Ái Phương gây đau lòng khi chuyện tình với chàng hoạ sĩ kết thúc trong đau buồn


2saigon – Vào trưa 19/10, Ái Phương chính thức phát hành MV mang tên “Có đâu xa gần”. Đây là sản phẩm tiếp nối câu chuyện giữa nữ bác sĩ và chàng bệnh nhân mắc bệnh tim trong MV “Nắm tay em khi mưa đến” ra mắt từ giữa tháng 7.

“Ơn giời”: Lâm Khánh Chi chỉ Trấn Thành cách giảm cân giữ dáng

Ngô Thanh Vân duyên dáng trong tà áo dài Việt quảng bá “Cô Ba Sài Gòn”

Chỉ vài giờ, MV đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, yêu thích và bình luận trên kênh YouTube. Nhiều người hâm mộ đã liên tục bày tỏ sự thỏa mãn dành cho sản phẩm âm nhạc lần này của nữ ca sĩ.

Ca khúc “Có đâu xa gần” là một sáng tác của Kai Đinh, với phần MV do chính nam ca sĩ Đào Bá Lộc sản xuất. Nếu như MV “Nắm tay anh khi mưa đến” kể về chuyện tình buồn giữa hai nhân vật chính: bác sĩ Phương (do Ái Phương đóng) và chàng bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” trước ca phẫu thuật tim (do Quang Bảo thủ vai). Họ gặp nhau và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau tại bệnh viện và dẫu biết xác suất giữ được mạng sống sau ca ghép tim là rất thấp, nam bệnh nhân vẫn hứa sẽ hẹn hò, ăn kem cùng nữ bác sĩ, thì MV “Có đâu xa gần” là câu trả lời cho kết thúc mở trước đó.

Trong MV lần này, chuyện tình của cặp đôi đã không có kết thúc tốt đẹp như nhiều người mong muốn. Nối tiếp câu chuyện ở phần 1, “Có đâu xa gần” mở đầu với khung cảnh lãng mạn, khi chàng trai thức giấc, nhận được tin nhắn ca nữ bác sĩ và chuẩn bị cho cuộc hẹn từ trước. Sau đó, sự thật dần được hé lộ khi chàng trai chứng kiến người mình yêu tay trong tay với một chàng trai khác. Anh nhận ra mình chỉ còn là hình bóng và không còn tồn tại ở thế giới thực khi đứng trước di ảnh của chính mình bởi trước đó, anh đã không thể vượt qua cuộc phẫu thuật. Nhưng cuối cùng, chàng hoạ sĩ đã chấp nhận sự thật, ra đi thanh thản để người mình yêu được sống hạnh phúc. Đây cũng chính là ý đồ của Ái Phương, khi giữ mọi sự thật nằm cuối MV để đẩy sự bất ngờ của khán giả lên đỉnh điểm.

Chia sẻ thêm về MV lần này, Ái Phương cho biết đây là lần đầu cô và Đào Bá Lộc cùng hợp tác trong một dự án. Đôi lúc cô cảm thấy khá áp lực vì Lộc là một người kỹ tính, việc tỉ mỉ với từng khung hình, biểu cảm của nhân vật chính. Ở một số phân cảnh, cô tiết lộ mình đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần để làm hài lòng người bạn thân thiết. Nhưng cũng vì vậy để khi có thành phẩm cuối cùng, cả Ái Phương và Đào Bá Lộc đều cảm thấy vui vì công sức được đáp trả xứng đáng.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: