Sài Gòn – Những bước đường mưu sinh Kỳ 2 : Leng keng …gỏi khô bò


Ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Nguyễn Văn Hợp ( 94 tuổi) vẫn cùng vợ miệt mài đẩy xe bán gỏi khô bò mỗi chiều tối dọc bờ kè Nhiêu Lộc-Thị Nghè để kiếm tiền nuôi con ăn học. Xe gỏi khô bò này hiện còn lưu giữ cách rao hàng bằng những tiếng kéo “ leng keng” gợi nhớ một thời xưa cũ!

Xe gỏi khô bò đặc biệt nhất Sài Gòn: 50 năm không có quán hàng, khách ngồi la liệt dưới gốc cây

Theo Thế Giới Tiếp Thị Online


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: