“Ai là số 1”: “Bỏ nghề” MC, Trường Giang quyết định đi bán xôi lá sen


2saigon – Xuất hiện chàng hot boy bán xôi vạn người mê, hàng bánh trứng luôn bắt khách phải chờ đợi, và 1 Biệt đội xếp hạng siêu lầy lội khiến ai nấy đều cười “sập nguồn”, là những “mảng miếng” hút khán giả đến với tập 8 Ai là số 1? vừa phát sóng ngày 24/11.

H’Hen Niê, Trương Thị May chia sẻ kinh nghiệm cho Hoàng Thùy trước ngày lên đường chinh chiến

Ôn Vĩnh Quang xuất sắc chiến thắng đêm Gala Người hát tình ca mùa 4

“Tất cả đam mê xe mô tô đều gói gọn trong lòng bàn tay”, lời giới thiệu đã khẳng định sở thích và nghề nghiệp của nhân vật đầu tiên trong tập 8 – Nguyễn Công Hùng. Xuất hiện vô cùng bảnh bao, Công Hùng khiến cả Biệt đội phấn khích vì tay nghề làm xe mô hình đỉnh cao đến từng chi tiết. Lanh tay, lẹ mắt, vừa quan sát, vừa thăm dò, Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thể hiện sự tinh tường:“Anh thấy ngoài chợ mua cho con anh chơi là 30, 40 nghìn. Sao em lại bán 8 đến 9 triệu. Lý do là gì?”. “Lý do là vì thường những chiếc xe của em là sẽ làm theo ý của khách. Khi mà khách yêu cầu thì em sẽ làm giống y như vậy”, lời giải thích đã giúp nam diễn viên hài hiểu ra vấn đề.

Chứng minh “gừng càng già càng cay”, Tiến Luật khởi động với những câu hỏi vô cùng gần gũi: “Em năm nay nhiêu tuổi rồi?”. Bị hỏi ngược lại từ Công Hùng, Tiến Luật khiến Trường Giang sốc toàn tập khi tự tin: “Em á hả! Em chắc năm nay cũng bằng anh! Chừng ba mươi đúng không?”. Riêng đôi vợ chồng Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ lại khiến Công Hùng “xém lộ” vì những câu hỏi đơn giản nhưng lại mang đến khá nhiều thông tin. “Còn non trong nghề lắm em ơi!”, kết luận của Tiến Luật đã phần nào khẳng định vị trí mà các thành viên dành cho Công Hùng.

Chia tay Công Hùng, sự chú ý của cả Biệt đội xếp hạng đã va vào ánh mắt và tài năng của chị Lâm Mỹ Phương – người có khả năng vẽ 12 con giáp bằng bánh trứng. Tái hiện lại gian hàng đắt khách thường ngày, các nghệ sĩ phải bốc số xếp hàng và chỉ mua được 1 cái duy nhất. Nhanh nhảu đặt hàng nhân bơ hình ngôi sao, Lâm Vỹ Dạ bày tỏ sự thích thú với hàng bánh trứng. Không kém đàn em làng hài, Tiến Luật phấn khích đề xuất làm riêng 1 cái bánh hình con chim phượng hoàng, riêng Thúy Ngân lại làm cả sân khấu “xanh mặt” khi đặt hàng chị Phương làm cho 1 cái bánh bươm bướm lai chuồn chuồn với phượng hoàng.

Trong khi, Lê Dương Bảo Lâm lại order không giống ai: “Cho em đôi dép lào”, khiến Trường Giang tranh thủ “khịa” nhẹ: “Nghệ sĩ thích ăn dép há!”. Dù bị hớp hồn bởi mùi bánh trứng quyến rũ nhưng các thành viên vẫn không quên nhiệm vụ của mình với màn vừa chờ bánh vừa hỏi tới tấp.“Chị đi học, nghỉ là ra bán bánh, giờ là 5000 1 cái và hồi trước là 500 đồng 1 cái, nghề này là gia truyền”, những thông tin của chị Mỹ Phương đã hoàn toàn giúp Biệt đội khẳng định, đây là nhân vật có kinh nghiệm bán hàng lâu năm.

Luôn trao ngọt ngào nhận yêu thương, Lâm Huỳnh Thiện Lương chính là nhân vật đặc biệt khiến ai nấy đều ngưỡng mộ khi khởi nghiệp thành công từ đôi bàn tay trắng. Ngay khi xuất hiện, Thiện Lương đã khiến gia đình Hứa Minh Đạt xào xáo khi anh kiên quyết quỳ gối tặng hoa cho Lâm Vỹ Dạ. Tuy nhiên, đây chỉ là màn “diễn sâu” mà thôi.

Sau màn chào sân gây nhiễu loạn, Thiện Lương bắt đầu chia sẻ về câu chuyện vào nghề của mình:“Khi mà mình mới vào nghề, lúc khó khăn quá rồi. Mình đã phải đi bán những cây kẹo. Trước đó em làm qua 22 ngành nghề khác nhau”. Tò mò vì sao 1 chàng trai trẻ lại có thể làm 22 ngành nghề, Tiến Luật bắt đầu hỏi cặn kẽ: “Em năm nay nhiêu tuổi mà nói làm 22 ngành nghề”. Tiếp tục bị hỏi ngược “Anh đoán xem?”, Tiến Luật lại tiếp tục bài cũ: “Em cỡ anh, em tầm 26, 27 tuổi là hết”, khiến Trường Giang phải nài nỉ “thôi, thôi”.

Vẫn là không hổ danh là “thánh ghẹo” của Biệt đội, Lê Dương Bảo Lâm tìm cách hỏi cắc cớ: “Rồi bán kẹo có bảo hành gì không?”. Thay lời đáp trả của Thiện Lương, Trường Giang dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”: “Rồi bán kem trộn có bảo hành cho người ta không?”, khiến nam diễn viên đến từ Đồng Nai câm nín. Trong khi Lâm Vỹ Dạ lại khiến cả sân khấu “choáng váng chơi với” khi vừa ăn kẹo, vừa nhảy chân sáo. Tranh thủ bốc mẻ, Trường Giang nhanh nhảu tố cáo: “Hiện tại Lâm vỹ Dạ đã giấu 8 cây kẹo trong bó bông để đem về cho 2 cháu…”. “Tôi là không có như vậy. Cho gì là tôi lấy cái đó. Tôi không có ăn cắp”, lời phản bác của Tiến Luật như “1 mũi tên” nhắm thẳng đến Lâm Vỹ Dạ khiến cô phải đính chính: “Cái này không phải ăn cắp”.

Khuấy động cả sân khấu với bản rap vô cùng sôi động, chính là màn xuất hiện cực ngầu của chàng hotboy bán xôi Lục Đức Huy. Từng là DJ chuyên nghiệp, nhưng dòng đời đã đưa Đức Huy chuyển sang phát triển nghề bán xôi lá sen truyền thống của gia đình. Vẫn như thói quen, thấy đồ ăn là bất chấp, cả Biệt đội tiến về hàng xôi nhanh tay order.

Trong khi Trường Giang cũng quyết “bỏ nghề MC”, làm trợ lý cho Đức Huy. Tranh thủ nhân vật đang tất bật không có sự cảnh giác, Thúy Ngân nhanh nhảu chớp lấy thời cơ điều tra: “Anh vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Chắc anh bán được 5 năm rồi”. “Dạ được 6 năm rưỡi ạ, nhưng theo truyền thống gia đình bán xôi được 6 năm?”. Chỉ 1 mũi tên, chàng hot boy thật thà đã nhanh chóng trúng kế khai “ngay và luôn” thâm niên nghề nghiệp. Nếu cả Biệt đội vui mừng như trúng độc đắc, thì Trường Giang dù đang toàn tâm toàn ý phụ bán xôi cũng phải “ê chề” thốt lên: “Em ơi, đang chơi trò chơi đoán thời gian mà em chơi em nói bà nó rồi chơi gì nữa”.

Cuối cùng chính là màn trình diễn Bộ sưu tập thời trang lá dừa đến từ nhà thiết kế Đinh Kim Ngân. Quá phấn khích, Lâm Vỹ Dạ lập tức chứng minh độ hiểu biết: “Đây là mấn bận áo dài”. “Cái này là cái dĩa để đựng trái cây”, câu trả lời của chị Kim Ngân đã khiến nữ diễn viên hài đứng hình. Tranh thủ chọc ghẹo, Trường Giang xát muối với vết thương: “Cái dĩa đựng trái cây mà nó đem đội lên đầu”.

Thông tin quá đầy đủ, thậm chí nhân vật Lục Đức Huy còn khai tường tận đã buôn bán được 6 năm, nhưng tiếc thay 5 thành viên vẫn không đoán chính xác trong lần xếp thứ 1. Với lần xếp hạng thứ 2, cả Biệt đội đặt hết trọng trách số 1 cho nhân vật Thiện Lương. Tuy nhiên, kết quả lại tiếp tục khiến Biệt đội ê chề thất bại. Vị trí số 1 thuộc về chị Lâm Mỹ Phương với hơn 23 năm bán bánh trứng, Thiện Lương 7 năm bán kẹo mút, Đức Huy 6 năm bán xôi, Đinh Kim Ngân kinh doanh các sản phẩm từ lá dừa được 5 năm và cuối cùng là Công Hùng với thâm niên bán mô hình xe mô tô được 2 năm.

Đáp án cho câu hỏi: Xếp hạng ai là người bán hàng lâu năm nhất?, đã quá rõ ràng. Tuần sau, khán giả sẽ tiếp tục tái ngộ Biệt đội xếp hạng siêu lầy lội với hàng loạt điều bất ngờ trong tập 9 Ai Là Số 1?, phát sóng vào lúc 20h Chủ Nhật – 01/12 đồng thời trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ, ứng dụng VieON và phát lại trên Youtube.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: