào cũng xanh ngắt, nhưng góc chụp thì nhiều hơn cả hồ Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh.

Nước hồ Tà Pạ thì lúc nào cũng xanh ngắt, nhưng góc chụp thì nhiều hơn cả hồ Ma Thiên Lãnh ở Tây Ninh.

Ra khỏi hồ Tà Pạ thì bạn hỏi người dân đường đến rừng tràm Trà Sư để tiện cung đường luôn. Đường vào rừng tràm rất êm vì được tráng nhựa, chạy chút xíu thì tới cổng rừng, mua vé 75.000 đồng/người là được đưa lên xuồng máy, rồi chuyển qua xuồng nhỏ để lênh đênh giữa dòng bèo trôi, tha hồ chụp ảnh. Rừng đẹp nhất vào mùa nước nổi, tức là vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11, nên đi lúc này là hợp lý nhất rồi.

Ra khỏi hồ Tà Pạ thì bạn hỏi người dân đường đến rừng tràm Trà Sư để tiện cung đường luôn.

Ra khỏi hồ Tà Pạ thì bạn hỏi người dân đường đến rừng tràm Trà Sư để tiện cung đường luôn.

Ngoài hai điểm đến “nứt tiếng” trên thì có thời gian, bạn cũng nên ghé khu du lịch suối Vàng, núi Tô, Tức Dụp… và thưởng thức những món ngon nức tiếng ở đây. Đặc sản An Giang ngon nhất là trái thốt nốt, vừa ngọt, vừa mát, lại rất thơm. Bạn cứ chọn trái nào có phần vỏ gần cuống còn màu trắng thì sẽ ngọt thanh, còn non, mềm dẻo, chứ cuống đen là trái già ăn rất cứng.

Chỉ cần phượt Tri Tôn một chuyến thôi, bạn sẽ biết thế nào là thanh bình, hòa mình với thiên nhiên, không khói bụi.

Chỉ cần phượt Tri Tôn một chuyến thôi, bạn sẽ biết thế nào là thanh bình, hòa mình với thiên nhiên, không khói bụi.

Ngoài ra, còn rất nhiều loại mắm tươi, được tẩm ướp thủ công có thể mua về làm quà. Bạn cũng đừng bỏ qua món bún cá trứ danh ăn kèm với bông điên điển và nước súp nghệ vừa đã mắt lại ngon miệng, chỉ tầm 20.000 đồng/tô cho một quán bình dân.

Chỉ mất 2 ngày cuối tuần và ngân sách không quá 800.000 đồng, bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị ở Tri Tôn.

Chỉ mất 2 ngày cuối tuần và ngân sách không quá 800.000 đồng, bạn sẽ có một trải nghiệm thú vị ở Tri Tôn.

 

Chỉ mất 2 ngày cuối tuần và ngân sách không quá 800.000 đồng, mình đã có một trải nghiệm thú vị, rời xa khỏi phố thị phồn hoa để thả mình trọn vẹn, sống chậm lại và cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn.

Theo emdep


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: