Sài Gòn năm 1968 qua ống kính của Jeanette


Bến xe Petrus Ký, sân vận động Cộng Hòa, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi… là những địa danh quen thuộc với người Sài Gòn năm 1968, giờ chỉ còn là ký ức.

Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn năm 1968. Hình ảnh do tác giả người Mỹ Jeanette thực hiện.

Đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn năm 1968. Hình ảnh do tác giả người Mỹ Jeanette thực hiện.

Giờ tan tầm ở đường Đinh Tiên Hoàng.

Giờ tan tầm ở đường Đinh Tiên Hoàng.

Bến xe Petrus Ký

Bến xe Petrus Ký

Tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành.

Đường Hai Bà Trưng.

Đường Hai Bà Trưng.

Dinh Độc Lập.

Dinh Độc Lập.

Trung tâm Sài Gòn nhìn từ máy bay, với điểm nhấn là nhà thờ Đức Bà.

Trung tâm Sài Gòn nhìn từ máy bay, với điểm nhấn là nhà thờ Đức Bà.

Đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng 8).

Đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng 8).

Khu vực Chung cư Nguyễn Thiện Thuật ở quận 3 và một góc quận 10.

Khu vực Chung cư Nguyễn Thiện Thuật ở quận 3 và một góc quận 10.

Sân vận động Cộng Hòa (nay là sân vận động Thống Nhất).

Sân vận động Cộng Hòa (nay là sân vận động Thống Nhất).

Trung tâm Sài Gòn với vòng xoay Quách Thị Trang ở giữa bức ảnh.

Trung tâm Sài Gòn với vòng xoay Quách Thị Trang ở giữa bức ảnh.

Nhà thờ Đức Bà và sông Sài Gòn nhìn từ máy bay.

Nhà thờ Đức Bà và sông Sài Gòn nhìn từ máy bay.

Nhà thờ Tân Định và chợ Tân Định.

Nhà thờ Tân Định và chợ Tân Định.

Khu vực Tân Định cạnh Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (công viên Lê Văn Tám ngày nay).

Khu vực Tân Định cạnh Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (công viên Lê Văn Tám ngày nay).

Đường Trương Minh Giảng và Ga Hòa Hưng.

Đường Trương Minh Giảng và Ga Hòa Hưng.

T.B (tổng hợp)


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: