Những nghề…đi bộ ở Sài Gòn


Nghề bán móc khóa, bán báo dạo, bán vé số, nghề mua ve chai, nghề đánh giày…là những nghề mà người ta hay gọi vui là nghề đi bộ miệt mài.

Từ xa xưa, vùng đất “hòn ngọc viễn Đông” này đã cưu mang biết bao người tứ xứ đến sinh sống. Họ đổ về đây làm đủ thứ nghề mưu sinh kiếm sống mong đổi đời. Trong số đó, có hàng trăm người chọn nghề buôn bán dạo như bán vé số, bán bánh cam, đánh giày, nghề cân điện tử hay bán móc khóa để làm.

Đặc thù của những nghề này là người bán phải đi bộ. Họ mang vác các thứ cần bán đi qua tất cả ngã đường để mời khách. Đặc biệt, nghề mua ve chai hay bán các thức quà bánh phải đi khắp các con hẻm mới mong bán được.

Dạo quanh các con đường ở quận 1, nhất là khu vực công viên 30/4 hay 23/9, chúng ta dễ dàng bắt gặp hàng trăm nghề đi bộ. Có những nghề chỉ đi lòng vòng công viên hay các con phố như bán nước, xoài, trứng cút, bánh cam là đã có người mua. Nhưng nhiều nghề đòi hỏi phải đi xa và đi nhiều như bán vé số, bán báo, móc khóa hay đánh giày.

Trong số những nghề đi bộ thì nghề có “quân số” đông nhất phải kể đến là bán vé số, ít nhất là cân điện tử. Vốn phải bỏ ra nhiều nhất là cân điện tử với dụng cụ hành nghề có giá hơn 40 triệu đồng. Nghề ít vốn nhất là bán đậu phộng, trứng cút (chỉ bỏ ra chừng ba bốn chục ngàn, có khi bán trước trả tiền sau cũng được).

Cuộc sống mưu sinh vất vả là thế nhưng số tiền kiếm được chẳng là bao. “Trừ hết tiền vốn thì một ngày giỏi lắm kiếm được 150 ngàn đồng là cùng. Còn những ngày mưa thì chỉ biết đem về nhà ăn trừ cơm. Chưa kể tiền thuốc men, tiền này tiền kia phải trả nữa”, chị Lũy (quê Bình Định) làm nghề bán hàng rong ở những con đường quận 1, chia sẻ.

nghe-di-bo-1

Một người phụ nữ bán trái cây ướp lạnh trên một con đường ở quận 1.

nghe-di-bo-2

Phú (15 tuổi) đang ngồi nghỉ mệt ở công viên 30/4 trước khi chuẩn bị đi bán vé số buổi chiều.

nghe-di-bo-3

“Một ngày đi rả cả chân nhưng có bán được bao nhiêu đâu. Mấy bữa nay cứ chiều là mưa ngập đường sá nên chỉ bán được buổi sáng mà cũng ế lắm. Cái nghề này khổ lắm, phải đi nhiều mới bán được, chứ ngồi một chỗ ai đâu mà mua”, cô Hai (quê Khánh Hòa) làm nghề bán hàng rong đã được 10 năm, bùi ngùi tâm sự.

nghe-di-bo-4

Người bán báo bán ở khu vực Nhà thờ Đức Bà.

nghe-di-bo-5

Hằng ngày, anh Trí đi bộ qua tất cả con đường trung tâm thành phố để bán móc khóa và dây đeo các loại.

nghe-di-bo-6

Người đàn ông đẩy xe chứa vật liệu xây dựng qua đường Hàn Thuyên (quận 1).

nghe-di-bo-7

Dù nắng hay mưa, những người phụ nữ bán hàng rong này đều cố gắng đi bộ qua các con đường, đến các quán nhậu để bán, thậm chí nài nỉ khách mua giúp.

nghe-di-bo-8

Không ai biết người đàn ông này ở đâu nhưng hằng ngày đều thấy ông đến công viên 30/4 lục tìm các chai nhựa hay các thứ có thể tái chế lại đem bán.

nghe-di-bo-9

Vác trên vai hàng trăm thứ đồ lỉnh kỉnh, những người làm nghề đi bộ này rảo bước khắp Sài Gòn để mưu sinh.

nghe-di-bo-10

Đều đặn 8h sáng hằng ngày, hai người phụ nữ đẩy xe đến trước Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1) để bán rồi 12h trưa lại đẩy đi nơi khác.

nghe-di-bo-11

nghe-di-bo-12

Dưới cái nắng oi ả giữa trưa, họ vẫn miệt mài đẩy xe khắp phố phường để bán từng chiếc xe đồ chơi, con búp bê bằng bông cho các bé nhỏ.

nghe-di-bo-13

nghe-di-bo-14

Phút ngủ trưa hiếm hoi của những người bán hàng rong.

nghe-di-bo-15

Tuy không đi bộ nhiều như những nghề khác nhưng các công nhân vệ sinh phải vừa quét, vừa thu gom rác ngoài đường. “Nghề này cực lắm, nếu ai không có sức bền chắc không chịu nổi đâu”, chị Hằng chia sẻ.

nghe-di-bo-16

nghe-di-bo-17

Rảo bước khắp khu vực trung tâm thành phố để đánh giày. Đây cũng là một trong số nghề đi bộ khá nhiều.

nghe-di-bo-18

“Tôi đã bán bánh mì hơn 15 năm rồi. Mỗi ngày, cứ rong ruổi khắp các con đường ở quận 3 rồi quận 5. Hôm nào nắng thì không sao chứ mưa thì cực lắm”, anh Lâm cho biết.

Nguồn: Khánh Phương


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: