Công nhân thoát nước – “Anh hùng thầm lặng” dưới lòng thành phố


Những hình ảnh và lời tâm sự của những con người âm thầm lao động về một ngày làm việc khiến mọi người có một cái nhìn chậm lại giữa cuộc sống tấp nập.

Phận đời công nhân xa xứ giữa Sài Gòn

300 công nhân dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm

Để có được một thành phố Xanh-Sạch-Đẹp mỗi ngày, không thể không kể đến những đóng góp âm thầm của những người công nhân môi trường ngày đêm làm việc cần mẫn.

Theo chân những người công nhân thoát nước thuộc chi nhánh thoát nước số 5, công ty Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh, công việc bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc chiều muộn. Mỗi người một việc chuyên nghiệp và thuần thục với công việc thường nhật như duy tu, nạo vét cống rãnh…

Họ phải "bơi" trong dòng nước thải.

Họ phải “bơi” trong dòng nước thải.

Trời mưa, mọi người chạy vạy tìm chỗ trú chân sao cho người khỏi ướt, còn những người công nhân lại bận rộn hơn vì phải tích cực khơi thông các đầu cống, nạo vét rác ngăn không cho tình trạng ngập úng xảy ra.

Niềm vui của những con người ngày đêm làm việc nơi miệng cống, đơn giản như chính cuộc đời của họ: “Hôm nay, triều cường không dâng cao nên đi xuống lòng cống dễ dàng hơn”, may mắn là đây, thực chỉ có vậy!

Những nụ cười lạc quan dù công việc vất vả.

Những nụ cười lạc quan dù công việc vất vả.

Bốn bề là rác, mỗi ngày những người công nhân phải nạo vét cả ngàn tấn đen xì, hôi hám. Cảnh tượng xung quanh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, lắc đầu ngao ngán.

Anh N.C.Hùng – người đã gắn bó hơn 20 năm trong nghề tâm sự: “Nhiều khi người đi đường đi qua còn bịt mũi, tránh xa. Nghĩ cũng tủi lắm chứ! Công việc này nói giống như là dưới cùng của xã hội. Thế nhưng, mình không làm thì ai làm!”


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: