Đón tết ở khu nhà “100 triệu”


Nhận nhà “100 triệu” ngay những ngày cuối năm, nhiều công nhân, người lao động nghèo đang hối hả dọn vào để kịp ăn tết đầu tiên ở nhà mới. 

Nhiều dự án nhà ở 1 tỷ đồng – dân dễ tiếp cận

Nhà xã hội rẻ hơn căn hộ thương mại 20%

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về đêm nhộn nhịp người dân xuống vui chơi - Ảnh: Tiến Long

Khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về đêm nhộn nhịp người dân xuống vui chơi – Ảnh: Tiến Long

Tết năm nay với họ ấm cúng hơn, có căn nhà để đặt bàn thờ gia tiên.

Đã có 1.700 căn nhà ở xã hội tại khu đô thị Định Hòa, trong khu vực TP mới Bình Dương (Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa được bán ra. Nghĩa là có chừng ấy gia đình công nhân, lao động nghèo có nhà mới giá rẻ, từ 100 triệu đồng/căn trở lên.

Dọn về nhà mới đón tết

Khu Định Hòa ngày cận tết nhộn nhịp người dân chuyển về nhà mới. Xe tải lũ lượt chở đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh từ các nơi dọn về.

Trên những block nhà mới cóng, một số hộ dân đã vào ở. Mọi người hối hả dọn dẹp, sửa soạn, tổ chức tiệc tân gia. Bao lo toan, tất bật mưu sinh ngày cuối năm lắng xuống, dồn cho niềm vui nhận nhà.

Mới sáng sớm, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (quê Trà Vinh) đã tất tả chuyển đồ dọn về nhà mới, kết thúc ba năm đi ở trọ.

Chị Loan – vợ anh – tranh thủ nghỉ làm trên Sài Gòn về cùng chồng dọn dẹp. Căn hộ 30m2, phải sắp xếp rất khéo mới gọn gàng, ngăn nắp.

Trên nóc tủ bày một đĩa trái cây từ quê gửi lên chín mọng, mấy cành hoa cúc làm lễ cúng nhà mới. Góc tường đặt bàn thờ cha mẹ, nhỏ gọn nhưng trang trọng.

Chị Loan nói mọi năm ở trọ nghĩ còn “ở nhờ” nên đến ngày tết vợ chồng chị chỉ thắp hương cho có lệ. Năm nay lập bàn thờ cho cha mẹ nơi nhà mới, chị tính vài hôm nữa mua đồ về cúng tất niên.

Đây cũng là năm đầu kể từ khi đi làm ăn xa, vợ chồng chị mua một cây hoa về chưng trong nhà ngày tết. “Mọi năm ở trọ phải đến mùng 6 cả nhà mới lên, nhưng năm nay có nhà rồi, vợ chồng tui tính lên sớm hơn ba ngày để ăn tết tại nhà mới” – chị nói.

Vợ chồng anh Phong cưới nhau hơn mười năm, có một con gái đang học lớp 2. Cả gia đình anh từ Trà Vinh lên Bình Dương làm ăn ba năm nay. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh, còn chị đi làm tóc ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), một tháng về thăm chồng con một lần.

Trước đây, thu nhập cả hai vợ chồng khoảng 10 triệu. Đồng lương như vậy nên nghĩ tới mái nhà riêng là điều xa vời.

Bữa cơm đầu ở nhà mới cũng những món ăn đạm bạc như thường lệ nhưng với gia đình anh Phong, bữa ăn như ngon hơn tất cả. Từ nay sớm tối có “căn nhà của mình”, không phải trả 2 triệu tiền thuê nhà mỗi tháng nữa.

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (quê Trà Vinh) làm lễ cúng vào nhà mới - Ảnh: Tiến Long

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (quê Trà Vinh) làm lễ cúng vào nhà mới – Ảnh: Tiến Long

Anh chị mua căn hộ này giá 250 triệu đồng, trả trước 50 triệu. Số tiền còn lại trả trong vòng 10 năm. Mua được nhà, anh dự tính ra năm sẽ thuê thêm mặt bằng dưới tầng trệt mở lớp tiếng Anh và mở tiệm gội đầu cho vợ làm.

“Hai năm nay ngóng chờ giờ có nhà rồi. Số tiền trả trọ hằng tháng nay dành để trả tiền mua nhà. Vợ chồng giờ chỉ còn lo chuyện làm ăn” – anh Phong tính.

Đêm xuống, khu dân cư Định Hòa lác đác sáng đèn. Mới đây, họ còn chen chúc trong những căn nhà trọ chật hẹp. Giấc mơ có nhà tưởng như xa vời.

Giờ đây, họ lại được dọn vào căn nhà do chính mình đứng tên sở hữu. Không quá rộng rãi nhưng đủ cho gia đình thoải mái sinh hoạt. Với họ vậy là đã đủ đầy, mãn nguyện.

Cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người cũng bớt đi một nỗi lo về nhà cửa, an cư hơn để lập nghiệp lâu dài trên miền đất mới.

Giao thêm nhà trước tết

Càng cận tết, không khí ở các khu nhà ở xã hội càng trở nên nhộn nhịp. Cùng với những hộ dân đầu tiên đã nhận nhà đang trang hoàng nhà cửa, chủ đầu tư cũng tiếp tục hoàn thiện các căn hộ để giao cho khách hàng.

Theo ban quản lý dự án nhà ở xã hội Định Hòa, tính tới ngày 20-1 đã giao được khoảng 250 căn hộ. Khoảng 300 căn hộ khác sẽ tiếp tục được bàn giao trước tết. Chủ đầu tư cũng đã kết nối hạ tầng nước sạch, điện lưới để người dân nhận nhà nếu có nhu cầu có thể ở ngay trong dịp tết.

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (quê Trà Vinh) làm lễ cúng vào nhà mới - Ảnh: Tiến Long

Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong (quê Trà Vinh) làm lễ cúng vào nhà mới – Ảnh: Tiến Long

Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện chủ đầu tư Becamex IDC – cho biết xây dựng nhà ở xã hội là một trong những việc làm để chăm lo cho người lao động, nhằm phát triển kinh tế – xã hội hài hòa và bền vững.

Để có giá thành căn hộ rẻ, sát với thu nhập của đại đa số người lao động như vậy thì chủ đầu tư và cả Nhà nước phải tính toán rất nhiều.

“Chúng tôi có căn hộ giá rẻ vì ngay từ đầu đã tính toán tới quy hoạch. Nhà ở xã hội ở Bình Dương được xây dựng là một hạng mục của tổng thể phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ, vì vậy được hưởng sẵn các hạ tầng, tiện ích đồng bộ của cả khu vực” – ông Hùng nói.

Với mỗi khu nhà ở xã hội tập trung tới hàng ngàn người, nhu cầu về điện, nước, nhà trẻ, khu thể thao… là rất lớn.

Ông Trần Văn Nam – bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương – cho biết với cơ cấu dân số Bình Dương có tới một nửa là người lao động ngoại tỉnh, thì tỉnh luôn quan tâm tới đời sống của họ.

Số lượng căn hộ xã hội tại Bình Dương vừa qua tuy đã trở thành “thương hiệu” nhưng vẫn mới chỉ đáp ứng được nhu cầu rất nhỏ của người dân.

Theo ông, sắp tới cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện, đặc biệt là về cơ chế để chủ đầu tư hoàn thành xây dựng 10.000 căn trong giai đoạn 2.

Theo đề án phát triển nhà ở xã hội thì Bình Dương sẽ có tới 64.000 căn hộ giá chỉ từ 100 triệu đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 164.000 người.

Sắm tết

Giữa TP mới Bình Dương, khu nhà ở xã hội Hòa Lợi (TP Thủ Dầu Một) trở nên sầm uất, nhộn nhịp. Đêm xuống, khu nhà ở lên đèn sáng rõ một góc trời.

Không gian càng trở nên nhộn nhịp khi người lao động tan ca trở về với căn nhà nhỏ của mình. Khu vui chơi ở dưới khuôn viên tràn đầy tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.

Mới cách đây hai năm, khu dân cư chỉ có vài chục hộ vào ở, nhưng giờ cả khu có hơn 10.000 hộ dân.

Ở đây không thiếu dịch vụ gì. Từ cửa hàng tạp hóa, quán ăn, nhà hàng đến phòng tập thể dục thể hình, dịch vụ Internet, khu vui chơi dành cho trẻ em…

Những ngày giáp tết, khu nhà ở đây nhộn nhịp cảnh mua bán. Dọc các con đường vào khu nhà ở, nhiều người bán các mặt hàng quần áo, trái cây, bánh kẹo, thịt.

Một số cư dân còn treo biển quảng cáo nhận đặt làm bánh chưng, kẹo mứt, xôi gà cúng… Ở các tầng trệt, những hộ dân kinh doanh cũng bày đủ các mặt hàng cho người dân mua sắm.

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: