4 điểm đến bị đồn có ma ở Sài Gòn


Những lời đồn đều chưa được kiểm chứng nhưng vẫn khiến những điểm đến này trở thành nỗi e sợ của du khách.

Tòa biệt thự 99 cửa ở Sài Gòn và những bí ẩn chưa giải đáp về giai thoại “con ma nhà họ Hứa”

Biệt thự cổ ‘bị trăn quấn’ đầy vẻ ma mị giữa lòng Sài Gòn

Công viên “nghĩa địa”

Với hàng cây xanh mướt mắt, hồ câu cá, khu trò chơi thiếu nhi…, công viên Lê Thị Riêng là địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân TP HCM. Nhưng nơi này cũng nổi tiếng với những câu chuyện nhuốm màu tâm linh, mê tín. Ít ai biết, công viên này xưa kia chính là nghĩa trang Đô Thành, sau đổi tên thành nghĩa trang Chí Hòa.

sgon1-8753-1477396133

Nghĩa trang rộng 25 ha, cổng chính hướng ra đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng 8) thuộc khu Chí Hòa – Hòa Hưng. Theo các cao niên thì xưa kia, nghĩa trang Đô Thành vốn là vùng đất thiêng. Đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh, hàng loạt nấm mồ không tên mọc lên tại đây, mà đa phần là của lính chết trận vô danh, nhiều huyệt là hố chôn tập thể.

Chính vì thế, dân vùng này vẫn hay truyền miệng những câu chuyện huyền bí về những âm hồn lính chết trận chẳng siêu sinh, thường xuyên hiện về lởn vởn khóc than.

Ai từng đi sâu vào công viên vào buổi tối sẽ khó quên được ánh đèn vàng hiu hắt rải khắp các lối đi, hàng ghế đá trơ mình cùng không khí u tịch của nơi này. Thậm chí, có người từng khẳng định thấy hồn ma một bé gái ngồi đung đưa một mình trên chiếc xích đu cũ. Công viên Lê Thị Riêng cũng hay bị đồn thổi là có nhiều trẻ em chết đuối ở hồ nước.

‘Hồ nuốt người’ ở làng đại học Thủ Đức

Nằm giữa làng đại học Quốc gia quận Thủ Đức, hồ đá là địa điểm chụp ảnh khá phổ biến ở Sài Gòn. Hồ có độ sâu hàng chục mét, nơi sâu nhất khoảng 50 m, đã cướp đi sinh mạng của hàng chục mạng người tới đây vui chơi. Nhiều lần, ban quản lý đã cho rào lại để che chắn nhưng một thời gian lại tìm thấy xác trôi vào bờ.

Hồ là địa điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ.

Hồ là địa điểm chụp ảnh yêu thích của giới trẻ.

Ngoài việc nước sâu, hồ còn bị đồn là có “xoáy nước bí ẩn” thỉnh thoảng lại cuồn cuộn giữa lòng hồ. Sở dĩ có lời đồn trên là bởi người ta khó có thể giải thích tại sao có quá nhiều cái chết tại khu vực hồ đá.

Một thợ lặn có thâm niên cho biết, nước trong hồ rất lạnh do bao quanh là đá lởm chởm, rớt xuống hồ mà may mắn không bị đập đầu vào đá thì cũng khó lòng mà sống sót nổi. Nước lạnh sẽ khiến nạn nhân bị chuột rút. Hơn nữa, nước trong hồ không có dòng chảy nên người bị chuột rút không thể nương theo dòng mà bơi vào bờ, càng vùng vẫy lại càng dễ bị chìm. Trong lòng hồ còn có một vài hố sâu, xung quanh chỉ nông đến đầu gối, nhiều người xuống tắm bất cẩn đã bị rơi xuống hố.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng hồ bị ma ám, những người chết đuối trước lôi kéo và cướp đi mạng sống của những người sau. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn, lý do chính vẫn nằm ở ý thức của khách tới chơi, phớt lờ cảnh báo nguy hiểm.

Viện bảo tàng có hồn ma của thiên kim tiểu thư

Câu chuyện hồn ma nhà họ Hứa khá nổi tiếng ở TP HCM bởi ngày nay, tư gia của nhà họ Hứa đã trở thành Viện bảo tàng mỹ thuật TP HCM nằm ngay ở trung tâm quận 1. Dinh thự có 99 cửa, là một trong những công trình có kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn xưa và nay.

sgon3-8252-1477396133

Đây là ngôi nhà của đại gia Hứa Bổn Hỏa, từ trước 1975 đã có rất nhiều lời đồn đại cho rằng ngôi nhà này rất bí hiểm. Theo lời kể truyền miệng, cô con gái xinh đẹp Hứa Tiểu Lan một ngày bỗng nhiên biến mất bí ẩn, từ đó những đêm khuya thanh vắng, từ trong toà nhà vẳng ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Người làm lại nhìn thấy bóng cô chủ mặc đầm ngủ trắng lướt nhanh qua các dãy hành lang càng khiến người ta khiếp sợ tòa nhà này.

Đến một ngày, ông Hứa đăng cáo phó về việc con gái qua đời. Người ta không tin cô gái qua đời vì có một vài tên trộm cả gan đào huyệt nhưng không thấy hài cốt. Sau này, có thông tin cho rằng, Tiểu Lan mắc bệnh phong, vô phương cứu chữa. Ông Hứa đành phải nhốt con mình trong căn phòng kín. Từ một cô gái xinh đẹp, nay dung nhan tàn tạ vì phong cùi, Tiểu Lan trở nên điên loạn, hay gào thét thảm thiết trong đêm.

Ngày nay, nhân viên làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM cho biết chưa từng thấy chuyện bí ẩn nào. “Chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại từ những lời đồn đại, ly kỳ lắm, nhưng tôi nghĩ không có thật. Cảm giác nơi đây rất ấm cúng, bình yên. Bao thế hệ từ sau năm 1975 làm việc ở đây, chưa ai kể rằng họ thấy có ma bao giờ”, một hướng dẫn viên tâm sự.

Chung cư bị đồn trấn yểm bằng xác trinh nữ

Từng là khách sạn Building President (727 Trần Hưng Đạo) nổi tiếng những năm 1960, tòa nhà thuộc sở hữu của một đại gia rất giàu có. Theo bản thiết kế, tòa nhà có 13 tầng, 3 tòa và 530 phòng. Do con số 13 bị nghi ngại sẽ đem đến xui xẻo, có người khuyên can vị đại gia nhưng ông không quan tâm và tòa nhà vẫn giữ nguyên con số 13 tầng.

sgon4-6471-1477396133-1

Tuy nhiên, khi chuẩn bị hoàn thiện, nhiều tai nạn chết người đã xảy ra khiến tầng 13 không thể hoàn thành. Chủ nhân khách sạn đã phải thuê thầy cúng về hóa giải, thậm chí có tin đồn người ta đã cho chôn xác 4 trinh nữ mua từ bệnh viện để trấn yểm 4 hướng. Về sau, ngày càng nhiều chuyện ma quỷ được đồn đại.

Sau đó ít lâu, tòa nhà trở thành tụ điểm quán bar, nhà hàng cho lính Mỹ. Đến ngày giải phóng, khu khách sạn đồ sộ chuyển thành nhà ở cho cán bộ nhà nước nhưng tầng 12 thì không được sử dụng còn tầng 13 thì bỏ hoang vĩnh viễn.

Theo lời những người dân sống ở đây, vào ban đêm họ thường nghe thấy tiếng bước chân trên nền đất cùng hình ảnh đoàn quân duyệt binh, số khác lại thấy một người đàn ông tóc vàng dắt tay cô gái người Việt.

Ngày nay, chung cư xuống cấp nhiều, trở nên cũ kỹ, âm u, nhiều khu bị bỏ hoang lâu ngày nên xộc lên mùi ẩm mốc, xác động vật cùng không khí lạnh lẽo do ít ánh sáng và thiếu hơi người, khiến ít người dám bén bảng tới. Tuy nhiên, chính sự u ám này của tòa nhà lại nhà nơi được một số người chụp ảnh tìm tới để sáng tác nghệ thuật.

Theo ngoisao.net


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: